Người săn tìm KCBT
Xã hội - Ngày đăng : 08:18, 23/06/2007
Đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ quét vôi xóa quảng cáo trên tường góp phần làm đẹp Thủ đô. Ảnh: Linh Tâm
Hà Nội khoan cắt
Ngôi nhà tôi mới xây. Ba mặt ngõ, tường thơm nếp sơn rõ ưng mắt. Tính người, nhà mới thích ngắm. Loanh quanh ra vào và thầm thương mấy nhà hàng xóm, trộm bụng chửa biết chừng mấy bác (phải gọi là bác vì ai cũng sợ) khoan cắt bê tông lại chọn nhà mình. Thì nhà ba mặt ngõ…
Tôi đem chuyện mình ra làm quà. Trần Hoàng Việt, một kĩ sư xây dựng, chủ website http://khoancatbetong. net, nở nụ cười thông cảm. Anh chỉ ra mấy bức tường trước cửa. Như mọi nơi, nó được “trang trí” bằng các số điện thoại quảng cáo các dịch vụ khoan cắt bê tông (KCBT), khoan giếng, thông tắc bể phốt… Đã có một số dịch vụ này, thể nào cũng phải có số cạnh tranh, số nữa, số nữa... Chủ nhà khổ ấm ức mà đành chịu, hoặc chịu khó quệt ngang quệt dọc vệt vôi trắng đè lên, vừa làm vừa lầm bầm chửi thề. Để rồi mấy hôm sau lại “vũ như cẫn”.
Trang web http://khoancatbetong.net được lập giữa năm ngoái. ý tưởng thành hình không tình cờ. Hồi đi học, Việt ở trọ cùng dãy nhà với cánh thợ KCBT, cám cảnh thấy họ cứ rập rình, lén lút sơn dập số điện thoại quảng cáo. Hà Nội mỗi ngày một nhiều lem nhem. Vẫn thường mày mò trên máy tính, anh kĩ sư xây dựng nghĩ ra việc lập một trang web để tập hợp tất cả những số điện như thế lại. Mất thời giờ thu thập, tốn điện nhắn nhờ các nơi... Chị vợ phản đối, bảo làm ăn chưa đủ (cả hai vợ chồng cùng mới đi làm, thu nhập chưa ổn định), vô công mà lo việc thiên hạ, Việt cứ lẳng lặng.
Ban đầu, anh lập khung web, tải dần từng số điện thoại bạn bè cung cấp và của chính anh gom khi đi khắp nơi hành nghề xây dựng lên. Tiền mua tên miền anh tự bỏ. ý tưởng ấy vốn của anh. “Đem bán, ai mua? Cái sàn giao dịch ý tưởng là mãi sau này mới có chứ. Giả dụ lúc ấy, cái sàn này ra rồi, chửa biết chừng đây lại là một vụ kinh doanh sáng giá”, Việt bảo. Ngăn không được, chị vợ đành làm cùng chồng.
Website http://khoancatbetong.net đập vào mắt người truy cập trước hết là một câu, nghe như xin (mà xin thật): Xin đừng làm bẩn bộ mặt đô thị bằng các quảng cáo rao vặt! Việt tự lăng- xê: Khoan cắt bê tông, sửa nhà, chống thấm dột, khoan giếng… đã có mặt tại khoancatbetong.net; khoancatbetong.net- nơi hội tụ của các số điện thoại rao vặt; khoancatbetong.net-không cần bẩn tường.
Đây là website đầu tiên và duy nhất, đến giờ, chuyên quảng cáo các số điện thoại rao vặt, đặc biệt tập trung vào KCBT. Ông chủ gửi một bức thư ngỏ: “Thưa quí vị! Trong những năm gần đây, bộ mặt các đô thị đã bị bôi bẩn bởi rất nhiều hình thức in ấn, dán, vẽ tràn lan các loại quảng cáo rao vặt, hầu hết là các số điện thoại khoan cắt bê tông, thông tắc bể phốt, khoan giếng, sửa nhà, chống thấm dột… Tất cả công việc đó là cần thiết nhưng làm mất mỹ quan đô thị. Với lợi thế trực tuyến 24/24 và khả năng lan truyền rộng rãi của internet, website khoancatbetong.net không chỉ đáp ứng thông tin mọi lúc, mọi nơi mà còn là một phương tiện tạo sự kết nối cung- cầu và tuyên truyền giữ gìn văn minh đô thị”. Đồng thời là một lời nhắn nhờ cộng đồng trực tuyến: Hãy giúp chúng tôi thông báo đến mọi người về website này!
- Tôi đã tham khảo một vài giải pháp. Chẳng hạn, một công ty quảng cáo đã đặt các hộc chờ tờ rơi, quảng cáo rao vặt. Song không hiệu quả. Nó bất tiện với người cần dịch vụ, với người cần quảng cáo thì lại ít gây sự chú ý. Một đề xuất khác, lập một khu vực dành cho rao vặt. Nhưng cần thời gian, cần đầu tư, và ai sẽ làm? - Chủ nhân trang web chia sẻ những rấm rứt.
