Triển lãm “Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity” – chốn bình yên trong dòng chảy mỹ thuật đương đại
Kinhtedothi – Triển lãm mỹ thuật mang chủ đề “Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity” với bộ sưu tập gần 50 bức tranh sơn mài độc đáo của họa sĩ trẻ Trần Ngọc Ánh được tổ chức tối 17/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Họa sĩ Trần Ngọc Ánh học vẽ từ nhỏ với đam mê hội họa đã nhận được nhiều giấy khen về hội họa thiếu nhi của các cơ quan và tổ chức quốc tế. Chị tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật sơn mài Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và hiện là họa sĩ thiết kế tại Đài Truyền hình Việt Nam.
Gần 50 tác phẩm tranh sơn mài được sáng tác trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu sơn mài truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại. Tên triển lãm do họa sĩ Trần Ngọc Ánh đặt “Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity” cũng phần nào nói lên quan điểm sáng tác hội họa của cô: nghệ thuật không chỉ là số lượng các bức tranh trưng bày, mà là một hành trình thị giác và tâm tưởng, nơi thiên nhiên, con người và thế giới siêu thực hòa quyện trong từng nét vẽ…
Thông qua tác phẩm tranh sơn mài, họa sĩ Trần Ngọc Ánh thể hiện cá tính mạnh mẽ và khát vọng sáng tạo trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam. Chia sẻ về quá trình sáng tác, họa sĩ Trần ngọc Ánh cho biết: “Những kỹ năng được đào tạo chuyên nghiệp và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm là học trò của họa sĩ sơn mài tên tuổi Công Kim Hoa và Trịnh Tuân là phương tiện thuận lợi để tôi phát triển các ánh xạ cảm xúc từ khu vườn xưởng vẽ thành những viễn du thoảng mùi cổ tích, thấp thoáng một Hà Nội mơ mộng trong con mắt trẻ thơ. Hoặc là những ẩn dụ mơ hồ qua đồ vật, những con thú, những chiếc ghế tựa đủ kiểu, khi không có người ngồi chiếc ghế thành chủ thể, đối tượng giao tiếp bất cứ lúc nào, bất kể chủ đề”.
Về kỹ thuật hội hoạ sơn mài, nữ họa sĩ chia sẻ thêm: “Tôi vẽ nhiều lớp, màu thắm trong những cặp lam hồng, lam tím, không “khoe” vàng mà sắc vàng (lá) tự nhiên, bút pháp thoải mái dù kỹ thuật vẽ “sơn ta” đòi hòi nhiều công đoạn không ít gò bó cho việc duy trì cảm xúc”.
“Tự tại chi tọa” là chốn ngồi bình yên, nơi cảm thấy an yên tự tại nhất trong tâm hồn mình. Chúng ta có thể ngồi hòa mình với thiên nhiên và đối thoại với chính nội tâm bên trong của mình. Thông qua triển lãm, nữ họa sĩ Trần Ngọc Ánh muốn chia sẻ với mọi người về thế giới quan, nhân sinh quan. Những giấc mơ, các hình tượng trong tranh đôi khi không phải là có thật nhưng nữ họa sĩ muốn mọi người cảm nhận được sự an yên trong tâm hồn mình.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông chia sẻ, triển lãm không chỉ là dấu ấn nghệ thuận cá nhân mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống mỹ thuật đương đại, đặc biệt khẳng định vai trò và bản sắc của nữ họa sĩ trẻ trong ngành sơn mài – một lĩnh vực đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỹ thuật cao.
“Chúng ta dễ dàng cảm nhận được tất cả những bức tranh sơn mài ở đây, cũng như không gian triển lãm rất thân thiện, dễ gần để mọi người có thể đối thoại với thiên nhiên. Rất lâu rồi tôi mới thấy có triển lãm hội họa chân thành đến thế. Những nỗ lực của nữ họa sĩ trong không gian trưng bày này rất toàn tâm toàn ý, điều đó rất có giá trị” - nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhấn mạnh.
Khi bước vào phòng tranh và xem những tác phẩm của nữ họa sĩ Trần Ngọc Ánh, họa sĩ Công Kim Hoa cho biết, bà cũng như mọi người đều cảm thấy được tiếp thêm những năng lượng. Những năng lượng đó từ các bức tranh có nội dung gần gũi với con người và thiên nhiên, điều đó cho chúng ta cảm thấy thiên nhiên vô cùng quan trọng.
Họa sĩ Trần Ngọc Ánh dùng sơn mài là chất liệu truyền thống của Việt Nam vào những tác phẩm của mình. Điều này cho thấy chất liệu sơn mài rất tiềm năng để diễn tả nhiều ý tưởng cũng như có giá trị to lớn để những người yêu thích bộ môn sơn mài có thể tiếp tục phát triển.
Triển lãm mỹ thuật sơn mài “Tự tại chi tọa - Sanctuary of serenity” kéo dài từ ngày 17/9 đến hết ngày 23/9/2025, mở cửa tự do để công chúng và du khách đến chiêm ngưỡng.