Cổ Bi - Môi trường ảnh hưởng xấu đến trường học !

Giáo dục - Ngày đăng : 08:58, 14/08/2007

(HNM) - Con đường nhỏ của thôn Vàng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) dài chưa tới một cây số mà là nơi tọa lạc của ba trường học, một trạm y tế, một cơ sở sản xuất... Chỉ có điều, môi trường nơi đây đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn toàn không phù hợp với cảnh quan sư phạm.

Năm học 1994-1995, Trường tiểu học Cổ Bi chuyển về, đặt cơ sở tại thôn Vàng, xã Cổ Bi. Giáp liền bên trái trường là Trường THCS Cổ Bi, bên phải là Công ty 27-7 Hà Nội. Khi đó, Công ty 27-7 Hà Nội có một dãy nhà xưởng đặt máy may bao bì. Khu vực này lại có nhiều cây xà cừ lâu năm, phía trước là đồng ruộng nên được coi là môi trường lý tưởng cho cả trường Tiểu học và THCS Cổ Bi. Sau đó một thời gian ngắn, Công ty 27-7 Hà Nội xây dựng mới một khu nhà xưởng cao bằng khu lớp học 3 tầng của trường Tiểu học Cổ Bi, áp sát với tường bao của trường (ảnh 1). Kể từ khi khu nhà hoàn thành, mỗi khi có gió bắc thổi về, khuôn viên trường Tiểu học Cổ Bi bị tràn ngập bởi một mùi khét đậm đặc của nhựa và hóa chất. Nhất là những lớp đang có giờ tập thể dục trên sân trường, khi hít phải bầu không khí ô nhiễm đó, coi như việc tập thể chất của các em đã bị phản tác dụng. Phụ huynh học sinh lo ngại cho sức khỏe của con em mình, giáo viên lo lắng vì không biết mức độ độc hại ra sao. Ban giám hiệu trường Tiểu học Cổ Bi đã trực tiếp làm việc với Công ty 27-7 Hà Nội, được biết đây là nhà xưởng mới xây dựng để mở rộng quy trình sản xuất, in bao bì nhựa, nion của công ty. Mặc dù nhà xưởng đã có hệ thống xử lý khí thải nhưng trên thực tế, khói từ đây bay ra xung quanh vẫn có mùi rất đậm đặc, gây khó thở, chóng mặt. Rất tiếc từ đó đến nay, mặc dù Ban giám hiệu nhà trường và đại diện phụ huynh đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa có cơ quan chức năng nào kiểm định mức độ nguy hại của khí thải này tới sức khỏe, đặc biệt với trẻ em ở lứa tuổi tiểu học.

Đó là tình trạng của trường Tiểu học Cổ Bi ở cuối con đường làng, còn ở đầu đường, Trường Mầm non bán công Cổ Bi có khuôn viên khá rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang, thoáng mát với sân chơi rộng, đủ cả đu quay, cầu trượt. Sẽ không có gì đáng phàn nàn về môi trường sư phạm ở đây nếu như nó không đối diện với nơi tập kết rác thải sinh hoạt của cư dân thôn Vàng (ảnh 2). Ngược lại với trường Tiểu học Cổ Bi, mỗi khi có gió nam, mùi xú uế của rác thải lưu cữu lại xộc vào từng phòng, từng lớp của trường mầm non, ảnh hưởng trực tiếp tới đường hô hấp của trẻ. Ngay sát đó, mặt sau của Trạm Y tế xã Cổ Bi cũng giáp với “bô rác”, nên môi trường cũng bị ảnh hưởng.

Nhân dân thôn Vàng, xã Cổ Bi đã nhiều lần có đơn kiến nghị tập thể gửi chính quyền địa phương, đề nghị xây dựng điểm tập kết rác mới, di dời điểm tập kết này, nhưng nhiều năm qua vẫn không được giải quyết. Còn sự ô nhiễm không khí ở trường Tiểu học Cổ Bi, sau hơn chục năm tồn tại, giờ đây thầy trò đã có lý do để hy vọng vì được biết Công ty 27-7 Hà Nội đang triển khai mở rộng một địa điểm sản xuất mới. Công ty đã có phương án chuyển xưởng sản xuất nhựa, nilon độc hại này ra địa điểm mới đó. Vì một môi trường sư phạm trong lành, đủ điều kiện phát triển thể chất, trí tuệ cho trẻ, tập thể giáo viên và hàng nghìn phụ huynh Trường tiểu học Cổ Bi mong việc di dời này sớm được thực hiện. Còn khu tập kết rác ở đầu đường làng kia, cũng mong được chính quyền địa phương lưu tâm, quy hoạch di dời, để thôn Vàng thực sự trong lành với hàng cây xanh và những cánh đồng bát ngát lúa ngô...

Bài, ảnh:Trần Hiệp

ANHTHU