Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc
Kinhtedothi - Giữa mênh mông biển trời phương Nam, trong chuyến công tác thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo, Đoàn công tác số 1 do đại tá Phạm Tiến Dũng – Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Đoàn công tác đã nghe Đại tá Lại Thế Công, Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng, một dải nối liền của Tổ quốc; bằng công sức, mồ hôi và nước mắt, các thế hệ người Việt đã xác lập liên tục, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền Quốc gia trên biển Đông, trong đó có thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Lễ Tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên thểm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Video: Tân Tiến
Trong gần 37 năm qua, kể từ ngày Nhà nước ta thành lập Cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật trên thềm lục địa phía Nam (ngày 5/7/1989), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân chủng Hải quân, trực tiếp là CBCS Tiểu đoàn DK1 Bộ Tư lệnh Vùng 2 làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn với muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt.
Vào những năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000 do thiên nhiên hung dữ và sự tàn phá khủng khiếp của bão tổ đại dương đã làm đổ một số Nhà giàn - nơi CBCS đang có mặt thực hiện nhiệm vụ...
Trong thời khắc giữa cái sống và cái chết chỉ trong gang tấc, các CBCS đã bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền trên thềm lục địa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Giữa mênh mông biển trời phương Nam, trong chuyến công tác thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo, Đoàn công tác số 1 do Đại tá Phạm Tiến Dũng – Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân – làm trưởng đoàn đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Giữa sóng gió trùng khơi, chúng ta lặng lòng tưởng nhớ những người lính biển đã vĩnh viễn nằm lại nơi đầu sóng ngọn gió, gửi trọn tuổi xuân và sinh mệnh mình vào lòng biển mẹ, để Tổ quốc được bình yên, để chủ quyền thiêng liêng mãi vững bền.
Không bia mộ, không nấm mồ, các anh hóa thân vào sóng nước, trở thành cột mốc sống giữa đại dương bao la. Mỗi nén hương dâng lên hôm nay là lời tri ân sâu nặng, là lời nhắc nhở thiêng liêng về sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của những người đã không kịp trở về.
Trong giây phút trang nghiêm này, xin kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ – những người con bất tử của biển đảo Tổ quốc.