Đồng Nai: sắc Xuân trên vùng biên giới xã Lộc Tấn

Lâm Thiện 08/02/2026 18:41

Kinhtedothi - Lộc Tấn là xã biên giới thuộc tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ). Dù là địa bàn xa xôi, nằm nơi phên giậu Tổ quốc, nhưng những ngày này, không khí mùa Xuân đã lan tỏa khắp xã. Lời ca, tiếng hát rộn ràng, các màn biểu diễn lân sư rồng sôi động cùng không gian ẩm thực đặc sắc do địa phương tổ chức đã mang đến bầu không khí hân hoan, ấm áp, phục vụ người dân vui Xuân, đón chào năm mới. 

Dù còn hơn một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng không khí đón Xuân đã rộn ràng trên khắp các tuyến đường tại xã Lộc Tấn. Các đội lân sư rồng đã sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong những buổi lễ tất niên cuối năm.
Thường ngày, cuộc sống ở xã Lộc Tấn không tấp nập như các vùng đô thị. Thế nhưng khi Xuân về, không khí chuẩn bị Tết tại xã biên giới này trở nên sôi động, ấm áp và tràn đầy sức sống. Trong ảnh, các em thiếu nhi trên địa bàn xã biểu diễn đàn đá tại chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Tấn tổ chức.

Lễ hội ẩm thực do địa phương tổ chức trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026 thu hút đông đảo người dân đến tham quan, thưởng thức và hòa mình vào không khí đón Xuân rộn ràng ở xã Lộc Tấn.
Người dân xã Lộc Tấn tập trung xin câu đối, lời chúc phúc để tặng người thân hoặc trang hoàng nhà cửa trong dịp Tết. Những nét chữ đầu Xuân được các thầy đồ viết tặng tại không gian lễ hội, góp phần lan tỏa không khí Xuân ấm áp nơi xã biên giới.
Đội lân sư rồng phục vụ bà con xã Lộc Tấn không chỉ có các chàng trai mà còn có nhiều cô gái cùng tham gia biểu diễn, góp phần tạo nên không khí Xuân sôi động, rộn ràng.
Tại không gian linh vật ngựa Bính Ngọ đặt trước trụ sở UBND xã Lộc Tấn, mỗi buổi chiều thu hút đông đảo người dân, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến các cô, các chị đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Với người dân xã Lộc Tấn, đây là mùa Xuân đặc biệt, đánh dấu cái Tết đầu tiên sau khi tỉnh Bình Phước sáp nhập với tỉnh Đồng Nai, mở ra những định hướng phát triển mới và niềm tin về một vùng biên ngày càng khởi sắc, hòa mình vào nhịp phát triển chung của đất nước.