Cái hố nguy hiểm giữa đường
Tối muộn 29-6, chị Hà ở thôn Đình Tràng, xã Thư Lâm vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của chị Hường ở khu 5 cùng xã:
- Bạn về nhà chưa?
- Tôi về đến nhà rồi. Có chuyện gì vậy - chị Hà ngạc nhiên.
- À, tại đoạn thôn Vân Điềm đang làm đường gom, đường sá đào xới, tôi sợ bạn đi tối nguy hiểm. Bạn về đến nhà thì tôi yên tâm rồi - chị Hường nói.
- Bạn nhắc tôi mới nhớ! Đoạn cuối khu 5 đi lên cầu vượt Vân Điềm có một cái hố ga bị vỡ nắp, nằm chình ình giữa đường. Tôi suýt lao vào, may mà tránh kịp. Nghĩ lại vẫn thấy sợ - chị Hà kể.
Nghe bạn nói, chị Hường lập tức đi kiểm tra. Quả nhiên, giữa mặt đường có một hố ga mất nắp, miệng hố rộng, không có biển cảnh báo hay rào chắn. Chị vội thông báo với trưởng thôn và cùng mọi người che chắn tạm thời để tránh tai nạn cho người đi đường.
Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hà băn khoăn, chẳng rõ nắp hố ga bị vỡ do nguyên nhân nào hay được đơn vị thi công cạy lên để làm công trình. Nhưng dù vì lý do gì, một cái hố sâu nằm giữa đường mà không được che chắn thì quá nguy hiểm. Chị Hà mong rằng các đơn vị thi công sau khi hoàn thành công việc cần hoàn trả mặt đường, đậy nắp hố ga đúng quy định. Chính quyền cũng nên thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những hư hỏng để mỗi con đường không chỉ đẹp mà còn thực sự an toàn cho mọi người.