Tết này xem phim gì?
Văn hóa - Ngày đăng : 14:57, 04/02/2007
Võ lâm truyền kỳ và Trai nhảy cùng phát hành vào ngày 9/2, còn Chuông reo là bắn phát hành ngày 13/2 (26 tháng Chạp âm lịch). Mỗi bộ phim có một cách tiếp thị khác nhau.
Trai nhảy thì “Xem phim Tết, hưởng lộc Tết” trong khi Chuông reo là bắn thì kèm theo tham dự trò chơi hấp dẫn và trúng thưởng hoành tráng trên website của hãng. Chỉ riêng Võ lâm truyền kỳ không có “khuyến mãi” gì.
Mỗi bộ phim mang một nội dung khác nhau, tuy nhiên hai bộ phim Trai nhảy và Chuông reo là bắn đúng là “cấm trẻ em dưới 16 tuổi” vì những cảnh “rất nóng”.
Hai bộ phim này luôn tập trung ống kính máy quay hoặc vẻ như vô tình vào da thịt các diễn viên.
Chuông reo là bắn thì dường như mật độ da thịt dày đặc trong phim khiến người ta nghẹt thở hơn là lời quảng cáo “những cuộc rượt đuổi, những pha hành động và sự ngoạn mục của kỹ xảo điện ảnh” trên poster phim treo đầy đường.
Cái được mà hai bộ phim được quảng cáo là “ăn khách” này có lẽ chính là những tình tiết thể hiện qua các câu thoại lấy lòng người xem, tuy còn rất… giả.
Trong khi Trai nhảy tỏ ra “sang trọng” bằng âm nhạc khi lấy những giai điệu cổ điển, hay những bài hát tiền chiến và cả dân ca để khoác màu cho phim thì Chuông reo là bắn lại được thực hiện theo một mô típ làm phim rất cũ của thời thập niên phim “mì ăn liền”: Một chút sên sến, một chút dạy dỗ và rất nhiều… da thịt.
Võ lâm truyền kỳ là bộ phim hài, hành động về đời sống của các game thủ trong game online và ngoài đời sống. Tình tiết thực - ảo trong phim được khai thác hợp lý với tiết tấu nhanh và những kỹ xảo Hollywood mang tính hài hước hơn là khoe kỹ thuật vốn là điểm yếu của điện ảnh Việt Nam từ xưa đến nay.
Không có những cảnh và hình ảnh gợi dục, nhưng bộ phim lôi cuốn người xem từ đầu đến cuối cùng các nhân vật thực - ảo. Đây cũng là phim duy nhất có thể cho mọi đối tượng cùng xem chứ không thuộc loại “cấm trẻ em dưới 16 tuổi”.
Tuy nhiên, một trong những khuyến điểm mà hầu hết các phim Việt Nam đều mắc phải đó là khâu lồng tiếng. Trong Võ lâm truyền kỳ, giọng của nhân vật chính đang ở độ tuổi học sinh nghe quá già, còn các cô gái trong Chuông reo là bắn thì nghe chát chúa.
Ngoài ra, ở phim này, trang phục không hợp lắm với “những cô gái trong trắng bị bôi nhọ” khi mà hầu hết các “cô gái trong trắng” này đều mặc đồ hở đến… nửa ngực, có cô thì bảo “mày giàu chứ tao đâu có tiền mà đưa cho bọn nó” nhưng cô đó lại đang xài di động xịn nhất trong các cô.
Chuông reo là bắn cũng là phim có khá nhiều hình ảnh lăng xê các mốt điện thoại di động.
Nếu so sánh với ba phim Tết năm ngoái là Đẻ mướn, Nữ tướng cướp và Lấy vợ Sài Gòn có thể nhận ra ngay là cuộc đua giữa ba đạo diễn Bảo Trung, Lê Hoàng và Trương Dũng vẫn tiếp diễn từ năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, ai sẽ “vượt lên chính mình” thì phải để khán giả thẩm định.
Theo TP