Milan chôn vùi Genoa, ĐKVĐ Inter mất điểm trên sân nhà

Thể thao - Ngày đăng : 06:59, 27/08/2007

Đáp lại chiến thắng của Juve, Milan đã chôn vùi chủ nhà Genoa bằng chiến thắng cách biệt 3 bàn, trong khi ĐKVĐ Inter đã để mất điểm vào phút cuối cùng ngay trên sân nhà.

Đáp lại chiến thắng của Juve, Milan đã chôn vùi chủ nhà Genoa bằng chiến thắng cách biệt 3 bàn, trong khi ĐKVĐ Inter đã để mất điểm vào phút cuối cùng ngay trên sân nhà.

Genoa - Milan 0-3: 45 phút để kết liễu đối thủ


Kaka góp công với 2/3 bàn thắng của Milan vào lưới Genoa. Ảnh: AP

Ở Luigi Ferraris, Milan đã phải chịu một sức ép khủng khiếp từ phía các CĐV của đội chủ nhà Genoa, trong trận đấu mà các CĐV của Rossneri không được phép đến sân. Thế nhưng, những khó khăn đó đã chỉ khiến Milan thêm quyết tâm tìm kiếm 3 điểm đầu tiên.

Trước một đối thủ vừa mới chỉ trở lại Serie A sau 12 năm, Milan đã sớm kiểm soát được thế trận với những pha triển khai tấn công chậm rãi nhưng không thiếu tính hiệu quả.

Kết quả vòng 1 Serie A

Fiorentina - Empoli 3-1
Pazzini 56’, Mutu 64’, Montolivo 70’ - Saudati 90’

Genoa - Milan 0-3
Ambrosini 21’, Kaka 44’, 45’+2/pen

Inter - Udinese 1-1
Stankovic 8’ - Cordoba 90’+3/phản lưới

Napoli - Cagliari 0-2
Matri 48’, Foggia 59’/pen

Parma - Catania 2-2
Pisanu 28’, Rossi 43’ - Morimoto 13’, Baiocco 44’

Reggina - Atalanta 1-1
Amoruso 77’ - Doni 84’/pen

Siena - Sampdoria 1-2
Corvia 68’ - Bellucci 33’, Montella 86’

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ của Jankulovski, Kaka và Gilardino, Milan đã có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 21. Từ pha đá phạt của Pirlo, tiền vệ Ambrosini đã có pha bay người đánh đầu đẹp mắt buộc thủ môn Rubinho của đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng.

Sớm bị dẫn trước, Genoa buộc phải đẩy nhanh tốc độ nhưng mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều bị vô hiệu hóa bởi một Milan chơi đầy bản lĩnh.

Nổi bật nhất bên phía Genoa là Konko nhưng một mình anh này không thể xuyên thủng được hàng thủ Milan, ngoài 2 pha dứt điểm tương đối nguy hiểm trong hiệp 1.

Do nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng, Genoa đã bị cuốn vào một thế trận được Milan giăng sẵn. Và hậu quả là đội bóng thành phố cảng phải nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút cuối cùng của hiệp 1.

Sau pha phối hợp rất đẹp với Seedorf, Kaka đã không gặp chút khó khăn nào để chọc thủng lưới thủ thành Rubinho, ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Milan. 

Vẫn chưa dừng lại, trong những phút bù giờ của hiệp 1, Gilardino đã mang về cho Milan quả penalty sau pha va chạm với Rubinho (thủ môn của Genoa đã chơi hợp lệ trong tình huống này). Đối diện với Rubinho trên chấm 11m, Kaka đã dễ dàng đánh bại thủ môn của Genoa lần thứ hai trong trận.

Một khởi đầu quá hoàn hảo cho Milan, khi mà trước đó tưởng như sức ép từ hàng vạn CĐV Genoa sẽ khiến đội quân của HLV Ancelotti gặp không ít khó khăn.

Với 3 bàn thắng ghi được ngay trong hiệp 1, Milan đã biến hiệp 2 trở thành một màn tra tấn thực sự đối với các CĐV của Genoa bằng lối chơi đủng đỉnh và "cù nhầy". Không có thêm bàn thắng nào được ghi cho Milan trong khi Genoa cũng không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự.

Đội hình ra sân:
Genoa:
Rubinho; Bega, Santos (M. Rossi 66’), Lucarelli; Konko, Milanetto, Paro (Fabiano 46’), Juric; Papa Waigo (Leon 78’), Gasparetto, Di Vaio.
Milan: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski (Favalli 89’); Gattuso (Brocchi 74’), Pirlo, Ambrosini (Gourcuff 83’); Kakà, Seedorf; Gilardino.
Bàn thắng: Ambrosini 21’, Kaka 44’, 45’+2/pen.

Udinese lại ngáng đường Inter

Mùa trước, Udinese là đội duy nhất không thua Inter trong cả 2 lượt trận. Mùa này, ngay trong ngày khai mạc, Udinese tiếp tục trở thành cái gai trong mắt CĐV Inter khi giành lấy 1 điểm ở phút bù giờ cuối cùng ngay tại Giuseppe Meazza.

