Những vụ án hi hữu và "tức cười" năm 2006

Pháp luật - Ngày đăng : 12:53, 21/02/2007

(HNMĐT) - Hiếm có năm nào như năm 2006, khi mà công chúng liên tục được tiếp nhận những tin tức khiến họ phải

(HNMĐT) - Hiếm có năm nào như năm 2006, khi mà công chúng liên tục được tiếp nhận những tin tức khiến họ phải "giật nảy mình". Chưa qua vụ nữ tử tù có thai thì lại "rộ" lên vụ một nữ tử tù khác cũng có thai nhờ cái... lỗ thông gió. Tiếp đó lại đến vụ một phụ nữ bị hiếp khi đang nằm ngủ cùng chồng... Đầu xuân, chúng tôi xin được điểm lại một số vụ án hi hữu và "tức cười" nhất năm qua.

Tử tù biệt giam vẫn... có thai: Đó là chuyện có thật và "nhân vật chính" của vụ việc là nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh, khi đó đang bị biệt giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình. Theo bản án của Toà án Nhân dân Tối cao, ngày 24/10/2004, Nguyễn Thị Oanh (SN 1967, trú tại thôn Khuôn Lạc, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã mang theo 1 tỉ đồng lên chợ Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình mua heroin về bán kiếm lời. Trên đường về Hà Nội, đến địa phận huyện Cao Phong (Hoà Bình) thì gặp tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và tạm giữ. Sau đó, Nguyễn Thị Oanh bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý và tại phiên toà sơ thẩm ngày 20/12/2005 và phiên toà phúc thẩm ngày 28/4/2006, TAND tỉnh Hoà Bình và TAND Tối cao đã tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh án tử hình.

Nhưng bất ngờ ngày 12/9/2006, các cơ quan tố tụng của tỉnh Hoà Bình nhận được văn bản của Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự, được sự uỷ quyền của người nhà tử tù Nguyễn Thị Oanh gửi khiếu nại đến các cơ quan tố tụng. Văn bản có nội dung phản ánh tử tù Nguyễn Thị Oanh đã mang thai trong khi bị biệt giam chờ ngày thi hành án tử hình. Sau khi các cơ quan tố tụng của tỉnh Hoà Bình kiểm tra vụ việc, ngày 15/9/2006, Trung tâm Giám định pháp y kết luận: “Hiện tại phạm nhân Nguyễn Thị Oanh mang thai 11 tuần 2 ngày, tình trạng thai nhi phát triển bình thường, có tổn thương viêm âm đạo cổ tử cung”.

Trần Thị Hương

Một nữ phạm nhân có thai qua... lỗ thông gió: Trong khi dư luận đang hết sức quan tâm đến vụ nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh tại Hoà Bình “bỗng dưng” mang thai đến 11 tuần thì tại TPHCM, lại có thông tin rằng một nữ can phạm cũng có thai trong khi đang bị tạm giam ở trại Chí Hoà. Giữa năm 2006, trong khi đang bị tạm giam tại trại Chí Hoà chờ xét xử, bị can Trần Thị Hương đã sinh một bé trai.

Cán bộ trại giam cho biết, ngày 5/2/2005, Hương bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Một ngày sau, Hương được đưa vào trại và bị giam tại khu tạm giam những bị can có mức án đến chung thân, tử hình. Gần 1 năm sau, Hương được chuyển đến khu khác thì phát hiện có thai.

Lý giải nguyên nhân bị can Hương có thai, có thông tin cho rằng trong thời gian bị can bị tạm giam, bên buồng giam sát vách có Nguyễn Hoàng Thanh đang thi hành án 22 năm tù. Thanh đã dùng ống thuốc Costisan chứa tinh trùng của mình, đưa cho Hương qua lỗ thông gió của 2 buồng giam. Nhận “mẫu hàng”, Hương tự “thụ tinh”. Kết quả là cháu bé 3,3 kg ra đời tại bệnh viện Trưng Vương.

