Quả cầu vàng 2026: Teyana Taylor tỏa sáng, “Hamnet” giành giải Phim hay nhất
Kinhtedothi - Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83 (Golden Globe Awards 2026) đã được tổ chức. Lễ trao giải không chỉ là một đêm vinh danh, mà còn là bức chân dung sinh động của điện ảnh - truyền hình đương đại, nơi nghệ thuật, bản sắc và tiếng nói cá nhân giao thoa mạnh mẽ.
Khoảnh khắc tỏa sáng của Teyana Taylor
Tâm điểm giàu cảm xúc nhất của đêm trao giải diễn ra khi Teyana Taylor được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của dòng phim điện ảnh với vai diễn trong One Battle After Another. Chiến thắng này không gây bất ngờ, nhưng vẫn đủ sức làm khán phòng lắng lại, bởi đó là phần thưởng xứng đáng cho một màn hóa thân nhiều tầng cảm xúc.
Trong phim của Paul Thomas Anderson, Taylor vào vai Perfidia Beverly Hills, một nhà cách mạng trẻ đối diện với trầm cảm sau sinh, khủng hoảng bản ngã và cảm giác bị bỏ rơi trong mối quan hệ phức tạp với nhân vật do Leonardo DiCaprio thủ vai. Vai diễn đòi hỏi sự tiết chế, tinh tế và chiều sâu nội tâm, những yếu tố Taylor thể hiện một cách thuyết phục, giúp cô vượt qua loạt ứng viên nặng ký như: Emily Blunt, Elle Fanning, Ariana Grande, Inga Ibsdotter Lilleaas và Amy Madigan.
Bài phát biểu nhận giải của Taylor mở đầu bằng nét hài hước rất “đời”, trước khi trở nên lắng đọng khi cô tri ân gia đình, các con, “điểm tựa vững chắc” và đặc biệt là Paul Thomas Anderson. Cao trào cảm xúc đến ở thông điệp gửi tới “những người phụ nữ và bé gái da nâu”: sự dịu dàng không đồng nghĩa với yếu đuối, tiếng nói của họ có giá trị và ước mơ xứng đáng được lắng nghe. Một khoảnh khắc cho thấy Quả cầu vàng không chỉ tôn vinh diễn xuất, mà còn khuếch đại những tiếng nói xã hội quan trọng.
Với 9 đề cử, One Battle After Another bước vào mùa giải năm nay như một “đầu tàu”. Và đúng như kỳ vọng, phim đã giành Phim hay nhất thể loại Hài/Nhạc kịch, đánh dấu chiến thắng thứ tư trong đêm. Tác phẩm quy tụ dàn sao gồm: Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Sean Penn và Benicio Del Toro, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế sáng tạo độc lập nhưng đầy sức nặng thương mại của Paul Thomas Anderson.
Những chiến thắng đáng nhớ khác của điện ảnh
Giải thưởng cao nhất của đêm, Phim hay nhất thể loại Chính kịch, đã gọi tên Hamnet của Chloe Zhao. Trên sân khấu, Steven Spielberg không tiếc lời ca ngợi Zhao là “nhà làm phim duy nhất có thể tạo nên bộ phim này”, chuyển thể từ tiểu thuyết của Maggie O'Farrell.
Trong bài phát biểu, Chloe Zhao nhắc đến các đối thủ xứng tầm, đặc biệt là Ryan Coogler (Sinners), đồng thời gửi gắm thông điệp: “Hãy giữ trái tim mình rộng mở và tiếp tục cho phép bản thân được nhìn thấy.” Một lời nhắn nhủ mang tinh thần nhân văn rất “Zhao”.
Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Phim chính kịch, chiến thắng bất ngờ nhưng thuyết phục thuộc về Wagner Moura với The Secret Agent. Anh vượt qua các tên tuổi lớn như Michael B. Jordan, Oscar Isaac hay Dwayne Johnson. Moura nhấn mạnh bộ phim nói về chấn thương tâm lý truyền qua nhiều thế hệ và cả việc các giá trị tích cực cũng có thể được kế thừa.
Phim không nói tiếng Anh xuất sắc nhất cũng thuộc về The Secret Agent, tác phẩm từng gây tiếng vang tại Cannes. Đạo diễn Kleber Mendonça Filho gọi đây là “thời điểm rất quan trọng để làm phim”, gửi lời chào tới khán giả Brazil.
Ở mảng hoạt hình, KPop Demon Hunters giành chiến thắng thuyết phục, đồng thời mang về giải Best Original Song cho ca khúc “Golden”. Bộ phim được mô tả như “bức thư tình gửi đến âm nhạc”, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Zootopia 2 hay Demon Slayer: Infinity Castle.
Truyền hình: đa dạng và giàu chiều sâu
Mảng truyền hình năm nay cho thấy sự bứt phá rõ rệt. Phim truyền hình hay nhất - Chính kịch thuộc về The Pitt, trong khi Phim truyền hình hay nhất - Hài/Nhạc kịch gọi tên The Studio, giúp Seth Rogen tiếp tục chuỗi chiến thắng và công bố phần hai sẽ khởi quay ngay trong tuần tới.
Loạt phim ngắn Adolescence có một đêm rực rỡ với bốn giải thưởng, trong đó có Phim truyền hình hay nhất, loạt phim ngắn và các chiến thắng cá nhân của Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty. Bài phát biểu của biên kịch Jack Thorne gây xúc động mạnh khi nhấn mạnh: “Xóa bỏ hận thù là trách nhiệm của thế hệ chúng ta.”
Ở hạng mục diễn xuất, Timothée Chalamet chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, phim hài/Nhạc kịch với Marty Supreme, còn Rose Byrne được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, phim hài/Nhạc kịch với If I Had Legs I'd Kick You. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, phim truyền hình thuộc về Erin Doherty, người đã dành phần thưởng cho các nhà trị liệu tâm lý, một lời tri ân giàu tính nhân văn.
Lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 2026 cũng đánh dấu bước mở rộng đáng kể khi lần đầu tiên trao giải cho podcast, với chiến thắng thuộc về Amy Poehler và chương trình “Good Hang With Amy Poehler”. Động thái này phản ánh nỗ lực của Quả cầu Vàng trong việc thích nghi với bức tranh truyền thông, giải trí đang thay đổi nhanh chóng.
Nhìn lại, Quả cầu vàng 2026 là mùa giải mà những câu chuyện về sức khỏe tinh thần, bản sắc văn hóa và sự dịu dàng nội tâm được đặt ngang hàng với kỹ thuật và danh tiếng. Chiến thắng của Teyana Taylor, sự thăng hoa của Hamnet hay One Battle After Another cho thấy điện ảnh hôm nay đang tìm kiếm chiều sâu và sự chân thật.