Ngay từ những phút đầu tiên, Inter đã thiết lập một thế trận tấn công và sớm có được bàn thắng mở tỉ số chỉ sau 8 phút thi đấu. Từ một pha kiến tạo đầy ngẫu hứng của Ibrahimovic, pha bóng nửa chuyền nửa sút của Stankovic sau đó vô tình đi thẳng vào lưới thủ môn Chimenti.

Việc có được bàn thắng quá sớm và khá dễ dàng khiến Inter có phần chủ quan. Điều đó tạo cho Udinese có được cơ hội giành lại thế trận để thi đấu gần như ngang ngửa với nhà ĐKVĐ. Và không ít lần thủ môn Julio Cesar phải trổ tài mới giúp khung thành Inter đứng vũng trong hiệp 1.

Chính Cesar đã có hai pha cứu thua cực kỳ ấn tượng trước những cú sút căng và nguy hiểm của Asamoah. Trong một lần Cesar bất lực trước cú đánh đầu của tiền vệ người Ghana từ khoảng cách chỉ 3m ở phút 27, thì may mắn lại đứng về phía Inter khi bóng đi cao hơn xà ngang trong gang tấc.

Phía Inter, Ibrahimovic hoạt động rất rộng và những pha xử lý đầy kỹ thuật của chân sút người Thụy Điển khiến hàng thủ Udinese hoạt động rất vất vả. Nhưng trong một ngày kém duyên, Ibra đã không thể có được bàn thắng cho mình.

Cơ hội đáng tiếc nhất của Ibra là tình huống ở phút 36. Nhận đường chuyền của Stankovic, Ibra có một loạt những động tác biểu diễn trong vòng cấm trước khi thực hiện cú tâng bóng qua đầu Chimenti, người đồng đội cũ ở Juve. Thế nhưng, Dossena đã kịp lùi về đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi.

Người đá cặp với Ibra là Julio Cruz cũng có một ngày vô duyên, khi cú sút từ khoảng cách chưa đến 7m của anh ở những phút cuối hiệp 1 thay vì đi vào khung thành lại bay quá cao so với xà ngang.

Khi hiệp 2 vừa trôi qua được 13 phút, bước ngoặt đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho Inter. Sức ép từ phía Asamoah cùng pha xử lý lóng ngóng của Samuel buộc thủ môn Cesar phải dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm, và thẻ đỏ cho anh là điều tất yếu.

Chơi thiếu người, Inter đã không còn giữ được thế chủ động, và dần bị đẩy vào thế bị động trong những phút cuối. Cho dù rất nỗ lực để bảo toàn tỉ số nhưng cuối cùng Inter vẫn phải chịu mất điểm ngay trên sân nhà khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Trong phút bù giờ thứ 3, từ pha đá phạt góc của Pepe, hậu vệ Mesto thực hiện cú đánh đầu về phía khung thành Toldo. Trước sức ép của Asamoah, thay vì phải phá bóng, Cordoba lại tỏ ra lúng túng và đánh đầu đưa bóng vào lưới nhà chẳng khác gì cú dứt điểm của một tiền đạo đối phương.

Một kết quả có phần đáng tiếc cho Inter, nhưng cần phải thừa nhận những cố gắng không biết mệt mỏi của Udinese. Dù sao, Inter cũng nên tự trách mình sau khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trong hai hiệp chính.

Đội hình ra sân:
Inter:
Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Samuel, Maxwell; Stankovic, Dacourt (Chivu 74’), Zanetti; Figo (Suazo 65’); Ibrahimovic, Cruz (Toldo 58’).
Udinese: Chimenti; Mesto, Coda, Zapata, Dossena (Lukovic 77’); Inler (Pepe 80’), D’Agostino, Sivok (Eremenko 55’); Quagliarella, Asamoah, Floro Flores.
Bàn thắng: Stankovic 8’ - Cordoba 90’+3/phản lưới.
Thẻ đỏ: J. Cesar 58’

Trong những trận đấu còn lại, bàn thắng ở những phút cuối của "tiểu phi cơ" Montella đã giúp Sampdoria giành được 3 điểm trên sân của Siena. Hai bàn thắng của Matri và Foggia đã giúp Cagliari đánh bại tân binh Napoli ngay trên sân đối phương.

Ngoài Juve, chỉ có một đội chủ nhà khác chiến thắng trong ngày khai mạc là Fiorentina. Ba bàn thắng của Pazzini, Mu tu và Montolivo đã giúp Fiorentina vượt qua Empoli với tỉ số 3-1. Bàn thắng danh dự của Empoli được thực hiện ở phút cuối do công Saudati.

Vòng đấu khai mạc tưởng như sẽ được khép lại với những ấn tượng tốt đẹp, thế nhưng một hành động đáng xấu hổ đã diễn ra trong trận hòa 2-2 giữa Parma và Catania trên sân Ennio Tardini.

Do không giữ được sự bình tĩnh, HLV Silvio Baldini của đội khách Catania đã tranh cãi với HLV Mimmo Di Carlo của Parma và bất ngờ tung ra... cú đá vào người đồng nghiệp.

Ng.Huy - Linh Ngọc/VNN

HA OANH