Và cũng nhờ đứa bé trên, trong bản tuyên án của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh ngày 23/1/2007 dành cho các bị cáo liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Hòa cầm đầu, dù bị kết luận mua bán gần 9 kg heroin nhưng do có con nhỏ nên HĐXX đã giảm hình phạt, tuyên bị cáo Trần Thị Hương mức án tù chung thân về tội mua bán ma túy.

"Tham thì thâm": Tự nhận là “khách” của "sếp", Toàn ung dung thoát khỏi lưới của lực lượng bảo vệ công ty và đàng hoàng tìm đến các phòng “VIP” để... khua khoắng. Ngày 25/10/2006, sau khi thành công 3 vụ trộm, Toàn bị bắt tại Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Lần đột nhập vào Tổng công ty cà phê, Toàn "núp" dưới danh nghĩa có công việc hẹn gặp Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty. Tuy nhiên, sau khi lọt được lên các tầng trên của tòa nhà, Toàn đã đi lại rất nhiều nơi, đến nhiều phòng và ngắm nghía như tìm kiếm điều gì đó khiến nhân viên của Tổng công ty sinh nghi và lúc này, chân tướng của Toàn đã bị lộ.

Khi mở chiếc cặp xách Toàn mang theo người, Công an đã phát hiện bên trong có rất nhiều tài sản bất minh và giấy tờ tùy thân của nhiều cán bộ lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Nội. Qua điều tra, Toàn khai nhận, trong ngày 25/10/2006, y đã thực hiện 4 vụ đột nhập, trong đó có 3 vụ thành công, vụ thứ 4 khi định đến Tổng Công ty Cà phê Việt Nam để "khoắng" tiếp thì đã bị bắt.

Vu cáo bị cưỡng dâm để tống tiền chủ nợ: Chiều 19/10/2006, công an thị xã Hà Đông, Hà Tây bắt quả tang một vụ tống tiền xảy ra tại địa bàn phường Văn Mỗ. Ba đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Thị Lý (SN 1985, quê Thanh Hoá, tạm trú tại xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Dương (SN 1982) và Nguyễn Văn Tuân (SN 1987).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do có nợ tiền ông Nguyễn Văn Nh., Nguyễn Thị Lý đã hẹn ông Nh. đến nơi trọ của mình để thanh toán tiền. Tuy nhiên, khi ông Nh. đến phòng trọ của Lý, Lý đã tự cởi quần áo và vu cho ông Nh. định cưỡng dâm mình. Cùng lúc, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Tuân đang chờ sẵn bên ngoài ập vào phòng trọ để “bắt quả tang”. Sau đó, 3 đối tượng đã đe doạ, đòi ông Nh. phải xoá nợ cho Lý và “nộp phạt” thêm 63 triệu đồng.

Thấy kiếm tiền dễ dàng, đến ngày 19/10/2006, Lý - Dương - Tuân tiếp tục đe doạ đòi ông Nh. phải nộp tiếp 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi các đối tượng đến nhận tiền thì bị công an thị xã Hà Đông bắt quả tang.

Ông chủ lò rượu chết trong nồi nước đang sôi: Vụ việc được phát hiện vào lúc 12h45 ngày 30/8/2006, tại số nhà 468/14 ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Tại hiện trường, ông Lâm nằm chết trong tình trạng cả người nhúng trong nồi nước đang sôi. Qua giải phẫn tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ông ngạt thở. Theo điều tra, ông Lâm làm nghề nấu rượu nuôi heo, nồi nước đang sôi là loại nồi lớn mà ông Lâm nằm chết trong đó phục vụ cho công đoạn chưng cất rượu đế.

Hiếp xong còn lăn ra ngủ tại nơi gây án: Vụ án xảy ra hồi 22h10 ngày 12/11/2006, khi chị Trần Thị Diễm M. (SN 1974, trú Brông Ana, tỉnh Đắc Lắc) đang đón xe tại ngã 3 Đại Hàn để về lại Đắc Lắc. Tại đây, có hai thanh niên đi xe máy đến và bảo chị lên xe để chúng chở giúp ra đường quốc lộ đón xe.

