Hiến đất làm đường

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:34, 04/11/2022

(HNM) - Sáng 16-10, anh Toàn ở xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì) đến thăm nhà anh Sâm ở thôn 4, xã Thuần Mỹ cùng huyện. Gặp bạn, anh Toàn liền nói:

- Lâu không đến xã mình thấy nhiều thứ thay đổi quá. Con đường chính dẫn vào thôn giờ to quá nhỉ?

- Ừ, đúng rồi. Sở dĩ làm được đường to như vậy là do có gia đình trong thôn hiến đất mở rộng đường - anh Sâm đáp.

- Gia đình đó hiến có nhiều không? - anh Toàn hỏi.

- Khi chính quyền có chủ trương đầu tư xây dựng cho thôn 4 đoạn đường chính và cần đất để mở rộng đường thì gia đình ông Khoát đã hiến hai khoảnh đất nông nghiệp của gia đình với tổng diện tích 170m2. Nhờ đó mà con đường được rộng rãi như vậy - anh Sâm nói.

- Hiến đất như vậy có được bồi thường hay hỗ trợ gì không? - anh Toàn hỏi.

- Không, ông Khoát còn nói nếu cần thêm gia đình ông sẽ tiếp tục hiến đất. - anh Sâm cảm kích kể.

Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Toàn vô cùng cảm động trước việc làm của gia đình ông Khoát. Với nhiều người tấc đất là tấc vàng, có giá trị vật chất rất lớn nhưng gia đình ông sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để đóng góp xây dựng làng quê được văn minh, sạch đẹp.

Người Xây Dựng