Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: sâu lắng, cảm xúc ở vở kịch “Nước mắt của mẹ”

Ngọc Tú 18/09/2025 22:58

Kinhtedothi - Tối 18/9, Chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành 2025” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Một trong những điểm nhấn của Chương trình là vở kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện để lại những cảm xúc lắng đọng cho khán giả.

Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" do Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media) phối hợp thực hiện.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành 2025” được tổ chức với tất cả tấm lòng tri ân và sự kính ngưỡng đối với đấng sinh thành mong muốn được lan tỏa là khi mỗi người biết hiếu thảo, trọng đạo nghĩa gia đình, biết ơn vô bờ với đấng sinh thành và mở rộng hơn là biết ơn những điều Tổ quốc, thế hệ đi trước đã hy sinh vì thế hệ sau này thì xã hội này sẽ trở thành xã hội của tình yêu thương, nhân nghĩa và đồng cảm.
Khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, gồm các tiết mục lan tỏa thông điệp yêu thương, nhấn mạnh giá trị đạo hiếu trong đời sống hiện đại – như một lời nhắc nhở sống trọn đạo làm con khi còn có thể.
Đặc biệt, chương trình năm nay có tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam” thực hiện.
Câu chuyện kể về nhân vật chính là Hiếu, sinh ra ở thôn quê có người mẹ khuyết tật một bên mắt.
Tiết mục gây xúc động mạnh cho khán giả.
Nguyên nhân khuyết tật của người mẹ là do đỡ cho Hiếu trong lần bị ngã.
Tuy nhiên, Hiếu lại thấy xấu hổ khi mẹ bị khiếm khuyết, mà không biết nguyên nhân. Trải qua thời gian, người mẹ nuôi Hiếu ăn học và tốt nghiệp, có công việc ổn định.
Hiếu lập gia đình và hạnh phúc với vợ cùng con gái nhưng điều trăn trở nhất của Hiếu là chưa thể lo cho mẹ của mình.
Thậm chí, người vợ đã có những lời khuyên vì Hiếu quá bận việc.
Người mẹ của Hiếu đổ bệnh nhưng không cho con trai biết, bà sống một mình và mắc bệnh hiểm nghèo.
Người luôn bên cạnh mẹ Hiếu chỉ có người bạn từ thuở ấu thơ. Đây cũng là lúc mẹ của Hiếu nhờ chuyển số tiền tiết kiệm, giấy tờ đất cho Hiếu qua người bạn.
Trong một lần về quê, Hiếu vô tình biết rõ nguyên nhân vì sao mẹ mình bị khiếm khuyết một bên mắt. Lúc này, Hiếu đã tìm được người hiến mắt và sẵn sàng đưa mẹ lên TP để phẫu thuật.
Tuy nhiên, mẹ Hiếu đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Bà đã từ chối việc đi chữa bệnh để muốn ở lại trong chính ngôi nhà đã nuôi Hiếu khôn lớn.
Sau những lời chia sẻ cuối cùng với Hiếu và các con, người mẹ đã ra đi mãi mãi.
Vở kịch để lại cảm xúc sâu lắng với những người theo dõi tại chương trình.