Chị M. lên xe, chúng chở chị lên hướng Diên Khánh, chị M. không đồng ý, bọn chúng quay xe lại chở chị về một nhà trọ gần Trường mẫu giáo TƯ2, phường Vĩnh Hải. Tại đây, hai tên thay nhau hãm hiếp chị M. và lấy của chị 1 ĐTDĐ. Sau đó, bọn chúng lăn ra ngủ. Thấy vậy, chị M. chạy ra ngoài khoá trái cửa lại rồi điện báo Công an phường Vĩnh Hải. Qua khai thác được biết 2 đối tượng là Trần Thanh Trung (sinh 1980) và Hoàng Quốc Việt (sinh 1982), cùng trú tại tổ 23 khóm Tây Bắc 2, phường Vĩnh Hoà. Công an Nha Trang đã bắt khẩn cấp Trung, Việt để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chặn công an để… cướp:  Vào lúc 23h ngày 7/11/2006, anh Hoàng Trung Thành, côngan viên thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đi từ Cẩm Hà về thị trấn Cẩm Xuyên, đến địa bàn xã Cẩm Vịnh, thì bị 4 đối tượng dùng xe máy áp sát, sau đó tông thẳng vào xe anh Thành khiến anh ngã xuống đất. Sau khi cố tình gây tai nạn, chúng bắt anh Thành bồi thường. Chưa dừng lại, lợi dụng sơ hở của anh Thành, bọn chúng đã cướp đi của anh Thành 1.380.000 đồng và một điện thoại di động.

Đúng lúc đó, đội tuần tra cảnh sát giao thông tỉnh đi qua nên tổ chức truy đuổi. Đến 4 giờ sáng ngày 8/11, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các lực lượng đã truy bắt được các đối tượng gây án.

Tai nạn hi hữu khi xem bóng đá ở sân vận động: Lúc 17h30 ngày 2/5/2006, ông Đàm Văn Huẩn, (SN 1933, trú tại tập thể Ban tài chính quản trị Trung ương, phường Quảng An, quận Tây Hồ) ra sân vận động phường Quảng An tập thể dục và xem bóng đá thì bất ngờ bị một tai nạn hi hữu.

Số là sau khi tập thể dục xong, ông Huẩn đứng ở phía sau cầu môn xem, vô tình đã bị cầu thủ Vũ Hải Long, (SN 1986, ở 67B Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) đang thi đấu trên sân, đá quả bóng vào đầu làm ông ngã xuống đất và bị chấn thương sọ não nặng.

Trộm cọp: Vào đêm mưa rạng sáng ngày 29/6/2006, kẻ trộm đã táo bạo đột nhập vào Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) dùng kìm cộng lực bẻ khóa chuồng cọp, giết và mang một con cọp nặng khoảng 150 kg ra ngoài cửa chuồng mổ bụng, rồi đem đi.

Đến khoảng 5 giờ sáng, khi nhân viên bảo vệ đi kiểm tra phát hiện sự việc thì hiện trường còn lại một bộ đồ lòng súc vật và 3 bộ găng tay nữ. Dưới nền chuồng và bên ngoài cửa chuồng bê bết máu. Theo dấu vết để lại hiện trường thì kẻ trộm sau khi hạ được con cọp đã vượt qua một cái hồ nước rộng chừng 30m, phải đi bằng bè.

on cọp bị giết, mổ bụng và giữ nguyên trong một chiếc tủ cấp đông loại lớn tại một ngôi nhà ở TP HCM.

Từ đây, đường dây trộm cọp chuyên nghiệp đã lộ diện với 15 đối tượng bị bắt giữ. Trùm vụ trộm là Huỳnh Văn Khầu, sinh năm 1968, ngụ tại tổ 8, khu 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, sau khi đến trại rắn Đồng Tâm quan sát địa hình, trở về Đồng Nai, Nguyễn Văn Cung và các đồng sự đã đến nhà Khầu để bàn phương án trộm cọp. Ngày 28/6/2006, Khầu đã chỉ huy cả nhóm sử dụng xe gắn máy đi từ Đồng Nai đến Tiền Giang. Trước khi đi Khầu đã chuẩn bị chất độc và bao để đựng cọp. Đến Tiền Giang lúc 18 giờ, cả nhóm đã thuê 4 phòng trọ gần khu vực trại rắn Đồng Tâm để chờ đến giờ hành động, đồng thời phân công Cung đến trại rắn Đồng Tâm để "trinh sát" lần cuối cùng.

