"Sóng thần" có cuốn phăng "niềm tự hào Serbia"?
Thể thao - Ngày đăng : 17:10, 27/01/2008
Djokovic - Tsonga: Ai sẽ thắng?
Họ đã đến trận chung kết như thế nào?
Bước vào giải với vị trí hạt giống số 3, chỉ xếp sau Federer và Nadal, Novak Djokovic khởi đầu con đường chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm 2008 của mình bằng trận đấu với Benjamin Becker của Đức sau 3 set (6-0, 6-2, 7-6). Simone Bolelli của Italia cũng không phải là đối thủ xứng tầm với Djokovic khi anh chấp nhận gác vợt chỉ sau 90 phút cùng thất bại tuyệt đối 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) ở vòng 2. Sau khi loại Sam Querrey của Mỹ tại vòng 3, những đối thủ sừng sỏ của Djokovic bắt đầu xuất hiện. Leyton Hewitt, niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà đã buộc phải nhận thất bại 7-5, 6-3, 6-3 tại vòng 4. Hạt giống số 5 David Ferrer là "nạn nhân" tiếp theo khi anh "đụng" Djokovic ở tứ kết và thua liên 3 set với tỷ số 6-0, 6-3, 7-5. Những tưởng tay vợt người Serbia sẽ phải dừng chân tại bán kết khi đối thủ của anh là Federer, thế nhưng, sau 3 set thi đấu rất ấn tượng, Djokovic loại nốt nhà ĐKVĐ người Thuỵ Sỹ để ghi tên mình vào chung kết. Điều đặc biệt là Djokovic chưa bao giờ phải khiến trận đấu kéo dài đến set thứ 4 mà luôn giành chiến thắng chỉ trong 3 set.
Trái ngược với Djokovic, Tsonga đi đến trận chung kết với một hành trình vất vả hơn, nhưng không kém phần vinh quang. Đụng độ Andy Murray ngay ở vòng 1 và giành chiến thắng sau 4 set đấu (7-5, 6-4, 0-6, 7-6), Tsonga tiếp tục thể hiện đưa người xem đến những bất ngờ khi anh loại Sam Warburg và Guilermo Graccia-Lopez để có mặt ở vòng 4. Đối thủ của anh lần này là Gasquet. Những tưởng với việc bị loại ngay từ vòng 1 của giải năm ngoái, vào đến vòng 4 đã đủ để Tsonga thoả mãn, nhưng anh không dừng lại ở đó. "Cơn sóng thần" tiếp tục cuốn phăng hạt giống số 8 để đối mặt với Youznhy tại tứ kết. Đánh bại hạt giống số 14 người Nga, Tsonga tự tin bước vào trận bán kết với Nadal. Lối đánh tinh tế, kỹ thuật và thông minh của anh đã khiến "ông vua sân đất nện", không những không được thi đấu trên mặt sân sở trường, mà còn gặp phải đối thủ với cách đánh lạ lẫm, nhận thất bại sau 3 set.
"Cơn sóng thần" Tsonga
Khi Andy Murray lầm lũi nhận thất bại và ra về ngay từ vòng 1 trước Tsonga, ít ai nghĩ rằng tay vợt 23 tuổi không được xếp hạng hạt giống ấy lại là một "hiện tượng" thực sự của Australian Open năm nay. Tuy nhiên, 6 trận đấu đã trôi qua với Tsonga, danh sách những "bại tướng" lẫy lừng đã có tên của Murray, của Gasquet, của Youznhy và đặc biệt là Nadal, điều đó đủ chứng tỏ Tsonga đã thực sự làm nên một "cơn sóng thần" tại nước Úc. Đã rất lâu rồi, người hâm mộ trái banh nỉ mới gặp được một tay vợt nam với những cú đánh dọc sân đầy uy lực và những pha lên lưới chủ động, bỏ nhỏ thông minh đến vậy. Phong cách chơi điềm tĩnh nhưng chắc chắn của Tsonga đã khiến Rafael Nadal phải chịu khuất phục hoàn toàn sau 3 set đấu, và đã khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu so sánh với mùa giải năm ngoái, khi Tsonga bị đánh bật khỏi giải ngay từ vòng 1, thì trận chung kết này là một bước tiến lịch sử trong sự nghiệp của anh. Có hay không giành được chức vô địch trước Novak Djokovic, Tsonga cũng đã có thể tự hào về những gì mình đã làm được tại Melbourn năm nay. Tay vợt người Pháp gốc Côngô chia sẻ trước khi anh bước vào trận quyết chiến với đối thủ Serbia, hạt giống số 3 Noval Djokovic. "Tôi không thể tin rằng mình đã có mặt tại một trận chung kết Grand Slam, nhưng tôi đã ở đây và sẽ chơi trận đấu cuối cùng này. Tôi cảm thấy rất tốt trong bầu không khí này. Tôi sẽ chơi và làm hết sức mình có thể. Nếu tôi chiến thắng, quả thật là không thể tin nổi. Nhưng nếu tôi thất bại, tôi cũng đã làm hết khả năng của mình và không hối hận điều gì". 1 ngày trước trận chung kết, xem phim và nghe nhạc là hai cách thư giãn duy nhất đối với Tsonga trước khi anh bước vào trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp: trận chung kết Grand Slam đầu tiên của cuộc đời".
Niềm tự hào Serbia, Djokovic
20 tuổi, chàng trai mảnh khảnh với chiều cao 1,88m người Serbia dù chưa một lần vô địch Grand Slam nhưng đã có những thành tích rất đáng nể phục. Kể từ thời điểm anh bị loại từ vòng 4 Australian Open năm trước, Djokovic đã lọt vào đến trận chung kết US Open và bán kết Wimbledon cũng như giải Pháp mở rộng. Cùng với hai tay vợt đồng hương Ivanovic và Jankovic, Djokovic đã khiến làng banh nỉ thế giới nghiêng mình trước sự tiến bộ vượt bậc của những người Serbia trong vòng 1 năm ngắn ngủi. Tại Australian Open năm nay, Djokovic xếp hạng hạt giống số 3, và bởi chính anh đã đánh bại ĐKVĐ đồng thời là hạt giống số 1 Federer, Djokovic có cơ sở để tin rằng anh sẽ là người đăng quang năm nay.
VTV