Không chốn dung thân

Văn hóa - Ngày đăng : 15:59, 08/04/2008

(HNMO)- “Không chốn dung thân” (No Country For Old Men) là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cormac McCathy. Phim đã từng đoạt 4 giải Oscar cho các hạng mục: Phim hay nhất; đạo diễn xuất sắc nhất; diễn viên nam phụ xuất sắc nhất; kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất sẽ được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 11/4. Phim có sự tham gia của các diễn viên ngôi sao Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.

No Country For Old Men, xuất bản năm 2003, là cuốn thứ 9 trong số 10 tiểu thuyết của nhà văn Cormac McCathy. Cuốn sách, chứa đựng những vấn đề đương thời và có nhiều tầng ý nghĩa, ngay lập tức thu được thành công đáng kể. Từ trong những câu chuyện của ông, ta có thể chốt lại những đề tài cơ bản sau: sự đấu tranh giữa danh dự và công lý chống lại thế giới xấu xa; cuộc chiến dai dẳng của loài người chống lại tội ác; sự cám dỗ, hy sinh và tồn tại; tình yêu và hy vọng… Và tư tưởng ấy càng được làm rõ hơn trong No Country For Old Men.

Anh em nhà Coen đã chọn cuốn tiểu thuyết này để chuyển thể thành một tác phẩm điện ảnh, với yêu cầu hàng đầu là nhấn mạnh các yếu tố châm biếm và mối quan hệ giữa Llewelyn Moss, người tìm được chiếc vali đầy tiền và hai kẻ đang theo dấu anh: tên tội phạm Chigurh và viên cảnh sát trưởng Bell già nua.

“Quyển sách đã lồng ghép các yếu tố châm biếm, dù nó không phải là tiểu thuyết hài, chính xác là như vậy,” Joel nói. “Câu chuyện thật sự rất đen tối – đó cũng chính là nét đặc trưng của chúng tôi. Quyển sách cũng rất bạo lực và đẫm máu. Vì thế, chắc chắn đây là bộ phim bạo lực nhất mà chúng tôi từng làm. Chúng tôi mong muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết một cách thuyết phục nhất.”

Câu chuyện trong No Country For Old Men diễn ra tại một vùng đất không có luật pháp, là thế giới của những tên buôn lậu ma túy và là nơi những luật lệ cũ không còn được áp dụng. Nhân vật chính của bộ phim là cảnh sát trưởng Bell, một người luôn đau khổ và dằn vặt vì vùng đất yêu dấu của ông đang bị ô nhiễm bởi ma túy và bạo lực. Bối cảnh của câu chuyện xảy ra năm 1980, khi việc vận chuyển ma túy rất công khai là vấn đề chủ đạo để cảnh sát trưởng Bell tường thuật lại câu chuyện.

Khi lựa chọn diễn viên cho vai diễn cảnh sát trưởng Bell, Tommy Lee Jones là cái tên đầu tiên được đạo diễn JoelCoen và Ethan Coen nghĩ đến. “Có rất ít, rất ít diễn viên có thể đảm nhiệm vai trò này,” Joel cho biết. “Cảnh sát trưởng Bell là linh hồn của cả bộ phim, hơn nữa vùng đất này lại là một phần trong con người ông ấy; vì thế, chúng tôi cần một ai đó thấu hiểu được điều này.Vai diễn cũng yêu cầu một sự tinh tế tuyệt đối mà chỉ có người diễn viên thật sự xuất sắc mới có thể thể hiện; và danh sách những người như thế lại rất ngắn, khi gộp hai điều kiện này lại, bạn sẽ có được Tommy Lee Jones.”

Về phần Jones, ông cho biết: “Trước đây tôi từng đóng rất nhiều vai sĩ quan cảnh sát Texas, do đó tôi đã rất đắn đo trước khi nhận vai diễn và cuối cùng sức hấp dẫn từ cuốn tiểu thuyết của Cormac McCathy đã chiến thắng.”

