Nhạc sỹ Vũ Duy Hiếu - Âm nhạc là tất cả tâm hồn tôi!

Văn hóa - Ngày đăng : 17:22, 09/04/2007

(HNMĐT)-

Nhạc sỹ Vũ Duy Hiếu

(HNMĐT)- "34 tuổi mới ra mắt album đầu tay, không còn sớm nhưng chưa phải là quá muộn để bắt đầu" -nhạc sỹ Vũ Duy Hiếu tâm sự với PV HNMĐT về chuyện nghề và chuyện đời và album “Piano fantasia” vừa ra mắt của mình.

PV: Sinh trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, con đường nào đã dẫn anh đến niềm đam mê âm nhạc? Anh có thể kể một vài nét về sự nghiệp âm nhạc của mình?

Vũ Duy Hiếu (VDH): Tôi sinh ra trong một ngôi làng cổ ven Hồ Tây của Hà Nội (làng Yên Thái -Thụy Khuê), có lẽ chính vẻ đẹp lãng mạn của Hồ Tây đã khiến cho tâm hồn tôi luôn hướng đến tình yêu với âm nhạc. Vẻ đẹp bảng lảng của màn sương trên Hồ Tây mỗi buổi sáng làm cho tôi yêu Hà Nội đến cháy bỏng và không bao giờ muốn rời xa.

Tôi yêu thích và tập chơi piano từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện quốc gia Hà Nội khoa Lý luận sáng tác, tôi về làm Biên tập viên Ban âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng thời là giảng viên dạy hoà thanh và đàn phím tại các trường Đại học Nghệ thuật quân đội, đại học sư phạm. Tôi hiện đang tiếp tục theo học lớp Cao học Khoa Lý luận Sáng tác của Nhạc viện Hà Nội. Ngoài ra tôi vẫn thường đi biểu diễn và cả sáng tác ca khúc.

PV: Với khối lượng công việc lớn như vậy, anh đã sắp xếp thời gian làm việc như thế nào để vẫn có thời gian biểu diễn và sáng tác?

VDH: Niềm đam mê âm nhạc đã có từ trong máu tôi, vì vậy nếu làm những công việc liên quan đến âm nhạc là tôi đều làm hết sức mình. Mỗi công việc tôi đều cảm thấy thích thú riêng. Ví dụ như: khi tôi làm biên tập viên Ban âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được tiếp xúc với những nhạc sỹ, nghệ sỹ trong làng nhạc, tiếp cận và học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở lớp nhạc sỹ lớn tuổi. Khi giảng dạy tại các trường đại học, tôi được truyền tình yêu và những hiểu biết về âm nhạc của mình cho các sinh viên trẻ. Còn khi đi biểu diễn, tôi được chơi nhạc, khi sáng tác tôi truyền cảm xúc âm nhạc của mình vào các sáng tác.

34 tuổi mới ra mắt album đầu tay, không còn sớm nhưng chưa phải là quá muộn để bắt đầu. Âm nhạc là tâm hồn tôi nên tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc liên quan đến âm nhạc!

PV: Tốt nghiệp đã lâu, nhưng phải đến tận bây giờ anh mới cho ra mắt album đầu tiên, liệu có phải do anh quá cẩn thận?

VDH: Đúng là tính tôi cũng cận thận và khá cầu toàn nên giờ mới cho ra mắt album “Piano fantasia”. Việc ra album cũng đánh dấu quãng thời gian 10 năm tôi ra trường. Do cầu toàn nên tôi rất thận trọng trong việc chọn các ca khúc biểu diễn trong album của mình. Các ca khúc trong album đầy tay này đều là các nhạc phẩm nổi tiếng của các nhạc sỹ Việt Nam như: Hạ trắng (Trịnh Công Sơn), Diễm xưa (Trịnh Công Sơn); Điều giản dị (Phú Quang); Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải)...và ba ca khúc quốc tế cũng đầy lãng mạn Boulevard (Dan Byrd), My way (Frank Sinatra), Đôi bờ (A.Espai). Tôi muốn mọi người cảm nhận các bản nhạc quen thuộc qua cách chơi đàn của tôi.

PV: Là người được đào tạo bài bản và chính quy, liệu cách chơi của anh có quá kỹ thuật?

VDH: Tôi quan niệm không phải biểu diễn mà là "chơi đàn" nên sẽ không có chỗ cho sự gò bó hoặc phô phang kỹ thuật cổ điển. Tôi muốn khi chơi đàn là biểu hiện tất cả những rung động hồn nhiên và mãnh liệt của tâm hồn, với những khoảnh khắc ngẫu hứng, phá cách đầy dấu ấn sáng tạo cá nhân để người nghe cảm nhận và khám phá mới lạ về những giai điệu tưởng chừng đã quá đỗi thân quen...

PV: Tiếp theo album độc tấu này, dự án âm nhạc tiếp theo của anh là gì?

VDH: Trước mắt, tôi chưa có dự định làm album tiếp theo vì khi làm một album phải là một sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn quãng thời gian làm việc của mình chứ không phải ra album để lấy tiếng. Nhưng cũng có thể sau album này sẽ là một album riêng với các ca khúc do tôi sáng tác. Tôi theo học bộ môn Lý luận Sáng tác, vì vậy tôi muốn thể hiện những kiến thức đã học vào các sáng tác của mình.

PV: Ca khúc của anh sẽ thiên về dòng nhạc nào? Jazz, rock, pop hay mang hơi hướng dân gian?

VDH: Tôi có thể tiết lộ các ca khúc của tôi mang phong cách pop thuần Việt. Tôi có những sáng tác từ năm 17 tuổi và đến nay tôi có một số lượng ca khúc cũng kha khá.

PV: Có một "gia sản" kha khá các ca khúc như vậy, vì sao anh không chọn ca sỹ nào có chất giọng phù hợp để "lăng xê" ca khúc của mình?

VDH: Tôi vốn là người cẩn thận, để giới thiệu tác phẩm của mình ra công chúng tôi cũng rất thận trọng trong việc chọn thời điểm. Tôi im lặng để lắng nghe xem khán giả muốn gì đã, hơn nữa tôi cũng không muốn giới thiệu các sáng tác một cách rời rạc mà khi có điều kiện, có thể tôi chọn 1 ê kíp để làm album ca khúc riêng của mình. Và có lẽ chính tính thận trọng trong mọi việc khiến tôi vẫn...một mình đến tận bây giờ! (cười).

PV: Anh đánh giá thế nào về sân chơi "Bài hát Việt" của Đài Truyền hình Việt Nam? Anh có nghĩ mình sẽ tham gia chương trình này không?

VDH: "Bài hát Việt" đúng là một sân chơi chất lượng cho các nhạc sỹ và ca sỹ. Đây là một chương trình âm nhạc thành công, nó góp phần tìm kiếm và lựa chọn được những ca khúc rất hay. Tôi cũng rất thích tham gia, nhưng có lẽ chưa phải là bây giờ.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh thành công!

Tuyết Minh (Thực hiện)

TUYETMINH