Owen bắn hạ "gấu" Nga, Bồ Đào Nha lại hòa phút cuối
Thể thao - Ngày đăng : 06:41, 13/09/2007
Michael Owen tiếp tục trình diễn phong độ đỉnh cao với cú đúp giúp ĐT Anh hạ gục ĐT Nga với tỉ số 3-0. Bồ Đào Nha lần thứ hai liên tiếp bị gỡ hòa ở thời điểm cuối trận.
Đón tiếp các cầu thủ Nga trên sân nhà, ĐT Anh đưa ra sân đội hình không có gì thay đổi so với trận thắng Israel 3-0 cuối tuần trước. Một lần nữa HLV Steve MaClaren đã đúng khi Michael Owen tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, ghi hai bàn và kiến tạo bàn còn lại cho Rio Ferdinand.
Owen (phải) là ngôi sao của trận đấu - Ảnh: BBC
| |||
Sau cú tung người móc bóng cận thành của Joe Cole bị phá ra biên, từ tình huống phạt góc, Gareth Barry có một quả tạt rất hoàn hảo bên cánh phải. Bóng bay qua đầu các cầu thủ cao lớn để tìm đến vị trí Owen đã chọn trước khung thành. Anh bình tĩnh khống chế rồi sửa lòng vào góc xa, bóng đập cột dọc bên phải trước khi vào lưới.
Chỉ ít phút sau, tiền đạo Emil Heskey có cơ hội nâng tỉ số nhưng không thành công trong pha đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ phút thứ 10 đến phút 25, đội chủ nhà lại để đối phương tạo ra những pha lên bóng ở biên rất nguy hiểm.
Các phút 12 và 24, Bilyaletdinov tung hai cú sút rất mạnh từ chếch bên cánh trái nhưng lần đầu trúng cạnh lưới, lần thứ hai thì Paul Robinson cảnh giác đổ người cản phá. Thậm chí bóng đã nằm gọn trong lưới ĐT Anh ở phút 19, khi Zyrianov dứt điểm sau pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn bên cánh trái. Tiếc là trọng tài xác định cầu thủ này đã để bóng chạm tay trước lúc ghi bàn.
Song trong thời điểm bị lấn lướt đó, "sư tử" Anh lại tung ra cú knock-out thứ hai hạ gục "gấu" Nga. Nếu như thủ môn Malafeev vừa xuất sắc cứu được cú sút uy lực từ chân Joe Cole, thì anh hoàn toàn bất lực trước bàn thắng đẳng cấp nhân đôi cách biệt của Owen ở phút 31.
Từ quả treo bóng bổng vào đầu vòng cấm địa, Heskey chiến thắng trong pha không chiến với hai hậu vệ áo đỏ, đánh đầu chuyền bóng cho người đá cặp đang ở vị trí trống trải. Lần này Owen không cần khống chế, tung ngay cú vuốt bóng chân phải vào góc cao, mang về pha lập công thứ 4 trong 3 trận liên tiếp trong màu áo ĐTQG.
Dẫn trước với khoảng cách khá an toàn, ĐT Anh chủ động giảm nhịp độ, nhường quyền chủ động cho các vị khách. Hiệp một tạm khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng của McClaren.
Ngay sau giờ giải lao, trong pha tấn công nhanh, tiền đạo Sychev có cú dứt điểm chéo góc đi sạt cột dọc khung thành ĐT Anh ra ngoài. Tưởng như đó là dấu hiệu một hiệp đấu sôi động thì ngược lại, hiệp hai không có nhiều pha bóng hấp dẫn bởi ĐT Anh chủ ý lùi sâu bảo toàn lợi thế.
Các cầu thủ Nga hoàn toàn bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ số đông. Đến phút 84, sự nản chí còn khiến họ phải nhận thêm bàn thua nữa. Nhận bóng từ Owen, trung vệ Ferdinand xử lí tinh tế chẳng thua gì một tiền đạo thực thụ rồi dứt điểm chìm ấn định tỉ số 3-0.
