"Tất niên" ở Hungary
Thế giới - Ngày đăng : 14:58, 31/12/2007
(HNMO) - Vào những ngày cuối cùng của năm 2007, như mọi thủ đô của châu Âu, Budapest cũng tràn ngập ánh điện. Có lẽ sau ba năm ra nhập EU tới giờ, năm nay mớithấy thủ đô Hungary- thường được mệnh danh là "Paris thứ hai”-đặc biệt trở nên xinh đẹp đến thế.
Ngay trước lễ Noel và Năm mới, người ta đã chăng đèn đủ màu sắc, đủ hình dáng lên những ngọn cây, tại tất cả mọi nơi trong thành phố. ÔngThị trưởng Demszky Gábor- người năm nay vừa sang thăm Việt Nam- cho giới báo chí biết: thành phố đã sử dụng khoảng 100.000 bóng đèn và 200km dây điện trong việc trang trí thành phố vào những ngày Lễ cuối năm. Trong đó có đến 80% là bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Giờ đây người dân Hung ở thành phố 2 triệu người này không cần phải cất công sang các thủ đô khác của châu Âu như Luân Đôn, Berlin, Paris…để tìm một niềm vui Noel, Giao thừa tràn ngập ánh sáng nữa, trái lại năm nay dân từ các nước châu Âu khác tràn về Budapest trong các ngày Lễ cuối năm rất đông, bởi vì từ ngày 21 tháng 11 năm 2007, theo hiệp định Schengen, biên giới giữa Hungary và nhiều nước châu Âu đã được xóa bỏ.
Đến Budapest những ngày này, bạn sẽ gặp đủ các nhóm khách du lịch với đủ loại màu da, tiếng nói, lứa tuổi khác nhau, tay khư khư bản đồ, vali, túi xách lỉnh kỉnh tràn vào bến tàu điện ngầm, bến ôtô buýt, tàu điện…vì Budapest từ xưa tới nay vẫn nổi tiếng về hệ thống phương tiện giao thông công cộng thuận lợi và giá cả hợp lý. Nhưng có lẽ đông nhất vẫn là những người trẻ tuổi, thế hệ đại diện cho một châu Âu thống nhất, một liên minh EU giàu mạnh và đầy tiềm năng. Thế hệ trẻ Hungary ngày nay đứng trước những thách thức của hội nhập toàn cầu, không còn cách nào khác ngoài việc phải tự mình nhận thức và vươn lên trong lĩnh vực tri thức, trong giao tiếp đa ngôn ngữ, và trong việc học tập các ngành nghề xuyên quốc gia.
Ngày lễ Giáng Sinh được coi là ngày lễ đặc biệt dành cho Gia đình. Lúc đó đường phố Budapest vắng ngắt, chẳng khác nào Hà Nội những ngày giáp Tết Âm lịch, tất cả mọi người đều trở về quê nhà của mình. Nhưng trước Giao thừa khoảng một hai ngày, Budapest lại tràn ngập những bước chân vui vẻ quay trở về, vì người Hungary thường ưa thích đón Giao thừa cùng bạn bè, và ở những địa điểm vui chơi công cộng trong thành phố.
