Văn hóa

“Điểm hẹn cuối tuần” đưa âm nhạc truyền thống đến gần công chúng

Hoàng Lân 17/08/2026 - 11:24

Tối 16-8, giữa không gian rộn ràng của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những thanh âm đàn nhị, sáo trúc cùng các làn điệu dân ca ba miền vang lên tại Nhà Bát Giác, tạo nên một “điểm hẹn” nghệ thuật gần gũi. Chương trình “Không gian âm nhạc cộng đồng - Điểm hẹn cuối tuần” không chỉ mang đến những phút giây thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần làm mới, lan tỏa âm nhạc truyền thống giữa lòng Thủ đô.

an.jpg
Chương trình “Không gian âm nhạc cộng đồng - Điểm hẹn cuối tuần” vào tối 16-8. Ảnh: SVHTTDL

Chương trình do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, sinh viên và học viên nhà trường. Không sân khấu cầu kỳ, không khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, đêm diễn diễn ra trong không gian mở của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nơi người dân và du khách có thể dừng chân, lắng nghe, hòa mình vào những giai điệu quen thuộc.

Mở đầu chương trình, dàn nhạc dân tộc mang đến bản mashup “Lý cây đa - Đi cấy”. Hai làn điệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc được kết nối bằng âm thanh của các nhạc cụ truyền thống, gợi lên hình ảnh làng quê yên bình, những cánh đồng và nhịp sống lao động mộc mạc của người Việt. Từ những làn điệu dân gian, chương trình tiếp tục dẫn dắt khán giả đến với hình ảnh quê hương qua “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An và “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, do ca sĩ Minh Quang thể hiện.

an4.jpg
Tiết mục biểu diễn sáo trúc. Ảnh: SVHTTDL

Sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ mang đến những sắc thái tươi mới cho đêm diễn. Đáng chú ý là phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Linh, top 3 Thanh Âm Hà Nội năm 2023 và giải Nhì Tài năng trẻ năm 2024, thể hiện hai ca khúc “Theo em về nhà” của Wishty Eazy và “Một vòng Việt Nam”.

Một điểm nhấn thú vị của chương trình là phần độc tấu đàn nhị “Tình ca du mục” của Boris Fomin, do nghệ sĩ Tuấn Kiệt trình diễn. Qua tiếng đàn lúc da diết, lúc sâu lắng, tiết mục cho thấy khả năng biểu đạt phong phú của nhạc cụ dân tộc và khả năng thích ứng của nhạc cụ dân tộc trong đời sống đương đại.

Mạch cảm xúc về quê hương, đất nước được nối dài qua “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai, do Thùy Dung thể hiện. Ca khúc góp thêm một sắc màu vào bức tranh âm nhạc của chương trình, tôn vinh vẻ đẹp con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ.

an2.jpg
Khách nước ngoài thưởng thức chương trình. Ảnh: SVHTTDL

Khép lại đêm diễn, dàn nhạc dân tộc trình diễn “Liên khúc ba miền”. Những giai điệu đặc trưng của miền Bắc, miền Trung và miền Nam lần lượt vang lên rồi hòa quyện, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu. Mỗi vùng đất mang một âm hưởng, một nét riêng nhưng cùng hội tụ trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam.

Điều tạo nên sức hấp dẫn của “Điểm hẹn cuối tuần” không nằm ở quy mô sân khấu mà chính là cách nghệ thuật được đưa đến với công chúng một cách tự nhiên. Trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách vẫn có thể tiếp cận những thanh âm của đàn nhị, sáo trúc, dàn nhạc dân tộc và những làn điệu quen thuộc.

“Không gian âm nhạc cộng đồng - Điểm hẹn cuối tuần” tại Nhà Bát Giác vì thế không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm mỗi dịp cuối tuần mà còn góp phần biến không gian công cộng thành nơi gặp gỡ giữa nghệ thuật và đời sống, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được đánh thức, lan tỏa và nối dài sức sống.