10 năm chờ đợi 1 vàng SEA Games
Thể thao - Ngày đăng : 09:30, 25/11/2007
Chuyện ngày trước
Người cũ Nguyễn Quốc Thanh giờ là HLV phó đội tuyển cử tạ quốc gia. Sau năm 1997, Thanh trở thành niềm “hy vọng vàng” của thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games nhưng không lần nào đáp lại được kỳ vọng. Có lần không thành công vì chuyên môn, có lần lại là chuyện khách quan liên quan đến người chỉ đạo. Sau Thanh, những “hy vọng vàng” SEA Games của cử tạ Việt Nam cũng xuất hiện như Nguyễn Thị Thiết (Hải Dương), Nguyễn Phương Loan (Hà Nội). Nhưng Thiết và Loan lại “vấp” phải những tên tuổi đến từ Thái Lan trong đó có Thongsuk ( nhiều HLV gọi vui là Thông-suốt), vô địch thế giới. Thế là trong một thời gian dài cử tạ Việt Nam đành chấp nhận phận dưới Thái Lan kể cả ở những nội dung mạnh nhất, thành tích tốt nhất cũng chỉ là HCB.
Trong 10 năm ấy, cũng đã có lúc cử tạ Việt Nam có thể đoạt HCV SEA Games nhưng cơ hội lại không đến. Đó là vào năm 2005, diễn ra SEA Games 23. Năm ấy, Hoàng Anh Tuấn đã kịp vươn tới những mốcthành tích mới, đủ sức vô địch SEA Games. Đáng tiếc, hạng cân của Tuấn không được đưa vào chương trình thi đấu. Hoàng Anh Tuấn đành ngồi nhà trong khi các đồng đội của Tuấn vẫn nỗ lực đến vô vọng trong việc chinh phục tấm HCV SEA Games.
Chuyện bây giờ
Đội tuyển cử tạ quốc gia được tập trung từ đầu năm. Tập trung sớm, lại đông VĐV tinh nhuệ trong đó được nhắc nhiều hơn cả vẫn là Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên một thời gian khá dài, VĐV được coi là số 1 ở Việt Nam này lại vướng vào những chuyện không đáng có khi mối quan hệ với chuyên gia Bungary Tupurnov bị đẩy lên một mức mà chính Tuấn cũng không hiểu nổi. Thế là báo chí vào cuộc, Hoàng Anh Tuấn lãnh đủ. Sau đó là chuyến dự giải thế giớikhông thành công (chỉ đoạt 1 HCĐ) nhưng những người hiểu Tuấn chỉ coi đó là một tai nạn, Tuấn sẽ đạt phong độ tốt nhất nếu có môi trường tập luyện thuận lợi. Gần 2 tháng trước, Hoàng Anh Tuấn được cử sang Bungary tập huấn và những thông tin từ đất nước hoa hồng gửi về cho thấy chàng trai này hoàn toàn có thể giải tỏa “cơn khát vàng” đã kéo dài 10 năm nay của cử tạ Việt Nam.
Để giải tỏa cơn khát vàng ấy không dễ. Mỗi hạng cân chỉ có 1 HCV (cử tổng) thay vì 3 HCV như ở Giải vô địch thế giới (cử đẩy, cử giật, cử tổng). Trong khi đó Irawan Eko (Inđônêxia) đang nổi lên thách thức vị trí ứng cử viên số 1 của Tuấn. Chính Hoàng Anh Tuấn có lần thừa nhận: “Irawan không kém tôi là bao. Chỉ sơ sảy là cậu ấy sẽ vượt lên ngay”.
Trong khi các nam lực sĩ hiện mới có Hoàng Anh Tuấn thì hy vọng vàng của nữ lại được đặt vào Nguyễn Thị Thiết và Nguyễn Phương Loan. Nhiều năm qua, cả hai chỉ biết đến màu HCB nhưng năm nay cả 2 VĐV Thái Lan từng khiến họ không thể lên bục cao nhất đã nghỉ thi đấu trong đó Thongsuk đã chuyển sang làm HLV. Nhưng vẫn có những sự cạnh tranh khác đến từ Mianma (hạng 63kg của Nguyễn Thị Thiết), Inđônêxia(hạng 75kg của Nguyễn Phương Loan) và chính Thái Lan.
10 năm - khoảng thời gian ấy dường như quá dài để thực hiện việc nối mạch HCV cho cử tạ Việt Nam. Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để cử tạ Việt Nam có tấm HCV SEA Games thứ hai, thứ ba...
Minh Quang