Chính trị

Những công trình chào mừng Tết Độc lập: Diện mạo mới từ cơ sở

Hậu Lộc 01/09/2026 - 10:18

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, trên nhiều địa bàn của Hà Nội, những công trình mới được hoàn thành, những tuyến đường được đặt tên, những không gian xanh được chỉnh trang… đang trở thành những dấu ấn sinh động của một chặng đường phát triển mới.

Từ một tuyến đường được phủ xanh ở xã Hoài Đức, một tuyến đường mang tên xã mới Dương Hòa, đến công viên, phố mới tại phường Cầu Giấy hay những ngôi trường, tuyến đường đồng bộ ở xã Thuận An, có thể thấy tinh thần thi đua hướng về Tết Độc lập đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở.

Từ những gốc cây được phủ xanh

Tại xã Hoài Đức, công trình “Phủ xanh gốc cây” trên trục đường 32 là một trong những phần việc mang đậm dấu ấn cộng đồng. Gần 400 gốc cây dọc tuyến qua thôn Lai Xá, Tổ dân phố Kim Chung và Tổ dân phố Trạm Trôi được chỉnh trang, xây bao, bổ sung đất, trồng hoa và cây xanh.

Với tổng trị giá khoảng 320 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, cùng hàng nghìn ngày công của đoàn viên, hội viên và nhân dân, công trình đã biến những khoảng đất quanh gốc cây vốn đơn điệu thành những bồn hoa, mảng xanh gọn gàng, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan trên tuyến đường có mật độ người và phương tiện qua lại lớn.

787506623_1102034302350777_4015741741992943036_n.jpg
Công trình “Phủ xanh gốc cây” tại xã Hoài Đức. Ảnh: HĐ

Điều đáng nói là giá trị của công trình không chỉ được đo bằng số lượng gốc cây hay kinh phí đầu tư. Đằng sau đó là sự chung tay của cả cộng đồng. Người góp kinh phí, người góp cây, người góp ngày công; các đoàn thể, thôn, tổ dân phố cùng tham gia từ phát quang cỏ dại, thu gom rác thải đến xây bao gốc cây, vận chuyển đất, trồng và chăm sóc hoa.

Từ những việc tưởng như rất nhỏ, một tuyến đường đang có thêm màu xanh, sạch hơn, đẹp hơn và quan trọng hơn là hình thành ý thức cùng làm, cùng giữ gìn không gian chung.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoài Đức Lê Thị Điểm cho biết, công trình “Phủ xanh gốc cây” được triển khai với mong muốn tạo thêm những không gian xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường. Điều đáng quý là trong quá trình thực hiện, công trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, đoàn thể, thôn, tổ dân phố và đông đảo nhân dân.

“Khi mỗi người cùng tham gia một phần việc, cùng chăm sóc và giữ gìn bồn hoa, cây xanh trước khu dân cư của mình thì phong trào xây dựng môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp sẽ có sức sống lâu dài, trở thành công việc thường xuyên chứ không chỉ là hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn”, bà Lê Thị Điểm chia sẻ.

Khi tên xã mới hiện diện trên tuyến đường

Nếu ở Hoài Đức, tinh thần chào mừng Quốc khánh được cụ thể hóa bằng một công trình xanh từ sức dân, thì tại xã Dương Hòa, việc gắn biển tên đường Dương Hòa lại mang một ý nghĩa khác - ghi dấu một bước chuyển trong tổ chức không gian hành chính và diện mạo đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tuyến đường Dương Hòa dài 1,94km, rộng từ 15-16m, kết nối nhiều khu vực dân cư và các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn.

788764934_2148024819396536_4538055789961609561_n.jpg
Xã Dương Hoà gắn biển tên đường chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: PN

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng, việc đặt tên đường trước hết đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, quản lý hành chính, phục vụ công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội. Nhưng ở một góc độ rộng hơn, đây còn là bước hoàn thiện hệ thống địa chỉ, góp phần tạo lập diện mạo mới cho địa phương sau khi đơn vị hành chính mới được thành lập và đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một cái tên trên biển đường tưởng như đơn giản nhưng lại mang trong đó nhiều tầng ý nghĩa. Đường Dương Hòa không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong giao dịch, đi lại, xác định địa chỉ mà còn trở thành một dấu hiệu trực quan về sự hiện diện của đơn vị hành chính mới.

Đặc biệt, việc tuyến đường mang tên xã được gắn biển vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước càng tạo thêm niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là niềm tự hào về quê hương, đồng thời cũng là sự nhắc nhớ về trách nhiệm chung trong xây dựng một Dương Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tiếp nối giá trị lịch sử, văn hóa

Tại phường Cầu Giấy, việc gắn biển phố Nguyễn Hữu An và Công viên An Hòa tiếp tục cho thấy cách Hà Nội từng bước hoàn thiện không gian đô thị gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa.

2b5a6154-17878918507642017481573.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và phường Cầu Giấy cùng các đại biểu gắn biển Công viên An Hòa. Ảnh: LH

Phố Nguyễn Hữu An - mang tên Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hữu An, một vị tướng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc đặt tên tuyến phố là sự ghi nhận, tri ân đối với những cống hiến của ông, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tuyến phố dài khoảng 830m, rộng 25m, tạo thêm một tuyến kết nối giao thông trong khu vực.

