TP Hồ Chí Minh: người dân phường Dĩ An nô nức tham gia đổi rác lấy quà
Kinhtedothi – Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, UBND phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đổi rác nguy hại lấy quà”.
Sáng 27/12, gần 1.000 người dân thuộc 19 khu phố của phường Dĩ An nô nức đến Công viên Vườn Dầu để đổi rác nhận quà năm 2025.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An Võ Tường Văn cho biết, mục đích của chương trình nhằm phát động người dân hiểu được tầm quan trọng của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (CTRSHTN), tiếp tục thực hiện phân loại CTRSHTN và duy trì tuyến phố không thùng rác mà địa phương đã triển khai trong thời gian qua trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Tri Phương, ĐT 743C (đoạn từ ngã ba Đông Tân đến ngã tư 550), Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã ba Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu).
Chương trình “Đổi rác nguy hại lấy quà” năm 2025, là dịp Đảng ủy và chính quyền phường Dĩ An khẳng định quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện phân loại CTRSHTN trên địa bàn theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, nhằm hướng tới đô thị Dĩ An sáng – xanh - sạch - đẹp.
“Tôi mong rằng sau chương trình hôm nay, mỗi hộ gia đình sẽ duy trì thói quen phân 3 loại rác (thực phẩm, tái chế, rác các loại); thu gom và bỏ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định, thực hiện đóng phí thu gom trên toàn phường; hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, thay bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường” - ông Võ Tường Văn nói.
Tại chương trình “Đổi rác nguy hại lấy quà”, người dân đem theo rác nguy hại đã được phân loại cẩn thận (vỏ pin, vỏ bình ắc quy, bóng đèn, vỏ bình xịt côn trùng, vỏ thuốc, thiết bị điện tử đã hỏng…). Chị Nguyễn Thị Hương (cư dân phường Dĩ An) nói: “Khi nghe UBND phường có chương trình đổi rác thải nguy hại để nhận quà, từ tối hôm qua cả gia đình đã dọn dẹp khắp nhà, tìm những vỏ chai xịt kiến, xịt gián, pin không còn dùng được, bóng đèn hư… để hôm nay ra đổi quà là những chậu cây kiểng và rổ tre rất xinh”.
Còn ông Trần Văn Hùng (nhân viên bảo vệ 1 công ty trên địa bàn phường) hào hứng chia sẻ, từ mấy ngày trước, tổ bảo vệ của ông Hùng đã thu gom hàng chục bóng đèn hư, pin hết hạn và hôm nay đem ra đổi được 5 chậu kiểng mang về phòng để trưng.