Báo Kinh tế và Đô thị sẻ chia cùng người dân Trại Cau vượt qua bão lũ
Kinhtedothi- Sau những ngày mưa lũ lịch sử, xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) vẫn còn in hằn dấu bùn trên tường bao ngôi nhà, những con đường bê tông bị sạt lở, và ánh mắt người dân chưa nguôi nỗi lo sau cơn thiên tai. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, đoàn công tác của Báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà tài trợ đã có mặt tại đây, mang theo những phần quà và lời động viên ấm áp, như tiếp thêm niềm tin cho bà con nơi vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Thiệt hại nặng nề
Trại Cau là một xã miền núi, nơi có những con suối nhỏ len lỏi qua từng thôn làng. Bình thường, đó là nguồn nước hiền hòa phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu, nhưng chỉ sau vài ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn dồn về khiến những dòng suối trở nên hung dữ. Cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão đầu tháng 10/2025 đã khiến nơi đây gánh chịu trận ngập lụt nặng nhất trong hàng chục năm qua.
Theo thống kê của UBND xã, lượng mưa đạt tới 548mm, khiến hơn 230 hộ dân bị ngập sâu, 242 hộ phải di dời, hàng chục tuyến đường bị sạt lở, 9 cây cầu dân sinh bị cuốn trôi. Nhiều nhà dân nứt tường, sập mái, hàng nghìn vật nuôi và hơn 200 ha cây trồng bị phá hủy. Tổng thiệt hại toàn xã ước tính gần 29 tỷ đồng.
Trong căn nhà mái ngói nứt nẻ ở thôn Đồng Lâm, chị Nguyễn Thị Hà vẫn còn bàng hoàng nhớ lại đêm nước dâng: “Chỉ kịp dắt con bò, con chó chạy sang nhà hàng xóm, còn lại trôi hết…”. Trên bàn thờ, tấm ảnh người cha – một thương binh hạng 2/4 được lau sạch, đặt ngay ngắn giữa căn nhà ẩm ướt. Gia đình chị vừa thoát cận nghèo, giờ lại đứng trước nguy cơ tái nghèo khi tài sản mất trắng, nhà cửa hư hỏng, nợ ngân hàng chưa trả được.
Không xa đó, ông Đặng Văn Chính ở thôn Đồng Lâm vẫn chưa quên cảm giác bất lực khi nhìn nước cuốn đi đàn lợn, đàn vịt. “Tôi còn nghe tiếng chúng kêu dưới kia, mà chẳng làm gì được. Chỉ biết đứng trên đồi mà khóc” ông kể, giọng run run. Những câu chuyện như vậy ở Trại Cau không hiếm. Mỗi hộ dân là một nỗi mất mát riêng, nhưng tất cả đều chung một điểm: sự kiên cường của con người vùng trung du, khi sau lũ, họ lại trở về, dọn dẹp, vá lại tường, và bắt đầu lại từ con số không.
Những tấm lòng đến đúng lúc
Ngày 18/10, khi nước lũ đã rút, những con đường vừa được dọn dẹp tạm thời để xe có thể vào được trung tâm xã, đoàn công tác của Báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại Trại Cau. Đoàn do PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị làm trưởng đoàn, cùng đại diện các nhà tài trợ, mạnh thường quân và phóng viên của báo.
Những phần quà gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt và hiện vật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, gửi đến 100 hộ dân bị thiệt hại nặng, trong đó 95 hộ nhận tại hội trường UBND xã và 5 hộ đặc biệt khó khăn được đoàn đến tận nhà thăm hỏi, trao tận tay.
Nguồn kinh phí của chương trình đến từ tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Kinh tế & Đô thị – những người đã tự nguyện đóng góp từ tiền lương của mình; cùng với sự chung tay của các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm (Công ty Acecook Việt Nam ủng hộ 200 thùng mì trị giá 25 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trúc An hỗ trợ 10 triệu đồng; chị Vũ Thanh Hường, cán bộ Công đoàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), tặng 200 bánh bông ruốc cho bà con vùng lũ).
Đặc biệt, em Nguyễn Huy Long, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) – người đã dành toàn bộ tiền học bổng và tiền mừng tuổi của mình để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn ở Trại Cau. Hình ảnh cậu học sinh lặng lẽ trao từng phần quà, nói khẽ “cháu chỉ mong bà con sớm ổn định lại cuộc sống” đã khiến nhiều người xúc động. Sự sẻ chia ấy, dù nhỏ bé, nhưng sáng lên giữa những ngày vùng lũ còn vương mùi bùn đất.