Với chiến thắng thuyết phục này, ĐT Anh đã vượt qua chính kẻ bại trận để đứng vị trí thứ hai tại bảng E với 20 điểm. Croatia, đội có chiến thắng 6-0 trên sân Andorra vẫn xếp đầu với 3 điểm nhiều hơn.
Đội hình thi đấu:
Anh: Robinson, Richards, Ferdinand, Terry, Ashley Cole, Wright-Phillips, Barry, Gerrard, Joe Cole (P. Neville 88’), Heskey (Crouch 80’), Owen.
Nga: Malafeev, Vasili Berezutsky, Ignashevich, Alexei Berezutsky, Aniukov (Kerzhakov 80’), Bilyaletdinov, Zhirkov, Semshov (Bystrov 40’), Sychev (Pavlyuchenko 63’), Arshavin, Zurianov.
Tại bảng A, Bồ Đào Nha nhận trận hòa thứ hai liên tiếp khi để Serbia cầm chân với tỉ số 1-1. Giống như kịch bản gặp Ba Lan cách đây vài hôm, đội bóng của HLV Felipe Scolari để đối phương ghi bàn trong những phút cuối một cách đáng tiếc.
Với quyết tâm rất cao, Bồ Đào Nha tấn công ngay từ phút đầu và cũng sớm được đền đáp bằng bàn dẫn trước ở phút 11. Từ quả phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, Simao Sabrosa hạ gục thủ môn Vladimir Stojkovic bằng cú sút kĩ thuật vượt ra ngoài tầm với.
Tỉ số suýt nữa đã được gia tăng cho đội chủ nhà ở phút 20. Hậu vệ cánh phải Jose Bosingwa tạt bóng thuận lợi để tiền đạo Nuno Gomes đánh đầu đưa bóng đập trúng cột dọc. Cú đá bồi tiếp theo của Deco lại bị thủ môn cản phá.
Tuy nhiên, bước sang hiệp hai Bồ Đào Nha dần đánh mất thế trận, trong khi HLV Javier Clemente của Serbia không còn cách nào khác là tăng cường cặp tiền đạo Nikola Zigic và Marko Pantelic vào sân hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Kết quả là hàng công đội khách tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn so với những phút trước đó. Không ít lần các hậu vệ Bồ Đào Nha lúng túng để cho đối phương tung ra những cú dứt điểm.
Rốt cuộc vào phút 86, từ quả phạt của Dejan Stankovic, dự bị Pantelic đánh đầu đập người một hậu vệ khiến bóng bật đến vị trí của Branislav Ivanovic đang đứng cận thành. Cầu thủ này không bỏ lỡ cơ may, dứt điểm mang về bàn gỡ quí giá. Song có vẻ như đây là một pha làm bàn trong tư thế việt vị.
Ấm ức vì các học trò lại để mất điểm ở những phút cuối cùng nên khi trận đấu kết thúc, HLV Scolari đã xông vào sân và có pha xô đẩy rất không đẹp mắt với hậu vệ Ivica Dragutinovic của Serbia.
Dù sao, may mắn cho cả hai đội bóng này là ở trận đấu giữa Ba Lan và Phần Lan cũng có kết quả hòa 0-0. Như vậy, vị trí trên bảng xếp hạng không có gì thay đổi. Ba Lan đứng đầu với 21 điểm, hơn Phần Lan 2 điểm. Bồ Đào Nha và Serbia cùng đá ít hơn 1 trận, lần lượt có 17 và 16 điểm.
Đội hình thi đấu:
Bồ Đào Nha: Ricardo, Paulo Ferreira, Bruno Alves, Fernando Meira, Jose Bosingwa, Maniche (Raul Meireles, 82), Armando Petit, Cristiano Ronaldo, Simao Sabrosa, Deco (Joao Moutinho, 76), Nuno Gomes (Ricardo Quaresma, 65).
Serbia: Vladimir Stojkovic, Nemanja Vidic, Antonio Rukavina, Branislav Ivanovic, Ivica Dragutinovic, Nenad Kovacevic, Zoran Tosic (Marko Pantelic, 61), Milos Krasic (Nikola Zigic, 61), Zdravko Kuzmanovic (Igor Du ljaj, 70), Dejan Stankovic, Milan Jovanovic.
Song Ngư/VNN