Huyền thoại rom-com Hàn Quốc trở lại màn ảnh rộng sau 25 năm
Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày tạo nên cơn sốt khắp châu Á, “Cô nàng ngổ ngáo” (My Sassy Girl) sẽ chính thức tái ngộ khán giả Việt từ ngày 7-8. Bộ phim hài tình cảm (rom-com) kinh điển của đạo diễn Kwak Jae-young được tái phát hành với bản phục chế chất lượng cao, mang đến cơ hội hiếm hoi để thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh rộng.

Ra mắt lần đầu năm 2001, “My Sassy Girl” quy tụ cặp đôi đã trở thành biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc là Cha Tae-hyun và Jun Ji-hyun - ngôi sao từng chinh phục đông đảo khán giả Việt qua bộ phim truyền hình “Vì sao đưa anh tới”. Cả hai đã tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh châu Á nhờ sự tung hứng duyên dáng và giàu cảm xúc.
Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ đầy oái oăm trên chuyến tàu điện ngầm, khi chàng sinh viên hiền lành Gyun-woo bất đắc dĩ phải chăm sóc một cô gái xinh đẹp nhưng vô cùng bướng bỉnh, thất thường. Từ những tình huống dở khóc dở cười, những màn trêu chọc không ai ngờ tới, đến những khoảnh khắc lắng đọng, hai con người tưởng chừng chẳng thể hòa hợp lại dần tìm thấy sự đồng điệu và tình yêu chân thành. Phía sau tiếng cười là câu chuyện về sự chữa lành, mất mát và niềm tin vào định mệnh, khiến bộ phim vẫn giữ nguyên sức lay động sau nhiều năm.
“My Sassy Girl” không chỉ là hiện tượng phòng vé mà còn được xem là một trong những tác phẩm góp phần đưa làn sóng Hallyu lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Bộ phim giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Jun Ji-hyun và Kịch bản chuyển thể xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Grand Bell, đồng thời được vinh danh là Phim châu Á xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.