Cuộc đua của “đối thủ truyền kiếp”
Thể thao - Ngày đăng : 09:42, 11/08/2007
Carlos Tevez.
M.U đã ngăn không cho Chelsea lập cú “hat-trick” - 3 lần liên tiếp vô địch Anh, bây giờ đến lượt The Blues quyết không cho Red Devils bảo vệ thành công chiếc vương miện Premier League. Đây là cuộc chiến không khoan nhượng giữa 2 nhà cầm quân đáng chú ý nhất hiện nay trên sân cỏ Anh: Alex Ferguson và Jose Mourinho.
Chiến thắng ở trận Siêu cúp Anh cho M.U chút lợi thế về tinh thần, nhưng hãy nhớ một điều: đội vô địch Charity Shield Cup thường không thành công tại mùa bóng đó ở giải VĐQG. M.U không ngại đối đầu với số mệnh bằng sự tự tin cao độ vào một HLV lão luyện, một tập thể tài ba, một loạt tân binh sáng chói (Carlos Tevez, Anderson, Nani, Owen Hargreaves, tổng cộng trị giá chuyển nhượng là 146 triệu USD!) và nhất là bộ đôi lợi hại Rooney - Ronaldo (ghi 44 bàn ở mùa giải vừa qua).
Rooney, Ronaldo lại thêm Tevez, trên lý thuyết đó sẽ là hàng tấn công siêu mạnh, có thể xem là xuất sắc nhất Premiership. Song thực tế đôi khi rất khác với dự đoán. Một số chuyên gia nghi ngờ khả năng hòa nhập của Tevez. Tevez và Rooney sẽ là cặp tiền đạo của M.U, ở 2 cánh là Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo. Bộ tứ này có đủ phẩm chất cần có, trừ một yếu tố vô cùng quan trọng: khả năng săn bàn. Đối với 4 ngôi sao kể trên, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp chẳng khó, song đôi khi họ lại để lỡ những cơ hội ghi bàn rõ rệt. M.U thiếu một chân sút cừ khôi như Ruud van Nistelrooy, người lẽ ra sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Rooney và Ronaldo hơn là sự kết hợp Tevez - Rooney - Ronaldo.
Hàng công M.U bị nghi ngờ, hàng phòng ngự cũng không thật chắc chắn dù có đến 4 cầu thủ có tên trong đội hình mẫu của Premiership mùa bóng trước do Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Anh bầu chọn. Các hậu vệ M.U có thể lực và tài đeo bám nhưng sự liên lạc giữa các cá thể chưa thật đáng tin cậy. Về hàng phòng ngự, M.U vẫn còn kém Chelsea (để lọt lưới ít nhất Premiership 2006 - 2007). Xét về sự cân bằng giữa công và thủ, Chelsea cũng nhỉnh hơn M.U. Một mùa bóng có thể nói là thất bại sẽ giúp 2 danh thủ đắt giá Ballack, Shevchenko rút tỉa những kinh nghiệm quý giá. Chelsea đã bổ sung 2 nhân sự cho hàng công (Florent Malouda, Claudio Pizarro, cả 2 đều hòa nhập tốt), ở hàng thủ là Alex và Talal Ben Haim, ở tuyến tiền vệ là Steve Sidwell. Chelsea cho Sevilla mượn Khalid Boulahrouz, chuẩn bị để Arjen Robben sang Real Madrid. Nhìn chung, những sự điều chỉnh của Mourinho đều có phần hợp lý, tạo nên sự cân đối giữa thành phần chính thức và lực lượng dự bị. Những cầu thủ như Sidwell hay Ben Haim sẽ không phàn nàn nếu ngồi dự bị, khi vào sân họ sẽ nỗ lực hết mình lấp chỗ trống của cầu thủ chính thức. Một đội bóng cần có những ngôi sao lớn và những chú ong thợ, Chelsea có cả 2 loại cầu thủ này.
Đây có thể là mùa giải cuối cùng của Mourinho. Chưa hề trắng tay kể từ khi sang Anh, Mourinho không muốn thành tích ấy bị vẩn đục bởi một thất bại trước “đối thủ truyền kiếp” Ferguson. So về yếu tố con người trên sân cỏ, Chelsea không phải “xấu hổ” trước M.U. Mourinho cũng thắng nhiều hơn thua trước Ferguson ở những lần đối đầu trực tiếp trong cuộc chiến đường dài (Champions League, Premiership) lẫn tính riêng từng trận (Ferguson chỉ thắng 3 trong 13 lần gặp Mourinho). Khả năng đoạt chức vô địch giữa M.U và Chelsea là 50 - 50, nhưng người viết tin vào Chelsea, bởi CLB này có Mourinho!
Vũ Nguyên