Nghĩa tình đồng đội

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:42, 02/12/2022

(HNM) - Ngày 20-10, ông Dân ở xã Văn Bình (huyện Thường Tín) đến chơi nhà ông Minh ở xã Nhị Khê cùng huyện. Đang trò chuyện ngoài sân, thấy bên nhà hàng xóm đông người mặc áo cựu chiến binh ra vào, ông Dân liền tò mò hỏi:

- Gia đình bên này có việc gì mà đông khách thế ông?

- À hôm nay gia đình họ khánh thành nhà mới - ông Minh đáp.

- Chủ nhà là cựu chiến binh hay sao mà tôi thấy có tấm biển “Nhà nghĩa tình đồng đội” treo trước cửa vậy? - ông Dân hỏi.

- Đúng rồi ông. Đó là gia đình cựu chiến binh Nguyễn Việt Hải. Hoàn cảnh gia đình ông Hải rất khó khăn, nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp. Vì vậy, Hội Cựu chiến binh huyện Thường Tín đã khảo sát, lựa chọn và đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” - ông Minh hồ hởi kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Dân thấy mừng cho gia đình ông Hải đã có ngôi nhà mới khang trang hơn, ổn định nơi ăn chốn ở, nâng cao đời sống. Ông cũng đánh giá cao hoạt động giúp đỡ hội viên của Hội Cựu chiến binh các cấp, thể hiện nghĩa tình đồng đội và đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

NGƯỜI XÂY DỰNG