Trong khi đó, Công viên An Hòa có quy mô 27,78ha, gồm khoảng 19ha mặt nước hồ điều hòa và 8,78ha cây xanh, thảm thực vật. Với quy mô này, công viên không đơn thuần là một công trình cảnh quan. Hồ điều hòa và hệ thống cây xanh góp phần cải thiện môi trường sinh thái, điều hòa không khí, giảm hiệu ứng đảo nhiệt và tạo không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi cho người dân.

Đáng chú ý, 2 công trình nằm trong một không gian có khả năng kết nối với các thiết chế, tuyến phố và công viên khác, qua đó mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng. Đây là hướng phát triển phù hợp với yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại hạ tầng không chỉ phục vụ giao thông, mà phải đồng thời tạo ra những không gian văn hóa, sinh hoạt và thư giãn cho con người.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho rằng, mỗi tuyến đường, mảnh đất hay công trình cộng đồng ở Thủ đô đều mang theo những dấu ấn thời gian, lịch sử và văn hóa. Việc đặt tên, gắn biển vì vậy không chỉ phục vụ quản lý Nhà nước mà còn góp phần định hình không gian văn hóa cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Theo định hướng của địa phương, Công viên An Hòa sẽ tiếp tục được quản lý, khai thác hiệu quả, kết nối với Công viên Cầu Giấy và tuyến phố đi bộ Thành Thái, từng bước hình thành chuỗi không gian văn hóa - giải trí, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân. Đó cũng là cách để những công trình mới không trở thành những không gian tách biệt, mà thực sự hòa vào đời sống đô thị.

"Việc khánh thành phố Nguyễn Hữu An cùng Công viên An Hòa sẽ tạo nên một điểm nối hạ tầng - văn hóa hoàn chỉnh. Sự kiện này mang ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối với không gian văn hóa chung, mở rộng các hoạt động quảng bá bản sắc truyền thống và giáo dục lịch sử địa phương trong tiến trình phát triển đi lên của Thủ đô", bà Ngô Ngọc Phương chia sẻ.

Xây trường học, mở đường cho tương lai

Tại xã Thuận An, những công trình được gắn biển trong dịp này lại hướng mạnh vào 2 yếu tố có ý nghĩa nền tảng đối với phát triển địa phương đó là giáo dục và hạ tầng giao thông.

photo-1787200694663-1787200695869811643317.jpeg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các đại biểu dự khánh thành, gắn biển công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại xã Thuận An. Ảnh: NM

Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Lệ Chi (nay là Trường Tiểu học Dương Đức Hiền), có diện tích khoảng 12.500m², tổng mức đầu tư hơn 85 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024-2026. Cùng với đó, Trường THCS Lệ Chi (nay là Trường THCS Thuận An), được xây dựng trên diện tích khoảng 8.851m², tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng. Hai công trình trường học không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho ngành giáo dục mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh quy mô dân cư và yêu cầu phát triển đô thị ngày càng tăng.

Cũng tại Thuận An, dự án xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài có chiều dài khoảng 2,55km, mặt cắt ngang 23m. Tuyến đường được đầu tư đồng bộ nền, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cấp điện, viễn thông, cấp nước, thoát nước và tổ chức giao thông.

Nếu trường học tạo nền tảng cho nguồn nhân lực tương lai thì tuyến đường mở ra không gian phát triển mới. Hạ tầng giao thông hoàn chỉnh giúp kết nối các khu dân cư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hình thành diện mạo đô thị đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Lê Hải Đăng nhấn mạnh, những công trình được triển khai không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố và địa phương đối với phát triển giáo dục, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Những công trình nhỏ, động lực lớn

Điểm chung của những công trình tại Hoài Đức, Dương Hòa, Cầu Giấy và Thuận An là đều hướng tới một mục tiêu lớn hơn phía sau mỗi phần việc cụ thể đó là xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho nhân dân.

Một bồn hoa được làm đẹp, một tuyến đường được đặt tên, một công viên được đưa vào khai thác, một ngôi trường được đầu tư khang trang hay một tuyến đường mới được mở ra - mỗi công trình có quy mô và tính chất khác nhau, nhưng đều góp phần tạo nên diện mạo mới của Thủ đô từ chính những địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức lại bộ máy mà còn phải nhanh chóng tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, hạ tầng và đời sống nhân dân. Những công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng chính là cách cụ thể hóa tinh thần đó.

Tết Độc lập vì thế không chỉ được cảm nhận bằng cờ hoa trên những tuyến phố, mà còn hiện hữu trong những đổi thay rất cụ thể: Đường phố sạch đẹp hơn, thêm những khoảng xanh, trường học khang trang hơn, giao thông thuận tiện hơn, không gian công cộng rộng mở hơn.

Từ những phần việc ở cơ sở, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển tiếp tục được lan tỏa. Mỗi công trình trở thành một dấu mốc nhỏ trong hành trình lớn xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống.