Hamburg qua mặt Leverkusen leo lên hạng 3

Thể thao - Ngày đăng : 14:30, 03/03/2008

Đội bóng phương Bắc Hamburg có một màn trình diễn hoàn hảo khi đánh bại Eintracht Frankfurt tới 4-1 trong trận đấu 2/3, qua đó vươn lên chiếm vị trí thứ ba từ tay Bayer Leverkusen.

Đội bóng phương Bắc Hamburg có một màn trình diễn hoàn hảo khi đánh bại Eintracht Frankfurt tới 4-1 trong trận đấu 2/3, qua đó vươn lên chiếm vị trí thứ ba từ tay Bayer Leverkusen.

Trước sự chứng kiến của 52.000 khán giả ngồi chật kín sân HSH Nordbank, Hamburg khởi đầu trận đấu thuận lợi với bàn mở tỉ số của Paolo Guerrero ngay phút thứ 5. Sang đến hiệp hai, Nigel de Jong mới đem về bàn nhân đôi cách biệt trước khi Sotirios Kyrgiakos nhen nhóm hi vọng cho Frankfurt bằng bàn rút ngắn tỉ số ở phút 70.


Guerrero đóng góp cú đúp trong chiến thắng đậm đà của Hamburg 
Ảnh: DPA

Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của tiền đạo Guerrero và pha lập công của cầu thủ dự bị Mohamed Zidan đã ấn định chiến thắng đậm đà nghiêng về đội chủ nhà. Với việc giành điểm số tối đa, Hamburg chiếm luôn vị trí thứ ba của Leverkusen, đội bất ngờ để thua 0-2 trước Bochum cũng trong loạt đấu muộn đêm qua.

Mùa giải năm nay, Frankfurt được mệnh danh là khắc tinh của các "ông lớn". Thế nhưng, họ đã chẳng có cơ hội tạo nên bất ngờ trước một Hamburg thực dụng và tỉnh táo. Ngay phút thứ 5, thủ môn Oka Nikolov của đội khách đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu hiểm hóc của Guerrero từ quả tạt như đặt của Piotr Trochowski.

Kết quả

Hamburg 4-1 Frankfurt
Guerrero 5', 79'; de Jong 57'; Zidan 83' - Kyrgiakos 70'

Bochum 2-0 Leverkusen
Zdebel 66'; Dabrowski 88'

Bàn thắng sớm giúp Hamburg thi đấu hưng phấn và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, song không được các chân sút tận dụng thành công. Dù vậy, Frankfurt cũng cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Các học trò của HLV Friedhelm Funkel đã bình tĩnh tổ chức những pha "ăn miếng trả miếng" khiến Hamburg luôn phải cảnh giác.

Sau nửa giờ thi đấu, đội khách suýt nữa đã có thể đem về bàn gỡ nếu thủ môn Frank Rost của Hamburg không quá xuất sắc. Đội trưởng Christoph Spycher tung cú sút chân trái ngoài vòng cấm khiến Rost không thể bắt dính, bóng đến chân Martin Fenin để cầu thủ này đá bồi song "người gác đền" 35 tuổi vẫn kịp phản xạ đấm bóng ra.

4 phút trước giờ giải lao, Fenin đã đưa được bóng vào lưới Hamburg sau một pha dứt điểm khéo léo nhưng tiếc rằng không được công nhận vì anh đã việt vị một bước chân. Tuy nhiên, chừng đó đủ thấy Frankfurt nguy hiểm đến mức nào.

Hamburg là đội nhập cuộc tốt hơn khi trận đấu trở lại hiệp hai. Với khả năng điều tiết bóng cực hay của nhạc trưởng Rafael van der Vaart, đội chủ nhà tổ chức những đợt hãm thành từ mọi hướng. Phút 54, Ivica Olic đi bóng khéo léo ở mép trái vòng cấm rồi sút cực mạnh, thủ môn Nikolov cũng thể hiện tài năng với pha đấm bóng đẹp mắt.

Chỉ 3 phút sau, Hamburg xứng đáng có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Từ quả phạt gián tiếp ở gần vòng tròn giữa sân, Van der Vaart treo bóng thẳng đến trước cầu môn để De Jong âm thầm băng xuống đánh đầu tung lưới Frankfurt mà chẳng bị ai kèm.

Trận đấu tiếp tục diễn ra sôi nổi khi Frankfurt tìm được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 70. Trong tình huống lên tham gia quả đá phạt của Markus Weissenberger bên cánh trái, trung vệ Kyrgiakos đã chiến thắng pha không chiến với Bastian Reinhardt, đánh đầu đập đất hạ gục thủ môn Rost.

Song, Hamburg đã không cho phép đối thủ thừa thế vùng lên. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận trong khoảng thời gian còn lại và ghi thêm hai bàn nữa để đảm bảo thắng lợi tuyệt đối. Trận này, Van der Vaart thiếu duyên ghi bàn nhưng anh vẫn là nhân vật đóng góp nhiều nhất cho Hamburg.

Phút 79, cầu thủ người Hà Lan sút xa chân trái rất mạnh khiến Nikolov bắt ói bóng, Guerrero lập tức ập vào rất nhanh đá bồi tung nóc lưới. Chỉ 4 phút sau, cầu thủ dự bị Mohamed Zidan ghi tên mình vào danh sách lập công với cú sút chìm từ khoảng 22m đưa bóng vào góc xa, ấn định tỉ số 4-1 cho Hamburg.

Như vậy, sau 22 vòng đấu, Hamburg đã có 41 điểm buộc Leverkusen ngậm ngùi lùi 1 bậc xuống thứ tư bởi vẫn chỉ có trong tay 38 điểm.

Đội hình thi đấu:
Hamburg:
F. Rost - Demel, B. Reinhardt, Mathijsen, J. Boateng - de Jong - Jarolim (Putsilo 86'), Trochowski (Kompany 57') - van der Vaart - Olic (Zidan 74'), Guerrero.
Eintracht Frankfurt: Nikolov - Galindo, Russ, Kyrgiakos, Spycher - Inamoto - M. Fink, Köhler (Amanatidis 79') - Fenin (Chaftar 88'), Toski (Weissenberger 61') - Mantzios.

Sơn Tùng/VNN

HA OANH