''Bụt chùa nhà không thiêng''
Xã hội - Ngày đăng : 22:35, 20/04/2007
Ảnh: Phụ Nữ. |
Cuộc sống hôn nhân không toàn màu hồng như Thu Nga từng tưởng tượng. Trong giai đoạn tìm hiểu, cô khá yên tâm về Hùng, chồng tương lai của mình: Con nhà gia giáo, công việc ổn định, có ý thức xây dựng gia đình nghiêm túc, không bài bạc, rượu bia chỉ uống chút ít để giao tiếp. Thế nhưng, khi về chung một mái nhà, những khuyết điểm của chồng Nga mới lòi ra.
Công việc giám đốc tiếp thị khiến anh Hùng phải giao thiệp nhiều, ít khi về đúng giờ cơm mà hai người đã thỏa thuận. Trong "lập trình" của người vợ trẻ: Chồng sáng ra hôn lên trán vợ rồi đi làm, chiều về phụ việc nhà, vợ chuẩn bị bữa ăn, sau đó là thời gian tâm sự về những việc đã diễn ra trong một ngày. Nhưng anh Hùng thường xuyên lệch "quỹ đạo" mơ ước của vợ.
Anh thường về nhà trong tư thế loạng choạng, miệng cười cầu hòa. "Điệp khúc" vợ giận dỗi, than thở, chồng tỏ ý ăn năn và "xin hứa" lặp lại mỗi tuần khoảng hai lần. Được ba tháng, trong một lần tranh cãi, Nga đã buông lời làm tổn thương chồng: "Sao chồng người ta đâu ra đó mà chồng mình lại đổ đốn thế này. Anh nhìn ông Mạnh, chồng chị Thảo làm cùng cơ quan anh đi. Người ta hết giờ là về, tranh làm việc nhà với vợ, cuối tuần chở vợ con đi chơi, không biết đến ly rượu, điếu thuốc. Sao chị Thảo tốt phước, còn tôi lại khổ sở thế".
Nghe xong, anh Hùng lẳng lặng bỏ ra ngoài ngồi trắng đêm hút thuốc. Anh không thể nói cho vợ biết, thực ra chị Thảo cũng chẳng sung sướng gì. Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, chị đều bị ông ấy đánh, có hôm mặt mày sưng tím, không dám đi làm.
Phụ nữ hay "đứng núi này trông núi nọ" như vậy thì với đàn ông, chuyện "văn mình vợ người" càng phổ biến hơn.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Phúc Ân, chuyên viên tư vấn ở Trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục và tình yêu hôn nhân gia đình TP HCM, lý giải: Con người có 4 khí chất: linh hoạt, sôi nổi, điềm tĩnh, ưu tư. Trong đó, mẫu người có hai khí chất đầu có xu thế hướng ngoại, những người có hai khí chất sau thường là hướng nội. Những người hướng nội thường khá thủy chung, nhưng đôi khi thiếu hấp dẫn với người khác phái.
Ngược lại, những người hướng ngoại đặc biệt thu hút, nhưng lại dễ "cả thèm chóng chán". Dù có "đổi vợ" bao nhiêu lần, họ cũng cảm thấy chán vì không thấy được giá trị thực của vợ mình. Những người phụ nữ hướng ngoại cũng dễ thất vọng về chồng, vì họ giao thiệp nhiều, tầm nhìn rộng, thấy nhiều người đàn ông khác có những ưu điểm mà chồng mình không có.
Ông Ba Mẫn cùng vợ và hai con rời Đồng Tháp lên TP HCM năm 1998. Lý do cả nhà phải "di cư" là ông Mẫn vướng thói quen trăng hoa, quan hệ với một người phụ nữ hàng xóm có chồng đi làm xa. Vợ ông quyết định đưa chồng đi khỏi chốn cám dỗ nhưng "chạy trời không khỏi nắng". Hai vợ chồng mở một quán nước nhỏ ở phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM. Khi việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, ông Mẫn lại "tái bệnh" với bà Phượng, chủ đại lý nước đá rồi cả hai quyết định ly hôn, chính thức về ở với nhau.
