Khi nước rút, tình người còn ở lại
Kinhtedothi - Khi nước lũ rút đi, những mất mát vẫn còn ở lại trong từng mái nhà, từng phận người. Sau thiên tai, chuyến xe nghĩa tình của cộng đồng doanh nhân TP Hồ Chí Minh đã vượt gần 1.000 km, mang theo sự sẻ chia và niềm tin để tiếp sức cho hàng trăm hộ dân vùng lũ miền Trung đứng dậy sau bão.
Vượt gần 1.000 km đường dài, gần 30 thành viên trong đoàn thiện nguyện của Hội Doanh nhân Sài Gòn và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TP Hồ Chí Minh (HASI) đã tìm đến các vùng chịu thiệt hại nặng nề tại xã Ô Loan (tỉnh Phú Yên cũ) và xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa), mang theo không chỉ những phần quà cứu trợ mà còn là sự sẻ chia chân thành từ trái tim cộng đồng doanh nhân Sài thành.
Hành trình ấy đã “tiếp lửa” cho 910 hộ dân vùng lũ bằng tổng nguồn lực hỗ trợ hơn 800 triệu đồng, trong đó có 650 triệu đồng tiền mặt cùng hàng trăm phần quà thiết yếu như: chăn, màn, áo thun, ba lô, bóng đèn LED… Những món quà không lớn về vật chất, nhưng lại vô cùng kịp thời giữa lúc người dân đang chật vật dựng lại cuộc sống sau thiên tai.
Tại xã Ô Loan, đoàn đã trao quà cho 300 hộ dân, đồng thời đến tận nhà thăm hỏi, động viên 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở xã Diên Điền, 600 hộ dân xúc động đón nhận những suất quà ấm áp giữa bối cảnh nhiều gia đình vẫn chưa thể ổn định sinh kế.
Chia sẻ với bà con vùng lũ, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác xã hội Hội Doanh nhân Sài Gòn, Trưởng đoàn công tác Tôn Thạnh Nghĩa cho biết, các nguồn lực hỗ trợ lần này được phân bổ dựa trên khảo sát thực tế tại địa phương, nhằm bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu, phát huy hiệu quả thiết thực của hoạt động thiện nguyện và lan tỏa thông điệp yêu thương đến đồng bào vùng thiên tai.
Cùng chung tinh thần ấy, Phó Chủ tịch HASI Võ Thanh Tuấn bày tỏ rằng, mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm chân thành của cộng đồng doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, với mong muốn tiếp thêm động lực để bà con sớm vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt cụ Nguyễn Văn Bính (88 tuổi), trú tại thôn Phú Tân 1, xã Ô Loan. Cụ chậm rãi nói:
“Bão lũ qua rồi, nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu thốn. Nhận được quà và sự quan tâm của đoàn, bà con ở đây mừng lắm”.
Còn tại xã Diên Điền, bà Nguyễn Thị Kê không giấu được sự nghẹn ngào khi đón nhận phần quà hỗ trợ:
“Không chỉ là quà, mà là sự động viên rất lớn. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành để sớm gây dựng lại cuộc sống sau lũ".
Khi những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh rời Ô Loan, Diên Điền, điều đọng lại không chỉ là những phần quà đã được trao đi, mà là cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu. Những việc tử tế, những bàn tay đưa ra đúng lúc đã và đang góp phần khắc họa rõ nét nghĩa tình đồng bào – giá trị bền vững nhất còn ở lại khi nước lũ đã rút.