Eto’o - Lá cờ đầu bóng đá lục địa đen
Thể thao - Ngày đăng : 08:56, 28/01/2008
Đã 6 năm trôi qua sau khi Senegal gây tiếng vang tại World Cup 2002 (vào đến tứ kết), bóng đá châu Phi không còn những giây phút sáng chói. Cũng như các cầu thủ Senegal khác, ngôi sao El Hadji Diouf (cầu thủ hay nhất châu Phi 2002) đang chơi cho CLB trung bình Bolton của nước Anh. Từng 2 lần liên tiếp giành giải cầu thủ hay nhất của châu Phi, Diouf ngày nay được biết đến không phải với tài chơi bóng mà là những hành vi xấu: vô kỷ luật tại cả CLB lẫn ĐTQG, nhổ nước bọt vào người khác, rất hay ăn vạ trên sân cỏ. Đại diện tiêu biểu cho bóng đá lục địa đen không thể tầm thường như thế. Sự vươn lên của Samuel Eto’o đem lại nhiều hy vọng.
Ngôi sao Cameroon 26 tuổi này cũng 2 lần nhận giải cầu thủ hay nhất châu Phi như Diouf. Điểm khác giữa Diouf và Eto’o: Eto’o là cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhiều năm qua, châu Phi không có được cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng Eto’o đã về thứ 3 ở cuộc bầu chọn giải Cầu thủ hay nhất thế giới 2005 do FIFA bầu chọn. Eto’o đang tiếp bước Abedi Pele hoặc George Weah (cũng là những cầu thủ hiếm hoi lập thành tích như Eto’o) trở thành những “cầu thủ lớn” thật sự của bóng đá châu Phi. Một cầu thủ lớn cần phải chơi cho một đội bóng lớn, và khẳng định được mình. Sau Eto’o, châu Phi đã có thêm một số trường hợp khác như Drogba hay Essien.
Eto’o đã có 2 chức vô địch châu Phi cùng 1 chiếc HCV Olympic, chưa kể 2 chức vô địch Tây Ban Nha và 1 cúp Champions League. Anh từng đoạt giải Vua phá lưới La Liga. “Những bàn thắng cuả Eto’o có ý nghĩa sống còn đối với Barcelona. Anh ấy là cầu thủ số 1 tại Primera Liga. Tôi hãnh diện vì được thi đấu cùng Eto’o”, câu nói của Ronaldinho chắc chắn làm đau lòng Real Madrid. Chắc chắn mọi người sẽ nhắc nhiều đến chuyện Real Madrid đồng ý bán Eto’o cho đại kình địch Barcelona. Sai lầm lớn của Real! Chắc chắn các CĐV Barcelona sẽ không quên nhắc đi nhắc lại sự kiện Eto’o từng ghi bàn nhiều hơn cả toàn đội Real Madrid suốt một thời gian dài vào đầu mùa giải 2004 - 2005. Cầu thủ người Cameroon này quả là có nhiều duyên nợ với Real. Anh được Real mua về từ khi mới 15 tuổi. Real không thấy được tài năng của Eto’o nên cho Leganes, Espanyol, Mallorca mượn. Trong 2 mùa giải chơi cho Mallorca, Eto’o đã 3 lần giúp Mallorca thắng đậm Real. Vậy mà...
Nhưng thôi, sai lầm của Real lại là niềm hạnh phúc của Barcelona. Và cả Eto’o. Anh đã tìm được môi trường phù hợp để phát triển tài năng. Bóng đá châu Phi cũng hạnh phúc vì Eto’o ngày càng tiến bộ, xứng đáng trở thành lá cờ đầu của lục địa đen. CAN 2008 là dịp rất tốt để ngôi sao Cameroon này chứng tỏ điều đó.
Vũ Nguyên