Cuộc phiêu lưu kỳ thú trong “Khu rừng thần bí”

Văn hóa - Ngày đăng : 16:29, 05/03/2008

Tuyết Minh

Poster bộ phim "Khu rừng thần bí"

(HNMO)- Bộ phim giả tưởng “Khu rừng thần bí”(The Spiderwick Chronicles) của đạo diễn Mark Waters do hãng Paramount Pictures và Nickelodeon Movies sản xuất sẽ chính thức được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 7/3/2008. Như vậy, khán giả Việt được thưởng thức bộ phim hấp dẫn này chỉ 3 tuần sau khi bộ phim được phát hành ở khu vực Bắc Mỹ.

Bộ phim “Khu rừng thần bí” được phỏng theo loạt truyện ăn khách, sẽ đưa khán giả đến với cuộc phiêu lưu huyền ảo khám phá những điều kỳ thú không tồn tại trên thế giới này. Câu chuyện xoay quanh 3 đứa trẻ nhà Grace và mẹ chúng khi chuyển đến căn nhà trước đây thuộc về cụ cố Spiderwick. Những tai nạn và sự biến mất khó hiểu diễn ra hàng ngày. Đám trẻ quyết định điều tra xem chuyện gì thực sự đang diễn ra.

Đột nhiên những điều kỳ lạ xảy đến với gia đình Grace (gồm anh em song sinh Jared và Simon, chị gái Mallory và mẹ chúng) ngay khi họ vừa rời New York, trở về ngôi nhà cũ kỹ hẻo lánh của cụ cố Arthur Spiderwick. Do đám trẻ không thích thú gì với lần di dời này, chúng bắt đầu tự thích nghi với hoàn cảnh theo cách riêng của mình. Simon, cậu nhóc có tính cẩn thận hơn trong hai anh em sinh đôi, thì tìm hiểu ngôi nhà có vẻ khác thường này. Mallory thì tập luyện chuẩn bị cho bài tranh luận ở trường. Còn Helen tìm việc làm ở thị trấn gần đó.

Riêng Jared đã nhận thấy những điều kỳ lạ đang diễn ra quanh ngôi nhà và tiến hành tìm hiểu. Mặc kệ lời cảnh báo từ con “gia tinh” Thimbletack, một sinh vật thú vị sống trong những bức tường của ngôi nhà, cậu bé phát hiện ra một cuốn sách lạ có vẻ nguy hiểm do cụ cố Arthur viết có tựa đề Hướng dẫn Tìm hiểu Thế giới Quanh bạn của Arthur Spiderwick. Chính cuốn sách là lời giải đáp cho những tai nạn và sự biến mất khó hiểu diễn ra hàng ngày. Đám trẻ đã khám phá ra bí mật về ngôi nhà của dòng họ Spiderwick cũng như những sinh vật đang sống nơi đây. Chúng phải cố gắng bảo vệ cuốn sách, để nó không rơi vào tay kẻ xấu.

Bộ phim là một cuộc phiêu lưu kỳ thú với những sinh vật vô hình trong thế giới thực tại. Khi nhà Grace phải đối mặt với những sinh vật lạ lùng đôi khi còn đáng sợ này, họ không chỉ tự thử thách chính mình mà còn giải quyết được những mâu thuẫn nội bộ trong gia đình.


The Spiderwick Chronicles vốn là một loạt sách rất ăn khách của 2 tác giả Tony DiTerlizzi và Holly Black. Họ đều có hứng thú đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng nhưng muốn giao phó tác phẩm của mình cho một người đáng tin cậy. Cuối cùng họ thấy Mark Canton là nhà sản xuất hoàn hảo nhất cho bộ phim. Sau đó Kathleen Kennedy cũng tham gia dự án khiến cả DiTerlizzi và Black đều hào hứng.

Chính sự cân bằng giữa thực tại và yếu tố giả tưởng giúp bộ phim này khác hẳn so với nhiều cuộc phiêu lưu giả tưởng khác trên màn ảnh rộng. Nhà sản xuất Canton phát biểu: “Ý tưởng của chúng tôi là xây dựng một thế giới thực nơi những điều khó hiểu, đôi khi đáng sợ, lại xảy ra. Điều quan trọng chúng ta có một gia đình thật, họ đang đối mặt với những vấn đề thực tế, và thông qua cuộc phiêu lưu này họ có thể khám phá phép lạ kỳ diệu trong chính con người họ”.

Hai diễn viên chính của phim là: Freddie Highmore và Sarah Bolger có độ tuổi khá sát với nhân vật mà họ hóa thân. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là câu chuyện thì diễn ra ở New England, Mỹ, trong khi cả hai diễn viên nhí đều không phải người Mỹ. Highmore là người Anh còn Bolger lớn lên ở Ireland.

Freddie khởi nghiệp diễn xuất bằng những bộ phim truyền hình ở Anh như “Happy Birthday Shakespeare” hay “I Saw You”. Sau đó, cậu bé 15 tuổi này đã từng cộng tác với một số đạo diễn nổi tiếng và tạo dựng được một sự nghiệp đáng nể trong thời gian chưa lâu. Gần đây nhất, khán giả có dịp xem cậu diễn trong “Charlie and the Chocolate Factory” bên cạnh Johny Depp. Trước đây, Highmore đã đóng cùng diễn viên gạo cội này và những ngôi sao nổi tiếng khác như Kate Winslet, Dustin Hoffman và Julie Christie trong “Finding Neverland”. Bộ phim nhận đề cử Oscar này giúp cậu bé không chỉ thống lĩnh bảng xếp hạng những giải thưởng dành cho diễn viên nhỏ tuổi mà còn mang về nhiều thành công khác cho cậu như “cú đúp” đề cử SAG, một giả Empire Award dành cho Gương mặt mới xuất sắc.

Còn Sarah Bolger, sinh năm 1991 tại Dublin, Ireland, cô bé này hứa hẹn là một tài năng diễn xuất trong tương lai. Bolger giành được một vị trí trong công ty Young Peoples Theatre khi mới 5 tuổi. Chưa đầy 1 năm sau đó, cô bé được chọn đóng cùng một số diễn viên hàng đầu của điện ảnh Ireland trong bộ phim dựng từ một câu chuyện có thực “A Love Divided” do Sid McCartney đạo diễn. Tiếp đó là vai Helena trong phim “A Secret Affair” phỏng theo cuốn tiểu thuyết của Barbara Taylor Bradford.

Năm 2001, Sarah được đạo diễn từng nhận đề cử Oscar, Jim Sheridan, chọn đóng bên cạnh chị gái Emma Bolger trong bộ phim “In America”. Chính bộ phim này giúp Sarah trở nên nổi tiếng trên cả thế giới. Vai Christy của cô bé được đánh giá tốt và mang về nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng cho diễn viên nhí này.


Tuyết Minh

TUYETMINH