Mỹ lần đầu tiên xuất bản nhật ký của cố Tổng thống Ronald Reagan
Thế giới - Ngày đăng : 17:33, 02/05/2007
(HNMĐT)- 2 thập kỷ sau khi rời vị trí lãnh đạo, cuốn nhật ký của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan về những năm tháng ông giữ cương vị người đứng đầu Nhà Trắng đã lần đầu tiên được xuất bản.
Trích đoạn của cuốn nhật ký đã được đăng tải trên tạp chí Vanity Fair. Với những lời lẽ ngắn gọn, cựu diễn viên Hollywood này đã ghi lại cuộc sống thường nhật trong suốt 8 năm của ông tại Nhà Trắng, từ 1981 đến 1989, trừ thời điểm ông phải nằm trong bệnh viện vì bị bắn vào ngày 30/3/1981.
Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan
Về âm mưu ám sát này, ông viết: "Bị thương do bị bắn". Sau đó ông đã kể lại: "Tôi cảm thấy bị nhói ở phía trên lưng và đau đớn không tưởng tượng nổi. Tôi ngồi trên mép ghế và gần như bị tê liệt vì đau. Sau đó tôi bắn đầu ho ra máu..".
Cuốn nhật ký cũng phản ánh mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ông và con trai Ron, mối bận tâm với lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi, sự chia sẻ cá nhân với cựu lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev trong suốt các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí, những ấn tượng đặc biệt đối với nữ Thủ tướng Anh Magret Thatcher và Thái tử Anh, Charles, người ông gọi là "người dễ mến nhất" đã từng tới thăm Nhà Trắng.
Ông cũng đã bộc lộ sự thất vọng đối với Israel và những sự kiện tại Trung Đông, điều khiến ông nghi ngại liệu trận có phải chiến cuối cùng trong Kinh thánh sắp đến gần.
Ông cũng thể hiện tình yêu thương với người vợ Nancy trong cuốn nhật ký. Ông đã viết sau khi bị bắn: "Tôi mở mắt để tìm xem Nancy có ở đó hay không. Tôi cầu nguyện để không bao giờ phải đối mặt với ngày cô ấy không ở bên tôi".
Những tâm tư thầm kín của cựu Tổng thống Reagan đã được ghi lại trong 5 cuốn sổ da màu nâu sẫm có dấu của Tổng thống và sẽ được HarperCollins, một nhà xuất bản thuộc tập đoàn truyền thông Rupert Murdoch phát hành vào ngày 22/5.
Minh Nhật
(Theo BBC, Reuters)