Vietkids - học bổng của lòng nhân hậu
Giáo dục - Ngày đăng : 08:35, 16/08/2007
Nguyễn Hữu Anh Duy cùng các bạn được nhận học bổng năm 2007.
Trong một lần theo bố mẹ về thăm quê, Duy được chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều bạn nhỏ nghèo mà hiếu học. Từ đó, Duy nảy ý định tìm cách giúp đỡ, động viên họ nỗ lực vươn lên. Năm ấy, tuy mới học lớp 10, cậu bé đã thuyết phục một số bạn dành thời gian trong dịp nghỉ hè, tết, thứ 7, chủ nhật đi rửa xe, bán sách báo, làm gia sư, tiết kiệm tiền ăn sáng...gom góp lập Quỹ học bổng Vietkids. Đầu tháng 8 năm nay, Duy cùng bố mẹ về Việt Nam, gặp gỡ và trao học bổng cho 52 bạn có hoàn cảnh đặc biệt, học giỏi, ở hai miền Bắc và Trung.
Đây là năm đầu tiên, Quỹ học bổng Vietkids chính thức hoạt động. Cha của Duy, ông Nguyễn Hữu Quốc, người đã khuyến khích và giúp đỡ con trai trong lập kế hoạch học tập, tổ chức lao động, cho biết: “Bắt đầu từ năm 2007, Vietkids sẽ liên tục trợ giúp học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho tới khi các em hoàn thành chương trình đại học”. Tự tay trao học bổng cho các bạn, Duy cười bẽn lẽn: “Tuy số tiền học bổng lần này không nhiều, nhưng là tấm lòng của mình và các bạn người Việt tại Mỹ. Rất mong các bạn sẽ bớt phần khó khăn, học tập tốt hơn”. Nguyễn Duy Tưởng (khuyết tật hai chân, đỗ thủ khoa Đại học Thái Nguyên) cùng em trai rất xúc động khi được nhận học bổng. Nhà nghèo, bố mẹ rất vất vả để chu cấp cho anh em Tưởng học đại học. Vì thế học bổng (trị giá 2 triệu 250 ngàn đồng/suất) và tấm lòng của người bạn ở nơi xa khiến hai anh em Tưởng được động viên rất nhiều.
Để các em vững tin vào tương lai, ông Nguyễn Hữu Quốc nhắn gửi: “Thế kỷ XXI là thế kỷ của trí tuệ, nếu các bạn biết cách nắm được chìa khóa tri thức thì sự khuyết tật là điều không đáng kể. Tôi tin rằng cơ hội cho tất cả mọi người dần dần sẽ ngang bằng nhau. Vì vậy, các bạn hãy bồi dưỡng trí tuệ để vươn lên ngang bằng với bạn bè trên khắp năm châu. Từ nay, chúng ta sẽ là một nhóm, cùng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ”. Cùng với học bổng, Quỹ Vietkids đã trao 2 máy tính xách tay, 1 áo chỉnh hình cột sống giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sắp tới, hồ sơ y tế của Nguyễn Văn ất (thí sinh khiếm thị thi khối A lần đầu tiên) sẽ được hoàn tất để gửi sang Mỹ.
Chia tay những người bạn mới, từ nay, cùng với bố mẹ, cộng đồng người Việt tại Mỹ, Duy sẽ cố gắng nhiều hơn để trợ giúp nhiều hơn.
Linh Chi