Gieo mầm văn hóa Tết Việt từ bậc học mầm non
Kinhtedothi - Chuỗi hoạt động “Cội nguồn Tết Việt” do Trường Mầm non Yên Sở tổ chức đã mang đến cho trẻ nhiều trải nghiệm ý nghĩa, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gìn giữ giá trị Tết cổ truyền ngay từ bậc học đầu đời.
Tết Nguyên đán – Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là dịp để mỗi người Việt hướng về cội nguồn, gìn giữ và bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Với bậc học mầm non, giáo dục truyền thống không dừng lại ở những lời kể hay hình ảnh minh họa, mà cần được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm cụ thể, sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Trường Mầm non Yên Sở (phường Yên Sở, TP Hà Nội) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Cội nguồn Tết Việt” dành cho trẻ tại cả ba cơ sở trường, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng phụ huynh, giáo viên và các em nhỏ.
Những ngày giáp Tết, khuôn viên nhà trường như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ sắc xuân. Từ cổng trường đến các lớp học đều được trang trí hài hòa với cờ, hoa, câu đối đỏ, cành đào, chậu quất… tạo nên không gian Tết cổ truyền ấm áp, gần gũi. Không gian ấy không chỉ mang lại cảm xúc háo hức, vui tươi mà còn giúp trẻ bước đầu hình dung về ngày Tết Việt Nam, một cái Tết đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với gia đình, quê hương và truyền thống.
Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình văn nghệ “Chào Xuân – Đón Tết”. Trong tiếng nhạc rộn ràng, các bé được hóa thân thành những “nghệ sĩ nhí” qua các tiết mục múa, hát, đọc thơ về mùa xuân, gia đình và quê hương đất nước. Những giai điệu quen thuộc vang lên trong sự cổ vũ của thầy cô và phụ huynh đã mang lại bầu không khí rộn ràng, ấm áp. Hoạt động văn nghệ không chỉ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trước đám đông mà còn nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, niềm vui và sự háo hức khi Tết đến, Xuân về.
Tiếp nối chương trình là chuỗi trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, nhảy bao bố, ném còn, nhảy sạp… thu hút đông đảo trẻ và phụ huynh tham gia. Những trò chơi tưởng chừng giản dị nhưng chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc, giúp trẻ rèn luyện thể chất, kỹ năng phối hợp, tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể. Tiếng cười giòn tan, những tràng pháo tay cổ vũ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, kết nối truyền thống xưa với nhịp sống hiện đại, để Tết Việt hiện diện một cách tự nhiên trong tâm hồn trẻ thơ.
Điểm nhấn nổi bật và được mong đợi nhất trong chuỗi hoạt động chính là trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Tại đây, các bé được làm quen với những nguyên liệu truyền thống như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn; được nghe các cô giáo và ông bà, cha mẹ kể về sự tích bánh chưng – bánh dày, về ý nghĩa của chiếc bánh tượng trưng cho đất trời, cho lòng hiếu thảo và sự sum vầy. Dưới sự hướng dẫn tận tình, những đôi bàn tay nhỏ bé, còn vụng về nhưng đầy háo hức đã tự tay xếp lá, cho gạo, buộc lạt để cùng người thân gói nên chiếc bánh của riêng mình. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui mà còn là bài học sinh động về truyền thống gia đình, về giá trị lao động và sự sẻ chia.
Sau hoạt động tập trung, các lớp tiếp tục tổ chức những trải nghiệm Tết đa dạng, phong phú. Lớp A7, A8 mang đến không gian ngọt ngào với hoạt động gói kẹo, làm mứt chuối, mít, xoài, nho…; lớp A5, A6 hào hứng đóng gói kẹo Nougat – “chiếc kẹo hạnh phúc” gắn với thông điệp yêu thương; các lớp B1, B2, B3, A1 trải nghiệm gói kẹo trà lam, buộc nơ trang trí giỏ quà Tết; lớp A9, B8 sáng tạo với hoạt động trang trí túi quà, đóng gói hoa quả nhúng sữa chua sấy… Bên cạnh đó, các bé còn tham gia vẽ tranh, nặn, dán tranh chủ đề ngày Tết. Mỗi sản phẩm tuy giản dị nhưng chứa đựng sự khéo léo, sáng tạo và niềm vui lao động, giúp trẻ “chạm” vào Tết Việt bằng tất cả giác quan và cảm xúc.
Không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ, chuỗi hoạt động còn để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng phụ huynh. Nhiều ông bà, cha mẹ xúc động khi được trực tiếp tham gia cùng con cháu, sống lại không khí Tết xưa giữa nhịp sống hiện đại. Chị Nguyễn Thị Thu - phụ huynh lớp B8 chia sẻ: “Công việc bận rộn khiến gia đình tôi hiếm khi chuẩn bị Tết đầy đủ như trước. Hôm nay được cùng con gói bánh chưng tại trường, tôi thực sự xúc động. Con hiểu rằng Tết không chỉ là lì xì, mà là sum vầy và yêu thương”.
Gia đình anh Minh Châu cũng bày tỏ: “Ba thế hệ cùng tham gia hoạt động của nhà trường là điều rất ý nghĩa. Ông bà kể chuyện Tết xưa, bố mẹ sống chậm lại, còn các con có ký ức tuổi thơ đẹp – điều mà sách vở không thể thay thế”.
Đặc biệt, nhiều ông bà khi tham dự đã không giấu được niềm vui khi thấy truyền thống vẫn được trao truyền. Bà Nguyễn Thị Hải – bà của bé Minh Tâm lớp C1 xúc động nói: “Nhìn các cháu xem gói bánh, chơi trò dân gian, tôi như trở về Tết của mấy chục năm trước. Nhà trường đã giữ được hồn Tết cho thế hệ tương lai”.
Những chia sẻ chân thành ấy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình gắn kết nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục mầm non. Đồng thời khẳng định định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của Trường Mầm non Yên Sở, nơi mỗi hoạt động không chỉ nhằm vui chơi mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.
Chuỗi hoạt động “Cội nguồn Tết Việt” đã đem đến nhiều niềm vui, sự háo hức và những nụ cười rạng rỡ của các bé. Không chỉ là một sự kiện ngoại khóa, chương trình đã trở thành ký ức đẹp tuổi thơ, nơi những mầm non hôm nay được ươm mầm tình yêu truyền thống, để mai này lớn lên, Tết Việt vẫn luôn sống động trong trái tim các em, như một phần thiêng liêng của cội nguồn dân tộc.