Chính trị

Hồng Sơn hoàn thành lấy mẫu 36/95 mộ liệt sĩ

Mai Linh - Thúy Huyền

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, đến ngày 23-8, xã Hồng Sơn đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Hồng Sơn. Trong tổng số 95 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn xã, đã thực hiện lấy mẫu tại 36 mộ, đạt gần 38% kế hoạch.

Kết quả, trong 36 mộ được khai quật tại Nghĩa trang liệt sĩ Hồng Sơn, lực lượng chức năng đã thu được 33 mẫu hài cốt để bàn giao phục vụ giám định ADN; 1 mộ không có cốt, 2 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Đến nay, 11 mộ đã được hoàn trả và 33 mẫu đã được bàn giao theo quy định.

1.png
Các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từ bảo đảm an ninh, khai quật, vận chuyển, lấy mẫu, số hóa thông tin đến bàn giao mẫu. Ảnh: Thúy Huyền

Trong những ngày qua, mặc dù thời tiết nắng, mưa thất thường, các lực lượng quân sự, dân quân, y tế và các lực lượng liên quan vẫn tích cực bám nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao, bảo đảm đúng quy trình, an toàn, chính xác và trang nghiêm.

2.jpg
Mỗi mẫu hài cốt được thu thập là thêm một cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Thúy Huyền

Thiếu tá Phạm Trọng Nội, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Sơn cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, các lực lượng tham gia luôn nỗ lực, không quản thời tiết nắng, mưa, hoàn thành tốt từng phần việc được giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng lấy mẫu trong thời gian tới”.

Theo kế hoạch, xã Hồng Sơn thực hiện lấy mẫu đối với 95 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các Nghĩa trang liệt sĩ Hồng Sơn, An Mỹ và Hợp Tiến. Kết quả hoàn thành 36/95 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hồng Sơn là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại các nghĩa trang còn lại.

Mỗi mẫu hài cốt được thu thập là thêm một cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa tên tuổi các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.