Phát ốm vì... chó sủa !
Chính trị - Ngày đăng : 08:44, 28/06/2007
(HNM) - Trong giờ làm việc sáng thứ hai, anh Minh thấy bạn cứ ngáp ngắn ngáp dài nên đùa vui:
- Đêm qua lại quá chén hay sao mà hôm nay trông uể oải thế ?
- Nhậu nhẹt gì đâu. Cả đêm mất ngủ vì tiếng chó sủa.
- Nhà ông mới mua chó à ?
- Tôi hơi đâu mà nuôi chó cho bẩn nhà, điếc tai. Sát vách nhà tôi là Cty cổ phần thiết bị điện Việt Nhật, chẳng hiểu để làm gì mà họ rước về nuôi năm sáu con chó. Đêm nào chúng cũng thi nhau sủa ầm ĩ, khiến bà con không sao ngủ nổi. Mình trẻ khỏe, mất ngủ lâu ngày còn phát ốm, các cụ già không biết ra sao. Kiểu này chắc tôi phải chuyển nhà thôi, cuối tuần ông thu xếp đi cùng tôi đến mấy trung tâm nhà đất để tìm nhà nhé.
- Chuyển nhà là cả một vấn đề, mà việc gì phải chuyển. Theo tôi, ông cứ nói tổ trưởng sang gặp trực tiếp lãnh đạo Cty đó, góp ý với họ, nuôi chó để giữ nhà chỉ một con là đủ, cần gì phải nuôi cả đàn như thế. Nuôi chó mà khiến cả làng mất ngủ thì không thể chấp nhận được. Hoặc là ông cứ phản ánh việc này ra ủy ban phường đề nghị họ can thiệp...
- Có lẽ họ đều biết cả rồi, hôm trước tôi thấy mấy anh công an vào Cty để hỏi han việc này, nhưng chẳng hiểu thế nào, nay họ vẫn nuôi ngần ấy con.
Nghe bạn nói vậy, anh Minh chưa biết khuyên giải thế nào, nên hứa sẽ tìm giúp bạn ngôi nhà mới. Tuy nhiên, việc này khiến anh không thể không lên tiếng, anh quyết định ghi lại sự việc gửi Người Xây Dựng nhờ thông tin trước công luận, với hy vọng Cty nêu trên “hiểu ra vấn đề”, giảm bớt số lượng chó đang nuôi nhằm hạn chế tiếng ồn, để bạn anh cùng bà con khu vực đỡ phải mất ngủ triền miên.
Người Xây Dựng