Kỷ niệm 55 năm Ngày nhập ngũ nữ chiến sĩ văn hóa, nghệ thuật Trường Sơn
Sáng 10-8, tại phường Phúc Lợi (Hà Nội), Ban Liên lạc Hội Nữ chiến sĩ làm công tác văn hóa, nghệ thuật trên tuyến đường Trường Sơn 3 tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định (cũ) tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày nhập ngũ (1971-2026).

Sự kiện là dịp để những cô gái tuổi đôi mươi năm xưa cùng nhìn lại một thời thanh xuân cống hiến gian khổ nhưng vô cùng tự hào trên tuyến đường huyền thoại.
Trước khi bước vào chương trình lễ kỷ niệm, các đại biểu và cựu chiến binh đã dành một phút mặc niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa từ trần ngày 8-8, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trưởng ban Liên lạc Hội Nữ chiến sĩ văn hóa, nghệ thuật 3 tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định (cũ) Đỗ Tuyết An đã ôn lại những năm tháng chiến trường khốc liệt năm 1971. Đây là thời điểm địch mở chiến dịch Lam Sơn 719 ở Quảng Trị và Hạ Lào nhằm cắt ngang tuyến đường Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh tâm lý tác động đến tâm tư, tình cảm của chiến sĩ ta.
Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh và Cục Chính trị Trường Sơn đã tuyển chọn con em hậu phương, chủ yếu là thanh niên Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định và Khu 4, thành lập Đoàn Văn công Trường Sơn và các Đội Tuyên truyền văn hóa (Tuyên văn).

Dù phải đối mặt với sốt rét rừng, những chặng đường hành quân rã rời và bom đạn ác liệt, các nữ chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần "Tiếng hát át tiếng bom". Lời ca, điệu múa đã trở thành liều thuốc tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội ta chiến đấu giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.
Trở về từ chiến trường, dù mỗi người một hoàn cảnh, các cựu chiến binh vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến cho xã hội và đóng góp tích cực cho Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Công tác nữ (Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam) Ngô Thị Tuyết đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các nữ chiến sĩ. Bà khẳng định, giữa nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, những cô gái Trường Sơn vẫn giữ trọn trái tim yêu nghệ thuật, mang lời ca, điệu múa đến từng cung đường, trận địa vừa qua tầm bom đạn, góp phần làm nên một Trường Sơn không chỉ có gian khổ, hy sinh mà còn ngời sáng tinh thần lạc quan cách mạng.
Bà Ngô Thị Tuyết cũng bày tỏ sự trân trọng khi dù đã ở tuổi "thất thập", nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục hát, múa, tham gia hoạt động của Hội, mang lời ca tiếng hát đến với cộng đồng như một cách tri ân đồng đội đã ngã xuống và truyền lại ký ức Trường Sơn cho thế hệ trẻ. Bà mong muốn Ban Liên lạc tiếp tục là mái nhà chung ấm áp, kết nối tình đồng đội bền chặt để những người lính từng chung sân khấu năm xưa tìm về chia sẻ vui buồn, thăm hỏi lúc tuổi già.

Nhân dịp này, Hội đã trao tặng 5 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trọn vẹn nghĩa tình đồng đội của những người lính làm công tác văn hóa, nghệ thuật Trường Sơn năm xưa.