Quê Việt ở Hải Dương. Còn trẻ, anh cặm cụi tìm, nhận, lụi hụi tải từng số điện thoại lên trang web. Tất cả danh mục dịch vụ đều được miễn phí. Việt không có ýý định thiết lập một tờ quảng cáo rao vặt trực tuyến. Tất cả yêu cầu chỉ cần thực hiện một cách đơn giản: Nhắn tin hoặc gọi số điện thoại 0989.996440 để đăng kí trực tiếp hoặc gửi thư đến địa chỉ khoancatbetong.net@gmail.com để đăng kí.
Lại một khẩu hiệu khác: Hãy cùng chúng tôi giữ gìn văn minh đô thị!
Trang Web http://khoancatbetong.net
Từng có thời gian, cơ quan chức năng đã áp dụng các chế tài mạnh tay: Phạt hành chính cơ sở hoặc người vi phạm, cắt số điện thoại rao... Nhưng số điện thoại như nấm, cơ quan chức năng dễ ba đầu sáu tay. Lại có một cách “lách” khác, sử dụng số điện thoại di động trả trước. Có mà bắt đằng giời! Hoặc giả được thì cũng chỉ dừng lại ở việc khóa số chứ biết chủ thuê bao ngụ đâu mà phạt. Vả lại, cha chung, việc thiên hạ, trừ phi nó dám động nhà mình, không thì “tha”. Và cứ thế, Hà Nội tiếp tục sống chung với khoan cắt, các đô thị khác cũng thế.
Sức một người không làm nổi, anh kĩ sư xây dựng kêu gọi mọi người gửi các số điện thoại quảng cáo, rao vặt mà bất cứ ai gặp trên tường các công trình dân dụng, công sở... đến đường dây nóng anh cung cấp. Đến giờ, trang web của Việt đã gom được hơn 1.200 số khoan cắt của cả nước, phần lớn ở Hà Nội, sau đó là TP Hồ Chí Minh. Anh khu trú các số điện thoại theo từng địa phương, từng quận, rồi phường... Để có cần, ai cũng dễ tìm. Đường dây nóng, hộp thư nóng của anh lúc nào cũng “mở”.
Một trang web, nhiều tiện ích. Không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho quảng cáo, tiết kiệm thời gian tìm kiếm các số điện thoại rao vặt, tiết kiệm tiền bạc vì người có nhu cầu có thể so sánh giá dịch vụ trực tuyến, ý nghĩa lớn hơn cả của khoancatbetong.net là góp phần gìn giữ văn minh đô thị. Phải tội, dân khoan cắt không biết đến trang web là gì. Việt đã thử nhắn tin đến những số điện khoan cắt, chưa có ai trả lời. Thời internet mới phủ sóng đến cửa hàng trò chơi online thu tiền, chưa phải thời mỗi hộ một máy tính kết nối, Việt tìm đến một cơ quan đặt vấn đề. Anh chưa kịp đôi hồi nhiều, mới nghe khoan cắt bê tông, bất biết chi, anh chức năng đã xua đây đẩy. Anh chức năng còn thế, nói gì anh khoan cắt. Thất vọng là đáng lắm. Nhưng...
- Mới đây, ông Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Đà Nẵng đã gọi cho tôi, đề nghị phối hợp để tải các số khoan cắt ở thành phố của ông lên. Công việc của Đà Nẵng là tuyên truyền về trang web này. Đà Nẵng cũng “bị” hệt như Hà Nội. Khác chăng là trang web này được nhiều người ở đó biết. - Việt hồ hởi. ý định tới của anh là mở ra khả năng truy cập các số dịch vụ này từđiện thoại di động. Sẽ khó khăn hơn.
Ngay trước cửa ngôi nhà Việt ở, những bức tường đối diện chi chít ngang dọc vệt vôi cố xóa đi những số khoan cắt. Hỏi, Việt bảo không làm việc ấy. “Nhưng từ trang web của mình, tôi hi vọng thay đổi ý thức của những người từng đã làm Hà Nội lem nhem. Đến một lúc, khi người dân xóa được sự tùy tiện trong nếp nghĩ, sẽ chẳng còn phải nhọc lòng về những số điện thoại như thế trên tường nữa”.
Khoancatbetong.net, một món quà cho Hà Nội, và không chỉ Hà Nội, sẽ là trang web của một vài năm tới, cũng có thể nhiều năm nữa (Nếu chưa “xua” được các số khoan cắt- việc của anh chức năng, còn lâu mới “dồn” được vào trang web này- việc Việt đã làm). ở mình, cái gì cũng phải cần thời gian. Người ta gọi Trần Hoàng Việt là người săn tìm “khoan cắt bê tông”. Tôi thích so sánh khác, hiệp sĩ đô thị, nếu như tước vị này có, với sự trân trọng sáng tạo có một không hai của anh, mà hẳn nó sẽ góp phần bảo vệ bộ mặt Hà Nội. Để rồi trước ngôi nhà mới sơn,loanh quanh ra ngắm vào trông, ta đỡ phải “trộm bụng” trước những bức tường nhem nhếch...
Nguyên Chương