Bình Dương - HA.GL: Đại chiến tại Gò Đậu

Thể thao - Ngày đăng : 07:29, 14/04/2007

Như bất kỳ cuộc so tài nào giữa các đội bóng đại gia, trận đấu giữa Bình Dương gặp HA.GL vào chiều nay (14/4)  được dự báo là sẽ vô cùng quyết liệt.

Như bất kỳ cuộc so tài nào giữa các đội bóng đại gia, trận đấu giữa Bình Dương gặp HA.GL vào chiều nay (14/4)  được dự báo là sẽ vô cùng quyết liệt.

Quyết liệt bởi mùa giải năm nay, cả Bình Dương lẫn HA.GL đều không giấu giếm mục tiêu của mình là ngôi vô địch vào cuối mùa. Và vì thế, tính chất trận đấu buộc phải căng thẳng khi cả đôi đều muốn "thanh toán" đối thủ trực tiếp của mình

Và tất nhiên ngoài sự quyết liệt để chứng tỏ bản lĩnh, chứng tỏ mình là đội bóng số 1 của V-League thì mục tiêu gần nhất chính là cuộc đua tiến chiếm ngôi đầu bảng.

Bởi hiện tại, ngôi đầu bảng đang chỉ cách đội khách HAGL đúng 1 điểm mong manh, còn với đội chủ nhà thì còn mỏng manh hơn nữa khi chỉ là thua về đối đầu (so với Đà Nẵng).

Và bởi thế, trận đấu sẽ diễn ra một cách không khoan nhượng, dù rất có thể ngôi đầu cũng chỉ nằm trong tay 2 đội bóng đại gia này 1 ngày bởi trận đấu muộn giữa đội đầu bảng Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày hôm sau (15/4)...


Cuộc đối đầu tại vòng 7 sẽ diễn ra hấp dẫn

Oán nhiều hơn ân

Cho đến thời điểm này khi mùa giải mới đã qua gần 1/3 chặng đường, nhưng khi nhắc lại trận đấu cuối cùng của mùa giải 2006 trên Pleiku không ít cầu thủ lẫn người Gia Lai phải ấm ức.

Thua trên sân nhà trước đối thủ truyền kiếp đã là nỗi đau, huống chi trận thua đó đã khiến đội bóng phố Núi mất luôn chiếc HCĐ an ủi cho mùa giải thất bại.

Không những thế, Bình Dương còn ngang nhiên phá hỏng bữa tiệc chia tay những công thần người Thái mà HA.GL đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ đợi thêm trận thắng là thành hoàn hảo.

Ấm ức lắm chứ, nhưng cũng đành chịu, bởi đã là cuộc chơi thì phải chấp nhận thắng thua. Và tất nhiên người phố Núi hiểu rằng sau này bất kỳ cuộc đối đầu nào với Bình Dương cũng là cuộc chiến sinh tử.

Bởi thế không ngạc nhiên khi trưởng đoàn Huỳnh Ngọc Định nói chắc nịch: "Phải cố gắng đá thôi, bạn biết HA.GL khi đá với những đối thủ xứng danh, xứng tầm rồi đấy. Kiểu gì cũng phải chơi cho coi được..."

Một câu nói xã giao nhưng cũng đầy ẩn ý, HA.GL có thể chơi kiểu này, kiểu kia với những đối thủ không xứng danh bằng, nhưng với những ĐT.LA, Đà Nẵng... thì khó có thể khoan nhượng, thậm chí có thể thua nhưng ít ra đối thủ cũng phải nể...

Không chỉ riêng mình HA.GL mới "cay" đội chủ nhà, mà Bình Dương cũng luôn muốn tính nợ với đội bóng của bầu Đức ngay sau trận thua ở lượt về mùa bóng 2005.

Số liệu thống kê

Đội

Bình DươngHA.GL
Thành tích sân nhà gần đâyThắng·Thắng·Thua·ThắngThua·Thắng·Thua·Thua
Thành tích sân khách gần đâyThắng·Thua·Hoà·ThắngThắng·Thắng·Thắng·Hoà
Thông số 50 trận gần nhất
Thắng sân nhà64%48%
Hoà sân nhà12%24%
Thua sân nhà24%28%
Bàn thắng sân nhà1.8 bàn/trận1.28 bàn/trận
Thắng sân khách37%31%
Hoà sân khách33%14%
Thua sân khách30%55%

Mùa bóng đó dưới thời của tướng Vương Tiến Dũng, đội bóng miền Đông Nam Bộ đang phăng phăng về đích, thế nhưng trận thua 2-3 ngay trên Pleiku ở lượt về đã khiến Bình Dương mất tất cả.

Ngôi vô địch cuối cùng rơi vào tay đội bóng của bầu Thắng, còn còn cú ngáng chân đó của HA.GL được báo giới gọi là "cái tát vào miệng" Bình Dương vì không giữ mồm, giữ miệng khi tuyên bố "thắng tất cả các trận ở lượt về"...

Oán là thế, nhưng ân thì cả Bình Dương lẫn HA.GL cũng có khi họ đều tỏ ra hào hiệp với nhau trong những lúc khó khăn nhất. Và minh chứng rõ nét nhất chính là trường hợp của Kesley.

Sau mùa bóng 2005 với danh hiệu vua phá lưới, "chàng rể Việt" nhất quyết dọn nhà lên phố Núi trong sự bất lực, thậm chí là cay đắng của đội chủ sân Gò Đậu.

Mùa bóng đó không thành công với Kesley, tưởng chừng như HA.GL lâm vào thế bí khi lỡ ôm "của nợ", nhưng cuối cùng Bình Dương cũng lên tiếng giải thoát cho đội bóng bầu Đức bằng cách đưa tiền đạo Brazil về lại sân nhà dù HLV Lê Thuỵ Hải vẫn chưa quyết...

