Cứu hộ thành công một con cầy mực

Xe++ - Ngày đăng : 18:12, 13/08/2007

(HNMĐT) - Một con cầy mực, hay còn gọi là mèo gấu, loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam, vừa được cứu hộ thành công sau hơn mười năm bị nuôi nhốt trái phép trong một khách sạn ở tỉnh Binh Định.

(HNMĐT) - Một con cầy mực, hay còn gọi là mèo gấu, loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam, vừa được cứu hộ thành công sau hơn mười năm bị nuôi nhốt trái phép trong một khách sạn ở tỉnh Binh Định.

Đây là một kết quả của sự hợp tác giữa Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ (SCP), Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định. SCP trực thuộc Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn Động thực vật hoang dã quý hiếm Cúc Phương. Suốt 10 năm qua, tổ chức này hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thú ăn thịt nhỏ ở Việt Nam và đã tiến hành cứu hộ được một số loài thú ăn thịt nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức này được chăm sóc một cá thể cầy mực.

Con cầy mực vừa được cứu hộ đã bị nuôi nhốt ngay từ khi còn nhỏ trong chuồng có diện tích chật hẹp, chỉ khoảng 2m2 để làm vật cảnh. Đây là một chuồng có diện tích quá nhỏ đối với loài động vật này, vì một cá thể trưởng thành có thể đạt chiều dài là 3m và có trọng lượng là 20 kg.

Nhân viên của SCP đã rất nhiệt tình đi vào ban đêm, vượt chặng đường hơn 1000 km từ Vườn Quốc gia Cúc Phương đến Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, để tiếp nhận cá thể này.


Con cầy mực "chập chững" những bước đầu tiên trong "ngôi nhà" mới,
sau khi được cứu thành công khỏi khách sạn, nơi nó bị nuôi nhốt suốt 10 năm

Anh Trần Quang Phương, cán bộ quản lý SCP cho biết: “Cầy mực đang phải đối mặt nghiêm trọng với nạn săn bắt quá mức, buôn bán bất hợp pháp và phá huỷ môi trường sống. Chúng được liệt kê là loài sẽ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam, nhưng quần thể của chúng dường như vẫn đang bị suy giảm một cách nhanh chóng. Trong giai đoạn 2000 - 2004, các nhà khoa học chỉ bắt gặp cầy mực 8 lần trong tự nhiên, 18 lần ở giai đoạn từ 1995-1999”.

Trong khi tiến hành công tác cứu hộ, con cầy mực có dấu hiệu căng thẳng do bị giam giữ trong chuồng nhỏ và có vấn đề về sức khoẻ do chế độ dinh dưỡng kém. Hiện tại, dưới sự chăm sóc của các chuyên gia SCP, con cầy mực đang được bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng đặc biệt và tiến triển rất tốt, có thể trèo lên những cành cây, đi lại trên lá khô và đằm mình trong bể bơi ở trong chuồng mới...

Anh Nguyễn Văn Thái, một cán bộ của SPC cho biết thêm: “Chủ khách sạn, người nuôi nhốt trái phép cầy mực, không được hiểu biết về pháp luật bảo vệ động vật hoang dã hoặc không biết rằng đây là động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Điều rõ ràng ở đây là chúng ta cần tiếp tục nâng cao hiểu biết cho cộng đồng về pháp luật và những loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam".

Việc lần đầu tiên một con cầy mực được cứu hộ thành công cũng cho thấy dấu hiệu tốt về sự thi hành pháp luật của lực lượng kiểm lâm và chứng minh thành quả của sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng.

H.V

HONGVAN