Những ông già và một chú nhóc

Thể thao - Ngày đăng : 09:16, 21/03/2008

Bằng phong độ xuất thần, Ronaldo đã giúp M.U “cắt đuôi” Chelsea.(HNM) - Ở tuổi 40, Paolo Maldini đáng tuổi... bố của Cristiano Ronaldo. Maldini già nua cũng như “những ông già” của AC Milan vậy (đội bóng lớn có tuổi trung bình cao nhất tại châu Âu: 30,3 tuổi).

Còn Ronaldo cũng trẻ trung như Manchester United (M.U) đang nỗ lực trẻ hóa để không chỉ thành công trong hiện tại mà còn hướng đến tương lai rạng rỡ. Vòng đấu giữa tuần tại Premier League và Serie A đã chứng minh điều đó.

M.U hạ Bolton 2-0 trong một trận đấu mà đội yếu hơn không đáng thua (vì đã chơi khá tốt và ngoan cường), song Bolton (thường là khắc tinh của M.U) thất bại bởi Ronaldo đang đạt phong độ đỉnh cao và hiệu suất ghi bàn tuyệt vời. Được tín nhiệm giao băng thủ quân, Ronaldo đã ghi 2 bàn, một từ cú sút nhanh trong vùng cấm địa và một từ pha sút phạt xa 27m. Một ngày đáng nhớ của Ronaldo được khép lại với 2 cột mốc đẹp: lần đầu tiên từ đầu mùa M.U vượt Arsenal 3 điểm (và hơn về hiệu số bàn thắng bại), riêng Ronaldo phá kỷ lục ghi 32 bàn mà một tiền vệ cánh M.U từng ghi được (George Best huyền thoại thực hiện ở mùa bóng 1867- 1868 khi M.U lần đầu đoạt cúp C1). Ronaldo đã có 33 bàn chỉ sau 32 trận trong mùa này - thành tích khiến cả những tiền đạo hàng đầu thế giới như Didier Drogba, David Trezeguet hay Ruud Van Nistelrooy cũng phải ganh tị.

Nhờ phong độ xuất thần của Ronaldo, M.U coi như “cắt đuôi” Chelsea (kém M.U 5 điểm và kém về hiệu số sau khi hòa Tottenham 4-4). Đội bóng của Avram Grant 3 lần dẫn trước song rốt cuộc vẫn chỉ kiếm được 1 điểm tại White Hart Lane vì Robbie Keane (vừa bị phạt 2 tuần lương vì phản ứng HLV Juande Ramos sau khi bị rút khỏi sân ở một trận đấu trước đó) cân bằng 4-4 cho Tottenham ở phút 88. Cuối tuần này, Chelsea sẽ gặp Arsenal, coi như M.U của Ronaldo càng khỏe!

Ronaldo đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất, ngược với Maldini và AC Milan khốn khổ. Thi đấu trên sân nhà mà AC Milan lại để đội bóng yếu Sampdoria hạ nhục 2-1, thậm chí đội bóng của Maldini còn bị dẫn 0-2 sau pha lừa bóng như ở chỗ không người giữa vòng vây 3 hậu vệ AC Milan của Gennaro Del Vecchio (Sampdoria). Thất bại này càng khiến giới hâm mộ gây áp lực yêu cầu AC Milan phải thay đổi triệt để lối chơi ở mùa giải tới nếu không muốn tiếp tục thất bại cay đắng như mùa này (bị loại sớm tại Champions League và Cúp Quốc gia Italia, có nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa tới nếu không giành được vị trí thứ 4 Serie A hiện thuộc về Fiorentina).

Ở vòng này, Fiorentina thua Napoli 0-2, Inter Milan bị Genoa cầm hòa 1-1, AS Roma thua Lazio 2-3, Juventus bị Empoli cầm hòa 0-0, đúng là đợt trận xui xẻo của tất cả “ông lớn” serie A. Có lẽ chỉ Inter Milan là vui hơn cả vì họ đã nâng khoảng cách lên 7 điểm so với AS Roma (61 điểm), tiếp theo là Juventus (55), Fiorentina (50), AC Milan chỉ xếp thứ 5 với 46 điểm.

Vũ Nguyên

ANHTHU