Món quà thiết thực
Sáng 22-7, ông Tú, ở tổ dân phố Thượng Thanh 7, phường Việt Hưng, đến thăm khu nuôi cá lồng trên sông Đuống của gia đình bà Vân, tại tổ dân phố Giang Biên 2.
Vừa ngồi vào bàn uống nước, ông Tú thấy một chồng áo phao còn mới tinh, được bọc trong túi ni lông, tem mác vẫn nguyên. Thấy lạ, ông hỏi:
- Chị mới mua chỗ áo phao này à?
- Tôi có mua đâu! Chiều qua, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Việt Hưng xuống thăm hỏi, động viên bà con nuôi cá lồng và dân thuyền chài ở tổ dân phố Giang Biên 1 và Giang Biên 2. Chỗ áo phao này là đoàn tặng cho gia đình tôi đấy chú ạ - bà Vân đáp.
- Có áo phao thì cũng yên tâm hơn chị nhỉ - ông Tú nói.
- Đúng đấy chú. Có áo phao rồi, những hôm nước sông dâng cao, lúc cho cá ăn hay khi có khách xuống thăm, mua cá, mọi người mặc vào cũng thấy an toàn hơn - bà Vân tươi cười đáp.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Tú cho rằng, những chiếc áo phao được trao tặng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại là món quà rất thiết thực đối với người dân nuôi cá lồng và dân thuyền chài.
Đó không chỉ là sự động viên, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất an toàn, mà còn cho thấy sự quan tâm của chính quyền đối với những người dân có cuộc sống và sinh kế quanh năm gắn bó với sông nước. Đặc biệt, việc trang bị áo phao góp phần bảo đảm an toàn cho người dân vào mùa mưa bão.