Ông Mẫn mê bà Phượng bởi bề ngoài ưa nhìn, lại chiều chuộng ông hết mực. Mỗi lần gặp ông, bà Phượng đều cười tươi như hoa, rồi hẹn hò lãng mạn cứ như cả hai mới mười tám, đôi mươi. Ông Mẫn nghĩ: "Ông chủ hàng nước đá có 'báu vật' mà không biết nâng niu, suốt ngày chỉ lo làm ăn, lại còn lỗ mãng, vũ phu với vợ". Thế nhưng, khi về ở chung với bà Phượng, ông mới ân hận: "Không hiểu sao mình lại đánh đổi hạnh phúc để đến với một người phụ nữ lớn tuổi, chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ lo chưng diện". Ông Mẫn, bà Phượng thường xuyên xung đột, cãi vã, đánh đập khiến công an phường phải can thiệp nhiều lần.
Gần đây, mỗi lần đi qua chỗ vợ cũ, ông Mẫn lại lặng lẽ đứng nhìn. Người vợ cũ của ông vốn chịu thương chịu khó nên đã mua được căn nhà nhỏ, lo cho các con ăn học đàng hoàng. Giờ ông mới thấy bà vợ cũ quê mùa, cục mịch của mình khi xưa là một phụ nữ không dễ tìm. Nhìn người vợ hiền lành, đảm đang, thui thủi một mình chăm con, ông lại thèm được một lần làm người đàn ông trong ngôi nhà đó. Ông gặp vợ cũ, năn nỉ ba mẹ con cho mình một cơ hội trở về nhưng lần nào cũng nhận được cái lắc đầu.
Tất cả đều từ đôi mắt
Câu chuyện xúc động của chị Hồ Thị Nguyệt, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ở phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM là một bài học cho nhiều người về cách ứng xử vợ chồng. Chị Nguyệt bị vẹo cột sống từ nhỏ, lớn lên không nghĩ mình sẽ lấy được chồng. May mắn, chị gặp được người đồng cảm. Nhìn bề ngoài, nhiều người nói vợ chồng chị là đôi đũa lệch. Nhưng hai người luôn nhìn về nhau rất đặc biệt.
"Có lần, chồng tôi bảo, anh ấy thật may mắn khi có tôi là vợ. Đặc biệt, lúc nào anh cũng tỏ ra tự bào về tôi trước đám đông. Người bà con của anh ấy còn nói: 'Em thật đúng khi chọn Nguyệt làm vợ'. Tất cả những điều ấy khích lệ tôi nhiều lắm, giúp tôi cố gắng chu toàn bổn phận làm dâu con, làm vợ, làm mẹ và cư xử đúng đắn với xóm giềng, hoạt động xã hội tích cực hơn", chị Nguyệt bộc bạch.
Nói về kinh nghiệm ứng xử với chồng, chị cho biết, để chồng dành cho vợ một cái nhìn tốt đẹp thì trước hết mình phải cố gắng ngày càng hoàn thiện và biết tự hào về bản thân nữa. Tuy người đàn ông nào cũng có một số khuyết điểm nhất định nhưng chị luôn chú tâm vào những ưu điểm của chồng nên lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Theo chị, vợ chồng có vừa ý trong mắt nhau hay không phụ thuộc rất lớn vào cách nhìn của mỗi người. Một cái nhìn rộng lượng đối với các khuyết điểm, một cái nhìn tha thứ cho những lỗi lầm và một cái nhìn tình cảm, chan hòa sẽ thấy chồng/vợ mình tròn trịa hơn.
Theo thống kê của Trung tâm tư vấn tâm lý-giáo dục và Tình yêu-hôn nhân- gia đình TP HCM, có đến 50% "bệnh nhân" hễ đến trung tâm là "khai hỏa" hàng tràng những khuyết điểm của chồng/vợ và sau đó so sánh bạn đời của mình với người khác.
Chuyên viên tư vấn Nguyễn Phúc Ân cho biết, nhiều người chỉ thấy "báu vật" trong tay người mà ít khi nhận thức được mình cũng đang sở hữu nó, chỉ đến lúc mất mới nhận ra thì đã muộn. Vấn đề ở chỗ "tốt khoe, xấu che" khuyết điểm của chồng/vợ người khác khó lộ ra, chỉ những ưu điểm của họ mới được thể hiện ra ngoài. Còn với chồng/vợ mình thì khuyết điểm dễ dàng thấy ngay. Nếu nhìn phiến diện, mỗi người sẽ tìm thấy những điều còn thiếu ở chồng/vợ mình nằm ở chồng/vợ hàng xóm, từ đó bắt đầu thất vọng và thầm ao ước "một nửa" của mình cũng được như của người ta.
Theo ông, nếu mỗi người có được cái nhìn khách quan, tôn trọng, yêu thương đối với chồng/vợ mình sẽ dễ dàng nhận ra mình cũng đang sở hữu "báu vật".
TheoPhụ Nữ/Vnexpress