Phường Phú Lương: Nhà văn hóa biến thành bến bãi hàng hóa
HNM- Nhà văn hóa Bắc Lãm 9 thuộc phường Phú Lương vốn được xây dựng để phục vụ sinh hoạt cộng đồng nhưng nhiều năm nay lại trở thành nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa đi một số tỉnh, thành của nhiều nhà xe.
Nhà văn hóa "hô biến" thành bến xe hàng hóa
Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thì Nhà văn hóa Bắc Lãm 9 thuộc phường Phú Lương, thành phố Hà Nội đang bị sử dụng sai mục đích trong thời gian dài. Lẽ ra, đây phải là thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của cư dân khu vực. Tuy nhiên, hiện nay nơi này lại đang bị "hô biến" thành một bến xe với hoạt động giao nhận hàng hóa diễn ra liên tục ngày đêm.
Bên trong khuôn viên, từng khu vực được phân chia cho các nhà xe khác nhau.

Đầu giờ sáng, các ngả đường từ Quốc lộ 21B, đường Trục phía Nam Hà Nội (Cienco5) nối vào đường Bắc Lãm, phường Phú Lương đã rất đông các xe tải mang biển số ngoại tỉnh. Những xe này chung một điểm dừng là khuôn viên Nhà văn hóa Bắc Lãm 9. Lần lượt theo thứ tự, xe nào cũng đều có vị trí đậu đỗ như một bến xe chuyên nghiệp.
Biển hiệu của các nhà xe mang tên: Hoài Phong, Hoàng Hiệp, Quốc Việt, Anh Em, Hải Đăng Quảng Ninh, vận tải Thiên Khôi,..đặt dày đặc trước cửa nhà văn hóa quảng cáo chạy các tuyến chạy Hà Nội đi Đông Anh, Sóc Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang cũ, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình cũ, Ninh Bình cùng nhiều tỉnh thành khác. Các tấm bảng ghi rõ số điện thoại liên hệ, nhận chở hàng hai chiều, giao nhận trong ngày.
Hàng hóa chất thành từng đống lớn cả trong phòng chức năng lẫn ngoài sân. Bao tải hàng, thùng carton, nồi cơm, đồ gia dụng xếp cao ngang đầu người. Những kiện hàng bọc bạt xanh, bạt hồng nằm chồng chất cạnh các bao tải xi măng, bao tải dệt công nghiệp. Không một nội quy về phòng cháy chữa cháy nào được chấp hành tại đây khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn. Cây cối mọc um tùm quanh công trình nhà văn hóa.
Ghi nhận thực tế cho thấy, con đường dẫn vào nhà văn hóa, xe tải các loại ra vào liên tục. Nhiều xe tải có thùng mở sẵn và đặt các biển quảng cáo, phía sau là hàng dài thùng hàng chờ bốc xếp dưới những tấm bạt căng tạm bợ. Hoạt động diễn ra công khai, không có dấu hiệu bị kiểm tra hay xử lý từ cơ quan chức năng.
.jpg)
Nhiều hệ lụy đổ đầu người dân
"Nhà văn hóa xây xong từ năm 2009 nhưng chúng tôi hầu như không thấy hoạt động sinh hoạt cộng đồng mà chỉ cho chứa hàng hóa và đậu đỗ xe giao nhận hàng. Từ 9h sáng hàng ngày đến chiều muộn là các ngả đường quanh đây đều tắc cứng vì xe tải, xe máy rồi xe ba bánh tập trung về đây rất nhiều." một người dân sinh sống ở Tổ dân phố Bắc Lãm 9, phường Phú Lương phản ánh với phóng viên khi được hỏi về những ảnh hưởng của việc nhà văn hóa bị biến thành bến xe trá hình.
Không dừng lại bên trong khuôn viên, hoạt động tập kết còn tràn ra khu vực cổng và vỉa hè phía ngoài. Những đống hàng cồng kềnh chắn hết lối đi bộ, biển hiệu các nhà xe dựng la liệt sát mặt đường, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.
Nhiều xe ba bánh, xe tự chế cũ nát, từ lâu đã bị cấm lưu thông thì ở các ngả đường dẫn đến "bến xe" tại nhà văn hóa lại ngang nhiên hoạt động nhộn nhịp. Chỉ trong một đoạn đường Bắc Lãm, chúng tôi bắt gặp hàng chục chiếc xe như trên lao vun vút với những thùng hàng chằng buộc sơ sài.



Một người dân khác cho biết thêm, chính một nhóm người ở địa phương tổ chức ra và điều hành hoạt động "bến xe" này. Từ ngày toàn bộ khuôn viên và bên trong nhà văn hóa thành nơi tập kết, đậu đỗ xe, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của người dân trong tổ dân phố phải dời đi nơi khác. Lần hoạt động gần nhất là dịp tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong Tổ dân phố diễn ra Tết năm vừa rồi.
Một công trình văn hóa dành cho cộng đồng nay lại bị khai thác vì lợi ích của một nhóm cá nhân.
Chính quyền phường thừa nhận sự việc
Sau nhiều ngày ghi nhận thực tế, phóng viên đã đến trụ sở UBND phường Phú Lương để liên hệ làm việc và đề nghị đơn vị này cử lực lượng đi kiểm tra thực tế tại hiện trường. Rất bất ngờ... Sau chỉ một tiếng đồng hồ, khi tổ công tác gồm lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã Hội, cán bộ TDP Bắc Lãm 9 cùng phóng viên quay trở lại thì toàn bộ hoạt động giao nhận hàng hóa đều dừng lại. Người và xe đã rút đi hết, bỏ lại những đống hàng hóa nằm la liệt khắp nơi.
Dù thực tế đi kiểm tra và được phóng viên cung cấp các hình ảnh hoạt động giao nhận hàng hóa tại đây trong suốt thời gian dài theo dõi, ông Đặng Đình Thành - Tổ Trưởng TDP Bắc Lãm 9 và cũng là thành viên Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa vẫn một mực khẳng định không có chuyện Nhà văn hóa bị biến thành bến xe.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Hữu Mạnh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Lương cho biết, UBND phường cũng đã nắm được sự việc trên và đã có văn bản chỉ đạo xử lý từ tháng 5 năm 2026. Không những thế, Ủy ban nhân dân phường cũng đã có Kế hoạch số 310/KH-UBND ban hành ngày 10/07/2026 để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thư viện công cộng trên địa bàn phường. Tuy nhiên, khi những chỉ đạo vẫn chỉ đang nằm trên giấy thì nhà văn hóa vẫn đang bị chiếm dụng và nguồn lợi thì ngày ngày vẫn chảy đều đặn vào túi của một nhóm người.
Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, tài sản công phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức. Luật nghiêm cấm việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trái phép hoặc trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Trường hợp sử dụng tài sản công vào hoạt động liên doanh, liên kết, cho thuê phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ quy định chặt chẽ.
Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh khi có diễn biến mới của sự việc.