Tứ kết UEFA Cup: "Cửa trên" giành vé?

Thể thao - Ngày đăng : 14:51, 12/04/2007

Với lợi thế nhất định sau trận lượt đi, các CLB được đánh gia cao như Sevilla, Benfica hay Bremen sẽ có nhiều cơ hội lọt tiếp vào vòng BK Uefa Cup.

Với lợi thế nhất định sau trận lượt đi, các CLB được đánh gia cao như Sevilla, Benfica hay Bremen sẽ có nhiều cơ hội lọt tiếp vào vòng BK Uefa Cup.

Tấn công là "liều thuốc" phòng ngự tốt nhất cho Sevilla

Với lối đá tấn công vũ bão sở trường, nhà ĐKVĐ Uefa Cup sẽ không từ bỏ lối chơi truyền thống của mình sau khi vượt qua Tottenham Hotspur với tỉ số 2-1 trong trận lượt đi hấp dẫn tại sân nhà Pizjuan.


Sevilla (trắng) sẽ không chơi phòng ngự để bảo vệ lợi thế mong manh ở lượt đi

Dù đón chào sự trở lại của chân sút người Brazil, Luis Fabiano ở chuyến hành quân đến White Hart Lane, nhưng đội khách lại gặp thiệt thòi lớn nơi hậu phương khi thủ thành số 1 Andres Palop không thể thi đấu vì chấn thương bắp đùi. Bên cạnh đó, tiền đạo dự bị người Urugoay, Chevanton cũng đang bị đau nhẹ.Ở trận đấu gần đây nhất tại La Liga, chiến lược gia Juande Ramos đã cho hàng loạt cầu thủ chủ chốt nghỉ dưỡng sức khiến Sevilla bị Racing Santander cầm hoà không bàn thắng ngay trên sân nhà. Kết quả trên đã ngăn cản cơ hội leo lên ngôi đầu BXH của đội bóng thành Sevilla.

Về phần Tottenham, đây cũng là lần đầu tiên "gà trống" có cơ hội tiến sâu trên đấu trường châu Âu sau lần đầu họ lên ngôi năm 1984. Chắc chắn, đội chủ nhà vẫn phải dựa dẫm rất nhiều vào khả năng quấy rối và ghi bàn hiệu quả của bộ đôi sát thủ Berbatov - Keane trên hàng công.

Martin Jol đã thực hiện chiến lược quay vòng cầu thủ ở trận thua 0-1 trước Chelsea mới đây tại Premier League. Bốn "ngôi sao" gồm Keane, Berbatov, Lennon và Zokora đều trong trạng thái sung sức nhất và đương nhiên sẽ xung trận ngay từ đầu.

Sự thay đổi tích cực bên phía đoàn quân áo trắng đó chính là sự trở lại bất ngờ của trung vệ đội trưởng Ledley King. King đã không thi đấu trận nào kể từ sau kì nghỉ Giáng sinh vì chấn thương bàn chân. Tuy nhiên, trước tình thế Gardner bị chấn thương, còn Rocha không đủ điều kiện ra sân, Martin Jol đã quyết định đặt canh bạc mạo hiểm vào trung vệ ĐT Anh.

Chính việc 2 hậu vệ trái Lee Young-Pyo và Ekotto không có tên trong danh sách đăng ký, buộc Chimbonda phải dạt sang án ngữ bên cánh trái để King đá cặp cùng đối tác Dawson quen thuộc ở trung tâm hàng phòng ngự. Thất bại trước Sevilla giữa tuần trước đã chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của Spurs tại Uefa Cup mùa này. Tuy thế, pha lập công của Keane cũng mang lại lợi thế lớn cho Tottenham ở trận lượt về..

Chỉ cần thắng tối thiểu 1-0, đội bóng nước Anh sẽ đặt chân vào vòng bán kết. Mặc dù vậy, mục tiêu của họ chưa chắc đã được toại nguyện bởi Sevilla sẵn sàng chơi đôi công với chủ nhà. Cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường châu Âu, hẳn nhà ĐKVĐ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Tottenham.   

Đội hình dự kiến:
Tottenham Hotspur:
1-Paul Robinson; 2-Pascal Chimbonda, 20-Michael Dawson, 26-Ledley King, 7-Paul Stalteri; 25-Aaron Lennon, 4-Didier Zokora, 8-Jermaine Jenas, 6-Teemu Tainio hoặc 15-Steed Malbranque; 9-Dimitar Berbatov, 10-Robbie Keane.
Sevilla:
13-Cobeno; 4-Daniel Alves, 2-Javi Navarro, 14-Julien Escude, 3-David Castedo; 15-Jesus Navas, 8-Christian Poulsen, 11-Renato, 6-Adriano Correia; 9-Alexander Kerzhakov, 12-Frederic Kanoute.