Nhân vật tiếp theo trong câu chuyện là Llewelyn Moss, một cựu chiến binh Việt Nam, một “chàng trai” gương mẫu miền Texas, người không bao giờ vi phạm luật pháp – cho tới khi anh nhặt được một vali đầy tiền của một đám xác chết. “Trong phim này, có một người tốt và một kẻ xấu, và Moss là loại người ‘ở giữa’” Joel cho biết thêm và chính sự “ở giữa” này đã gây khó khăn trong việc tìm ra diễn viên thích hợp cho vai diễn. “Chúng tôi tưởng tìm ra người đóng vai Moss không có gì khó,” Ethan cười, “bởi vì ban đầu, chúng tôi tưởng rằng chỉ cần tìm được một chàng trai thật tốt là xong. Và sự việc thì không đơn giản như vậy.”

Cuối cùng, anh em nhà Coen đã tìm được nam diễn viên có thể mang đến cho vai diễn sự sống động, nét rắn rỏi vốn có của người miền Tây: Josh Brolin. “Josh lớn lên trong một nông trại, do đó anh có sự đồng cảm với xuất xứ của Moss,” Ethan giải thích. “Và anh nhập vai thật tự nhiên.”

Bổ sung cho cạnh cuối cùng trong “tam giác căng thẳng” của bộ phim là Anton Chigurh, một tên tội phạm kỳ lạ, lạnh lùng không bao giờ để lại dấu vết; một nhân vật phản diện đặc biệt chỉ dành cho diễn viên có khả năng thực sự. “Nhân vật Chigurh trong tiểu thuyết là loại người không hề biết đùa.” Joel giải thích. “Bên cạnh đó, tiểu sử của anh ta được viết rất sơ sài. Anh ta rất tàn nhẫn nhưng cũng rất bí ẩn. Bạn thật sự không biết anh ta đến từ đâu.”

Anh nói tiếp, “Chúng tôi cần một diễn viên có thể vào nhân vật Chigurh thật đặc biệt và mới mẻ, nhưng không quá khác biệt, và phải thể hiện được sự bí ẩn của anh ta. Và đây, Javier Bardem.”

Bardem cho biết, “Một trong những đề tài của bộ phim chính là làn sóng bạo lực mạnh mẽ đang diễn ra trên thế giới, và Chigurh là biểu tượng của bạo lực. Anh không có nguồn gốc, luôn muốn bước đến phía trước và không dừng lại.” Anh nói thêm, “những buổi trò chuyện với hai anh em Joel và Ethan đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi, nhờ đó mà nhân vật của tôi đã trở nên hấp dẫn hơn, phức tạp hơn và buồn cười hơn.”

Tommy Lee Joes là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Hollywood, Tommy Lee Jones luôn mang đến sự đa dạng cho mỗi nhân vật của mà ông thể hiện.

Sinh ra tại Saba, Texas, Tommy Lee Joes được học tại trường St. Mark, một ngôi trường có uy tín ở Dallas và sau đó là đại học Harvard. Sau khi tốt nghiệp, Jones chuyển đến New York và bắt đầu sự nghiệp kịch trường bằng một vai trong vở “A Patriot for Me” (1969) ở Broadway. Năm 1970, ông chính thức bước vào làng điện ảnh với bộ phim “Love Story” (1970). Trong thời gian sống tại New York, Jones tiếp tục xuất hiện trong rất nhiều vở kịch khác. Sau đó ông cùng vợ là Kate Lardner và hai con riêng chuyển đến Los Angeles.

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Jones nhận được tổng cộng 19 giải thưởng và 24 đề cử khác, bao gồm những giải thưởng điện ảnh hàng đầu như Oscar, Quả cầu vàng…

Còn Javier Bardem là nam diễn viên người Tây Ban Nha đầu tiên nhận được đề cử Giải thưởng Viện hàn lâm với hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, cho vai diễn nhà thơ người Cuba Reinaldo Arenas trong bộ phim “Before Night Falls”. Bộ phim đã đem lại cho anh nhiều giải thưởng khác, bao gồm cả đề cử Quả cầu vàng và giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice.


Phim sẽ chính thức được khởi chiếu tại các cụm rạp MegaStar Cineplex Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày
11/4/2008.

Tuyết Minh

TUYETMINH