Trái tim nhân ái

Phường Hoàng Liệt lan tỏa phong trào “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

Thảo Chi 12/08/2026 - 17:28

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Liệt đã tích cực vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chung tay làm nhiều việc tốt, không ngừng lan tỏa những hành động đẹp với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Từ sự lan tỏa mạnh mẽ ấy, trên địa bàn phường đã liên tiếp xuất hiện những tấm gương sáng, những câu chuyện tử tế giữa đời thường, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh và giàu lòng nhân ái.

12.8.1.jpg
Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt Bùi Duy Khanh trao lại tài sản cho người bị mất. Ảnh TA

Điển hình là trường hợp của anh Bùi Duy Khanh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt. Trưa 12-8, anh Khanh nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 13 ProMax và mang đến Công an phường (CAP) để nhờ tìm kiếm, trao trả lại cho người đánh mất.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của CAP, chiếc điện thoại iPhone 13 ProMax đã được trao lại tận tay chủ nhân là chị Dương Thị Thanh T. (cư dân tòa HH2A - Linh Đàm).

Chia sẻ về hành động của mình, anh Bùi Duy Khanh cho biết: "MTTQ phường luôn chú trọng tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong Đoàn Thanh niên và các đoàn thể. Bản thân tôi, trả lại chiếc điện thoại Iphone 13 ProMax không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên mà còn là tình người đối với những ai đang lo lắng vì mất tài sản."

Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tài sản, tinh thần tương thân tương ái của người dân phường Hoàng Liệt còn được thể hiện đậm nét qua những hành động đẹp. Mới đây, câu chuyện về cháu bé Lê Anh Đại P. (4 tuổi, trú tại Tổ dân phố 12, phường Hoàng Liệt) đạp xe lang thang và bị lạc trên đường Nguyễn Hữu Thọ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Giữa dòng xe cộ đông đúc, cháu bé đã may mắn được người dân đi đường phát hiện, giữ lại và tìm cách liên hệ CAP để đưa về vòng tay gia đình.

Bà Trần Thị Toại (sinh năm 1962, bà của cháu Phát) xúc động: "Nếu không có sự hỗ trợ, cưu mang của những người dân tốt bụng, với tuổi cao, sức yếu như tôi thì thực sự không biết phải làm như thế nào để tìm được cháu".

Bên cạnh đó, lòng nhân ái của người dân trên địa bàn còn tỏa sáng qua các hành động bảo vệ trẻ em yếu thế. Gần đây nhất, trường hợp hai trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi tại vỉa hè khu vực di tích lịch sử Miếu Gàn và khu vực cổng chùa Bằng, đều nhanh chóng được quần chúng nhân dân phát hiện. Ngay lập tức, người dân đã báo cáo với chính quyền địa phương, đồng thời chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các con trước khi lực lượng chức năng tiếp nhận.

Những hành động tử tế dù là nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao đến cuộc sống người dân. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả từ cuộc vận động của MTTQ phường Hoàng Liệt.