Benfica sẽ phát huy lợi thế sân nhà

Hy vọng của Benfica tưởng chừng đã bị dập tắt khi mà họ dễ dàng để thủng lưới đến 3 bàn trong trận lượt đi tại thành phố Barcelona. Tuy thế, bản lĩnh của đội bóng Bồ Đào Nha cũng đã có dịp được thể hiện đúng lúc khi Nuno Gomes và Simao Sabrosa mang về những bàn gỡ quý giá.

Trước chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn đêm nay, Espanyol sẽ không có sự góp mặt của chủ công Raul Tamudo, người đang gặp vấn đề về bắp chân. Trái lại, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Espanyol tại Uefa Cup, Walter Pandiani luôn trong tư thế sẵn sàng.

Bị đẩy xuống Uefa Cup sau khi không thể tiếp tục tiến sâu ở Champions League, Benfica đang đứng trước rào cản lịch sử khi họ chưa giành nổi một chiến thắng nào ở 9 lần chạm trán gần đây với các CLB đến từ Tây Ban Nha.

Tại giải VĐ Bồ Đào Nha cuối tuần qua, Benfica đã bị "tí hon" Beira Mar cầm hoà với tỉ số 2-2. Tuy vậy, lợi thế được chơi tại "chảo lửa" Estadio da Luz có thể sẽ giúp ích cho đội chủ nhà. Nhất là khi, trung vệ thép người Brazil, Luisao đã trở lại sau quãng thời gian dài bị chấn thương.

Ngoài ra, việc tiền vệ người Hy Lạp, Kostas Katsouranis đã hoành thành án treo giò và có thể thi đấu ngay từ đầu sẽ càng củng cố thêm sức mạnh trên hàng tiền vệ Benfica.

Đội hình dự kiến:
Benfica:
12-Quim; 22-Nelson, 23-David Luiz, 3-Anderson, 5-Leo; 6-Petit, 8-Kostas Katsouranis, 26-Giorgios Karagounis, 20-Simao Sabrosa; 21-Nuno Gomes, 30-Fabrizio Miccoli.
Espanyol:
1-Gorka Iraizoz; 8-Pablo Zabaleta, 19-Marc Torrejon, 21-Daniel Jarque, 30-Francisco Chica; 18-Francisco Rufete, 22-Moises Hurtado, 9-Ivan de la Pena, 11-Albert Riera; 7-Walter Pandiani, 10-Luis Garcia.

Bremen vớt vát danh dự cho nước Đức

Sau khi Bayern Munich bị AC Milan "đá văng" khỏi Champions League sau loạt trận Champions League đêm qua, giờ các fan hâm mộ bóng đá Đức sẽ đồ dồn sự tập trung vào màn trình diễn của Werder Bremen ở Uefa Cup. Dù bị AZ Alkmaar cầm hoà 0-0 ở lượt đi, nhưng với hàng công có sức mạnh khủng khiếp, nhiều CĐV tin tưởng vào một chiến thắng cho đội bóng chủ sân Weserstadium.

Với sự góp mặt của vua phá lưới World Cup 2006, Miroslav Klose, người nổi tiếng với biệt tài không chiến giỏi và xử lý tình huống khá tinh tế, Bremen sẽ có nhiều phương án tấn công đa dạng.

Thiệt thòi cho HLV Thomas Schaaf khi trung vệ có chiều cao 1m97, Per Mertesacker sẽ phải "ngồi chơi, xơi nước" ít nhất 1 tháng vì chấn thương đầu gối. Kể từ đầu mùa, cựu cầu thủ Hannover 96 đã hợp cùng Naldo trở thành cặp trung vệ chơi chắc chắn nhất ở Bundesliga.

Ngó sang đội khách, AZ Alkmaar đón chào sự trở lại của chàng tiền vệ đội trưởng U-21 Hà Lan Stijn Schaars, người đã vắng mặt suốt tháng qua vì đau mắt cá. Tuy nhiên, Barry Opdam và David Mendes da Silva chắc chắn không thể thi đấu vì chấn thương, trong khi hậu vệ phải Gretar Steinsson bị treo giò.

Với đẳng cấp và thực lực trội hơn hẳn, Bremen đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào vòng bán kết. Nếu sớm giải quyết tốt khâu ghi bàn, không loại trừ sẽ có một "cơn mưa" bàn thắng vào lưới của thủ thành Waterman.

Đội hình dự kiến:
Werder Bremen: 18-Tim Wiese; 8-Clemens Fritz, 3-Petri Pasanen, 4-Naldo, 5-Pierre Wome; 15-Patrick Owomoyela, 22-Torsten Frings, 10-Diego, 7-Jurica Vranjes; 11-Miroslav Klose, 23-Hugo Almeida.
AZ Alkmaar: 16-Boy Waterman; 3-Gijs Luirink, 2-Kew Jaliens, 14-Ryan Donk, 5-Tim de Cler; 27-Julian Jenner, 20-Demy de Zeeuw, 11-Maarten Martens; 9-Shota Arveladze, 19-Danny Koevermans, 18-Moussa Dembele.

Tuấn Anh / VNN

HA OANH