Ơn đó cũng là chỉ là 1 phần nhỏ để người ta nghĩ tới cái tình trong trận đấu tới mà thôi, bởi mục tiêu cao hơn của đôi bên chính là 1 chiến thắng để khẳng định quyền lực của mình tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Đối đầu ở mọi chiến tuyến

Bỏ qua tính khí thất thường, thì HLV Lê Thuỵ Hải đang được mệnh danh là HLV tài ba nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Và ông biết được điều đó...

Còn với HLV Chatchai, thì ông cũng là cái tên vang bóng của Thái Lan, và tất nhiên với sự săn đón, trọng thị của bầu Đức ông gần như không còn giải pháp nào khác ngoài việc dốc hết trí lực để giúp cho tham vọng của ông chủ thành hiện thực.

Một cuộc đấu trí thực sự khi cả đôi bên đều là những nhà cầm quân có năng lực, một cuộc đối đầu căng thẳng trên băng ghế huấn luyện để khẳng định ai là vị tướng tài ba nhất của V-League.

Cuộc đấu trí ở trên băng ghế huấn luyện vốn đã căng thẳng, nhưng những người thực hiện ý đồ của những ông thày của mình còn căng thẳng hơn.

Khốc liệt nhất có lẽ là ở khu trung tuyến, bởi ở khu vực này nói không ngoa cả 2 đội đang sở hữu những tiền vệ sáng giá nhất V-League vào thời điểm hiện tại.

Những Trường Giang, Diego, Vũ Phong...(BD) hay Thonglao, Sakda (HA.GL) đang là những cái tên luôn khiến cho mọi đội bóng phải mơ ước.

Xét về khả năng tranh chấp, có lẽ bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà Bình Dương không mạnh bằng bộ đôi người Thái của HA.GL.

Thế nhưng, khả năng sáng tạo thì là tương đương nhau, thậm chí ở những vòng đấu đã qua, bộ đôi của Bình Dương lại chơi tốt hơn đội khách, bởi Thonglao đang có vấn đề về tâm lý, còn Sakda thì khả năng sáng tạo là không cao cho lắm.

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân sẽ nóng bởi sự cân bằng, và kẻ chiến thắng sẽ cần trông chờ rất nhiều vào những vệ tinh xung quanh như Vũ Phong, Trung Vĩnh (BD), hay Duy Quang (HA.GL).

Ở những vị trí khác, qua 7 vòng đấu cả 2 đội cũng đã lộ ra những điểm mạnh, yếu của mình. Nếu như trận đấu tới BD sẽ vắng mặt thủ thành Thế Anh cùng với việc Như Thành - Trung Tuấn sa sút phong độ là một mối lo lớn.

Thì hàng công của đội khách lại chơi quá kém so với những gì mà HLV Chatchai kỳ vọng, và ngược lại hàng công của đội chủ nhà chơi khá tốt trong những trận đấu gần đây.

Thì bên kia chiến tuyến thủ môn Quốc Việt đang dần khẳng định khả năng của mình với một phong độ chói sáng, hàng phòng ngự cũng yên tâm khi Dusit chơi tốt trong vai trung vệ, Việt Anh cũng đảm bảo hành lang phải một cách vững chắc.

Lịch sử đang ủng hộ cho đội chủ sân, bởi trong 2 mùa giải gần đây nhất HA.GL chưa từng vượt qua được Bình Dương, kết quả tốt nhất mà đội bóng phố Núi có được chỉ là trận hoà ở lượt đi mùa bóng 2006.

Đối đầu

20/08/2006V-LeagueHA.GLBình Dương1 - 2
09/04/2006V-LeagueBình DươngHA.GL0 - 0
19/06/2005V-LeagueHA.GLBình Dương3 - 2
05/03/2005V-LeagueBình DươngHA.GL3 - 1

Cùng với việc được chơi trên sân đầy ắp khán giả, sự hưng phấn sau chiến thắng bất ngờ trên sân Vinh ở vòng đấu trước càng củng cố cho người đất Thủ 1 niềm tin chiến thắng rõ rệt hơn bao giờ hết.

Còn với đội bóng phố Núi, họ cũng có được sự tự tin để nhập cuộc khi được đánh giá là kèo dưới, phải di chuyển ít hơn so với đối thủ. Và HA.GL cũng đang có phong độ rất tốt khi chơi trên sân khách

Mặc dù thế, niềm tin đó cũng khá mong manh để kiếm được điểm trên sân Gò Đậu, bởi chủ nhà Bình Dương không phải là H.Huế, Đồng Tháp...

Dự đoán: BD thắng 3-2.

Đội hình dự kiến:

Bình Dương: Vũ Trường, Minh Đức, Như Thành, Trung Tuấn, Quang Thanh, Vũ Phong, Trường Giang, Diego, Anh Đức, Philani, Amaobi

HA.GL: Quốc Việt, Gia Hoàng, Dusit, Duy Hoàng, Việt Anh, Duy Quang, Thonglao, A Huỳnh, Văn Kiệt, Tăng Tuấn, Douhou

Vòng 7 V-League 2007 ngày 14/4

Sân

Cặp đấu

QK7
(16h00) 
TMN.CSG - HN.ACB
Tự Do
(16h00)
H.Huế - ĐPM.NĐ
Nha Trang (16h00)K.KH - P.BĐ
Vinh
(16h00)
TCDK.SLNA - H.TH
Gò Đậu
(16h00)
BD - HA.GL
(VTV3 truyền trực tiếp)

D.L/ VNN

HA OANH