Phát biểu tại buổi trao quà, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đã gửi tới các lãnh đạo địa phương và toàn thể Nhân dân lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại mà người dân xã Trại Cau phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua. PGS. TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh: “Những phần quà được trao hôm nay tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia, sự quan tâm của những người làm báo và của cộng đồng gửi đến bà con Trại Cau – như một nguồn động viên, khích lệ tinh thần để cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong rằng, qua hoạt động này, sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ, để không ai bị bỏ lại phía sau sau thiên tai”.
Cùng có mặt trong buổi trao quà, ông Trần Văn Khương – Bí thư Đảng ủy xã Trại Cau xúc động chia sẻ: “Trại Cau chịu thiệt hại rất nặng nề, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người. Hôm nay, sự có mặt của Báo Kinh tế & Đô thị và các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi có thêm nghị lực khắc phục khó khăn”.
Ấm lòng Trại Cau sau lũ
Sau buổi lễ trao quà tại hội trường, đoàn công tác của báo cùng lãnh đạo xã đi thăm các hộ dân đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà ông Nguyễn Xuân Dương ở thôn 1 vẫn còn vết nước ngập đến tận mái. Đêm bão, nước dâng quá nhanh, cả gia đình phải chạy lên gác xép, rồi được bộ đội đục trần nhà giải cứu. Giờ đây, căn nhà vẫn loang lổ bùn đất, nhưng giữa khung cảnh tan hoang, ánh mắt ông Dương lại ánh lên niềm tin khi đón đoàn đến thăm. “Chúng tôi sẽ phấn đấu nhanh ổn định cuộc sống” ông nói, giọng chắc nịch.
Ở thôn 2, vợ chồng ông Hoàng Văn Luân chỉ tay lên bức tường, nơi dấu nước còn in rõ cách trần nhà chưa đầy gang tay. Hơn 2.000 con gà, bao cám, đồ gia dụng đều bị nước cuốn trôi. Ngôi nhà nứt nẻ, ẩm mốc, nhưng ông bà vẫn cố gắng lạc quan “Còn người là còn của” - ôngnói, rồi cúi xuống sắp lại mấy túi quà của đoàn – một cách gìn giữ giản dị mà cảm động.
Điểm dừng cuối cùng là nhà hai chị em Phạm Thị Nga – Phạm Ngọc Ánh, những người sống trong căn nhà tình nghĩa bên bờ suối. Vệt bùn còn cao ngang ngực, tường nứt, nền sụt lún, đồ đạc hư hỏng gần hết. Khi nhận món quà từ đoàn, bà Nga run run nói: “Chúng tôi biết ơn lắm, chỉ mong trời đừng mưa nữa”. Câu nói ấy,như một tiếng thở dài đại diện cho hàng trăm hộ dân nơi đây – những người đã mất nhiều, nhưng vẫn kiên cường giữ niềm tin vào ngày mai.
Khi đoàn công tác rời Trại Cau, trời hửng nắng nhẹ. Những con đường lầy lội buổi sáng đã khô hơn, bà con bắt đầu quét dọn, vá lại mái tôn, khơi thông dòng suối. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh các phần quà được trao tận tay, những lời động viên chân thành của đoàn Báo Kinh tế & Đô thị và các nhà tài trợ như Acecook Việt Nam, công ty Trúc An, chị Vũ Thanh Hường (cán bộ Petrovietnam), và đặc biệt là tấm lòng nhỏ mà ấm áp của em Nguyễn Huy Long, trở thành điểm sáng nhân văn giữa mùa bão lũ.
Chuyến công tác ủng hộ bà con vùng lũ Trại Cau của Báo Kinh tế & Đô thị không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là hành trình kết nối những tấm lòng – từ người làm báo, doanh nghiệp, học sinh, đến những người dân vùng cao.
Trong khó khăn, thiên tai có thể cuốn đi tài sản, nhưng không thể cuốn đi tình người trong hoạn nạn. Những phần quà giản dị được, những lời hỏi thăm, ánh mắt cảm thông, chính là sợi dây gắn kết giữa báo chí với cuộc sống. Trại Cau hôm nay vẫn còn nhiều việc phải làm: khôi phục sản xuất, sửa lại đường, dựng lại nhà. Nhưng trên khuôn mặt của những người dân vùng lũ, đã thấy ánh lên niềm tin. Bởi họ biết, trong những ngày gian khó nhất, vẫn có những bàn tay dang rộng, những tấm lòng luôn hướng về họ – lặng lẽ, chân thành và sâu sắc.