Xã hội

Thắm tình nông dân Hà Nội với Lào Cai, Lai Châu

Trung Nguyên - Hải Yến 20/08/2026 - 14:47

Trong ánh nắng hanh vàng của những ngày giữa tháng 8-2026, chuyến xe chở Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội vượt hàng trăm cây số đường uốn lượn qua những cung đèo Tây Bắc để đến với các tỉnh Lào Cai, Lai Châu.

Không chỉ mang theo kinh nghiệm hay trong sản xuất nông nghiệp, chuyến đi còn đong đầy hơi ấm, nghĩa tình của giai cấp nông dân Thủ đô gửi gắm tới đồng bào vùng biên cương Tổ quốc.

lao-cai.jpg
Hội Nông dân thành phố Hà Nội tặng quà Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: HND

Thắt chặt tình đoàn kết

Thực hiện Chương trình Nghĩa tình Nông dân Thủ đô - Đoàn kết và sẻ chia, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng “Mái ấm nông dân” tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và công trình “thắp sáng đường biên” tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Mở đầu hành trình, Đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa làm Trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

Trong không khí cởi mở, ấm áp như những người anh em xa cách lâu ngày gặp lại, đại diện hai Hội Nông dân tỉnh, thành phố đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác Hội và phong trào nông dân, trọng tâm là việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả gắn với sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Rời hội trường, đoàn đến thăm Hợp tác xã Hảo Anh - đơn vị tiêu biểu trong sản xuất, chế biến gạo Séng Cù tại địa phương. Giữa không gian thơm mùi lúa mới, chị Phạm Thị Hảo - Giám đốc Hợp tác xã Hảo Anh phấn khởi chia sẻ với đoàn: ​"Séng Cù là loại gạo đặc sản vùng cao Tây Bắc, trồng chủ yếu ở thung lũng Mường Vi (Bát Xát) và Mường Khương. Nhờ nguồn nước mát lạnh từ núi đá và biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm, hạt gạo nơi đây luôn đậm đà, dẻo, thơm nức tiếng".

​Chuyến thăm không dừng lại ở việc học hỏi quy trình sản xuất nông nghiệp, mà còn mở ra cơ hội kết nối, xúc tiến thương mại. Những cái gật đầu tâm đắc, những lời hứa hẹn đưa hạt gạo Séng Cù cùng nông sản đặc sản của Lào Cai về với thị trường Hà Nội đã thắp lên niềm tin về việc nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho nông dân vùng cao.

lao-cai-dien-.jpg
Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hỗ trợ 350 triệu đồng xây dựng công trình đường điện năng lượng mặt trời tại 3 thôn biên giới của xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: HND
Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hỗ trợ 350 triệu đồng xây dựng công trình đường điện năng lượng mặt trời tại 3 thôn biên giới của xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: HND

​Xúc động nhất trong hành trình đến với vùng Tây Bắc của Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội là công trình "Thắp sáng đường biên" chính thức được khánh thành tại khu vực biên giới thuộc xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

​Công trình có tổng chiều dài 4,5km, trải dài qua 3 thôn biên giới Choán Ván, Lao Chải - Nậm Chảy và Lao Chải - Mường Khương. Với 123 cột đèn cùng 150 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời, tuyến đường biên giới giáp huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) vốn dĩ mịt mùng khi chiều tà, nay đã được khoác lên tấm áo mới. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 430 triệu đồng, trong đó Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hỗ trợ 350 triệu đồng.

​Đứng dưới hàng cột đèn thẳng tắp vừa hoàn thành, ông Giàng Seo Bình, Trưởng thôn Lao Chải - Mường Khương, không giấu nổi sự xúc động: "Mấy chục năm nay, 3 thôn biên giới chúng tôi nằm xa trung tâm xã, đường đi lại vào ban đêm mịt mùng tối tăm. Các cháu nhỏ đi học và bà con đi làm đồng về muộn vất vả vô cùng, lúc nào cũng lo tai nạn giao thông hay mất an ninh trật tự. Hôm nay, nhìn những bóng đèn điện năng lượng mặt trời rực sáng khắp các tuyến đường, cả thôn mừng rơi nước mắt. Công trình không chỉ giúp bản làng trở nên sáng, sạch đẹp hơn, mà còn tiết kiệm chi phí, giúp bà con an tâm đi lại. Lực lượng biên phòng, công an xã và Tổ bảo vệ an ninh cơ sở khi đi tuần tra đêm cũng bớt đi phần nào vất vả".

​Mỗi ánh đèn năng lượng mặt trời sáng lên không chỉ rọi soi những bước chân đi trong đêm, mà còn củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khẳng định sự đồng lòng của nông dân Thủ đô cùng đồng bào biên giới bảo vệ từng cột mốc, đường biên của Tổ quốc.

img_20260820_122835.jpg
img_20260820_122829.jpg
Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội thăm mô hình trồng quýt hữu cơ tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: HND

​Cũng trong chuỗi hoạt động tại Lào Cai, Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đến thăm Đồn biên phòng cửa khẩu Mường Khương và khảo sát mô hình trồng quýt hữu cơ tại xã Mường Khương. Đoàn cũng tiếp tục lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, chiến sĩ và hội viên nông dân nơi đây.

​Nối dài hành trình nhân ái

​Sau những ngày ấm tình đồng chí, anh em tại tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội tiếp tục hành trình đến với tỉnh Lai Châu để trao tặng "Mái ấm nông dân", hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình hội viên nông dân Lò Thị Hương ở xã Phong Thổ; hỗ trợ 40 triệu đồng mua cây giống cà phê cho các hộ dân ở bản Pờ Ngài, trao quà đỡ đầu cho em Lý Thị Phương Chân.

lai-chau-cf.jpg
Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng cho 3 hộ hội viên nông dân xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, mua cây giống cà phê trồng trên diện tích 1ha. Ảnh: HND

Đồng cảm trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình hội viên Lò Thị Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Đồng Đỗ Văn Toàn (thành phố Hà Nội) - thành viên trong đoàn, đã nhận đỡ đầu em Lý Thị Phương Chân - con của hội viên Lò Thị Hương, với số tiền 500.000 đồng/tháng, trong thời gian 5 năm. Sự đồng hành lâu dài thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cán bộ Hội Nông dân thành phố Hà Nội, góp phần tiếp sức để em Lý Thị Phương Chân có thêm điều kiện học tập và trưởng thành.

lai-chau.jpg
Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội tham quan mô hình của Hợp tác xã Rau quả sạch Lai Châu. Ảnh: HND

​Khép lại chuyến công tác, hình ảnh những người cán bộ, hội viên nông dân Hà Nội không quản ngại đường xá xa xôi, mang hơi ấm tình người của Thủ đô đến với đất và người dân tỉnh Lào Cai, Lai Châu vẫn còn đọng lại sâu đậm.

lai-chau-2.jpg
lai-chau-1.jpg
Đoàn công tác Hội Nông dân thành phố Hà Nội thăm, tìm hiểu sản phẩm hạt macca và những sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao của tỉnh Lai Châu. Ảnh: HND

"Chuyến đi không chỉ dừng lại ở những con số hỗ trợ hay các mô hình liên kết, mà đã trở thành gạch nối tình cảm bền chặt, tô đẹp thêm truyền thống "tương thân tương ái", đoàn kết cùng phát triển của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, nông dân thành phố Hà Nội nói riêng" - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định.