Bên cạnh những địa điểm truyền thống hay tổ chức đón Giao thừa như: nhà hát Opera cổ kính, Viện Hàn lâm Âm nhạc... còn có thêm vô số những hình thức và địa điểm đón giao thừa mới mẻ. Bạn có thể mua vé thưởng thức một chương trình ca nhạc dân gian Hungary trên tàu thủy trôi lững lờ trên sông Đanuýp, hay chui xuống hầm rượu Matyás uống các loại rượu vang bất hủ xứ Êghe, nhấm nháp món chân giò hầm đặc biệt đợi giờ sang năm mới. Có rất nhiều hầm rượu cũng như quán cà phê mở suốt đêm trên các phố đi bộ giữa trung tâm thành phố, hoặc suốt dọc các dãy phố sát dòng sông Đanúyp, đón chờ du khách. Cũng như trong thành phố khắp nơi các ban nhạc, các ca sỹ nổi tiếng tổ chức các chương trình ca nhạc với nhiều thể loại khác nhau, cùng chờ đợi đón năm mới. Dưới các con đường ngầm dẫn tới các tuyến metro, người ta bán mặt nạ, kèn giấy, mũ, áo choàng, râu tóc, kính…hóa trang, để khoác lên mình và những người đi cùng, đợi giao thừa đến ai nấy thổi kèn hét vào tai bạn bè hoặc những người đi đường, cùng chia xẻ niềm vui. Cũng ở dưới những đường ngầm như thế, các ban nhạc độc đáo tưng bừng chơi những nhạc cụ độc đáo, hát vang lừng bằng tiếng mẹ đẻ của họ…như ban nhạc người Da Đỏ, người Nam Mỹ…
Người Việt Nam sống ở Budapest cũng chia thành nhiều kiểu, nhiều nhóm đón giao thừa. Đám thanh niên phần lớn hòa mình vào với bạn bè Hung cùng trường, lớp hoặc nơi làm việc. Những người lớn tuổi, số đến chỗ bạn bè Việt cùng ăn bữa tất niên, rồi ra phố cùng đón giao thừa với người dân bản xứ, số ngồi lại với nhau trong những nhóm ấm cúng, hát karaoke hoặc trò chuyện chờ đón năm mới, một số khác lại tranh thủ bay về Việt Nam sửa soạn đón Tết Âm lịch.
Những ngày năm mới ở Hungary cũng duy trì rất nhiều thói quen truyền thống, như ở tất cả các quốc gia khác. Thậm chí có những phong tục của họ cũng giống của người Việt chúng ta. Ví dụ mùng một Tết, đàn ông thường xông đất cho gia đình gặp may mắn. Những ngày năm mới người ta không cho đi, vứt đi cái gì trong nhà vì sợ của cải đi mất, có nơi không quét nhà, thậm chí không cho vay hoặc không đi vay nợ ai cái gì vì sợ cả năm xúi quẩy. Người Hungary thường không ăn thịt gà hoặc bất cứ loài có cánh nào khi đón năm mới, vì sợ may mắn sẽ bay đi mất. Họ ăn thịt lợn sữa vì cho rằng chú ủn ỉn sẽ đẩy hòm tiền đến cho gia đình. Giao thừa thường được đón bằng món hạt lencse (giống như hạt đậu xanh) trộn xúc xích, hoặc các món thịt trộn cơm, vì họ tin rằng những loại hạt nhỏ như đậu, gạo…giống như những đồng tiền sẽ sinh sôi nảy nở trong nhà mình. Ngày mùng Một, ở làng quê người ta rửa mặt hoặc tắm bằng nước lấy từ giếng, tượng trưng cho nguồn nước trong lành nhất. Trẻ con đi vòng quanh các nhà hát hò hoặc đọc thơ sau đó vào nhà để nhận quà mừng tuổi từ người già. Trong những ngày đầu năm, người ta không nằm ngủ ban ngày để khỏi bị ốm, thậm chí người đang ốm cũng cố gắng ngồi dậy. Đêm mùng Một nếu bầu trời quang đãng là cả năm êm đẹp, nếu trời nhiều sao là mùa đông năm ấy sẽ ngắn…
Mỗiquốc gia, mỗi phong tục, nhưng ở bất kỳ đâu trên quả đất này, con người cũng tưng bừng vui chơi trong những ngày Lễ cuối năm, với niềm hy vọng không bao giờ tắt là mỗi ngày sống trên thế gian sẽ càng ngày càng dễ chịu hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, những ước mơ giản dị và đẹp đẽ của con người…
Nguyễn Hồng Nhung(từ Budapest)