Khoảng 23 giờ đêm, cả nhóm đột nhập vào trại rắn, Khầu ở lại chỉ huy từ xa. Chờ khi các đàn em thực hiện xong Khầu mới tới địa điểm tập kết và cùng chở cọp về Đồng Nai. Tại đây, Khầu thuê xe ôtô rồi cùng Nguyễn Văn Cung và Nguyễn Văn Chất chở cọp đi bán.

Đang ngủ với chồng vẫn bị hiếp: Theo tường trình của bà Nguyễn Thị M., trú tại thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, vào đầu tháng 12/2006, con gái bà tên là T. do có công việc nên ngủ lại nhà bà. Vào khoảng 1h30’, cả nhà đang say ngủ thì chị T. kêu toáng lên vì thấy có một người lạ đè lên chị khi chồng chị còn đang nằm bên cạnh. Bà M. cũng nhanh chóng bật dậy thì thấy một người đàn ông lạ đang ở trên giường vợ chồng T.

Không để kẻ dâm tặc có cơ hội tẩu thoát, bà M. lao tới ôm ghì lấy người lạ nhưng bị gã đánh cho ngã ngửa rồi bỏ chạy. Trong lúc ẩu đả, bà vẫn kịp nhận ra đó là một người quen tên là L. cũng ở trong xã và đang công tác đoàn thể tại địa phương.

Cả gia đình bà M. lập tức truy kích kẻ đạo tặc thì phát hiện chiếc xe máy của L. đang để gần đó.

Thu được "vật chứng", bà M. liền dắt xe vào nhà rồi "triệu tập" L. tới để làm rõ mọi việc. Trước mặt cả gia đình "bị hại", anh L. đã phải viết bản tường trình thú nhận toàn bộ hành vi của mình. L. cho rằng sở dĩ có sự việc xảy ra như vậy là do uống rượu say, không làm chủ được bản thân và đề nghị tự nộp 6 triệu đồng cho gia đình "bị hại".

Sau khi xảy ra vụ việc vài hôm thì anh L. làm đơn tố cáo gia đình bà M. tới cơ quan Công an. Anh L. cho rằng do mình nhậu say nên gia đình bà M. "nghĩ mưu" khiêng vào để trên giường cài bẫy nhằm chiếm đoạt của anh 6 triệu đồng. Lập tức, Công an Bắc Giang đã yêu cầu gia đình bà M. nộp lại số tiền trên.

Thế nhưng, về phía chị T. và gia đình khẳng định vụ "trộm dâm" như trên là có thật. Hơn nữa, sự việc được nhiều người trong làng cùng chứng kiến. Người dân cho biết, anh L. đã bị mang tiếng rất nhiều về tính trăng hoa. Việc trình báo của anh L., theo nhiều người trong thôn Hương Mãn, là do tiếc tiền nên tính chuyện đòi lại.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành xác minh điều tra sự việc. Theo đó, cơ quan điều tra thấy còn có rất nhiều vấn đề phải giải thích bởi lẽ khi sự việc xảy ra, gia đình bà M. có rất nhiều người ở trong nhà. Hơn nữa, giường bà M. cách giường vợ chồng T. có vài bước chân. Chi tiết này cũng khiến cơ quan công an không khỏi nghi ngờ, bởi lẽ ít kẻ trộm dâm nào dám ra tay khi có chồng bị hại nằm ngay bên cạnh.

Tuy nhiên, về phía anh L. cũng có nhiều khúc mắc mà cơ quan công an đang làm rõ. Việc anh L. phải "ngoan ngoãn" nộp tiền và trong bản tường trình lại có cả chữ ký của bố đẻ là điều cũng hết sức khó hiểu.

Vân An (tổng hợp)

HONGVAN