Giáo dục

Cuộc gặp gỡ thay đổi một người con, một gia đình trên bờ vực tan vỡ

Vân Nga 28/07/2026 - 11:28

Khi con gái gặp khủng hoảng tâm lý, vợ chồng anh Dũng từng rơi vào vòng xoáy đổ lỗi. Chính nỗi bất lực ấy đã thôi thúc người cha đi tìm một con đường khác cho gia đình…

Khi một gia đình đứng trước nỗi bất lực vì con

Phương Thảo, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện sinh sống và học tập thành phố Hồ Chí Minh. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài bình thường của cô gái trẻ ấy từng là một giai đoạn tổn thương nặng nề.

887-202607281112071.png
Phương Thảo và cha tại chương trình “Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc K3”.

Trước đây, Thảo gặp khủng hoảng, bị mất niềm tin và phải tạm dừng chương trình đại học trong một năm. Với một người trẻ, đó là cú rơi rất lớn. Còn với gia đình em, đó còn là khoảng thời gian gần như sụp đổ.

Cha mẹ Thảo rơi vào bất lực, rồi oán trách nhau. Cha cho rằng mẹ là giáo viên nhưng không thể dạy được con. Mẹ lại đau lòng vì cảm thấy cha chưa thật sự quan tâm đến con nhưng lại đổ trách nhiệm cho mình. Người cha cũng tổn thương vì nghĩ bản thân đã cố gắng cho gia đình, mọi thứ dường như đi đến bờ vực đổ vỡ.

Khi ấy, Thảo gần như không muốn trở về nhà. Những tổn thương khiến em cảm thấy ngôi nhà không còn là nơi an toàn. Có những dịp lễ, em cũng không về. Trong tâm trí cô gái trẻ, gia đình là nơi có nhiều vết xước chưa được gọi tên.

Ánh sáng cuối đường hầm

Trong giai đoạn bối rối nhất, cha Thảo biết đến Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh và Minh Trí Thành. Sau nhiều lần trò chuyện, gia đình quyết định để cha tham gia chương trình Kiến tạo cuộc đời mới.

Một ngày đầu hè tháng 6, Thảo trở về Vũng Tàu trong trạng thái tinh thần gần như sụp đổ. Em nghĩ mình chỉ có một mình ở nhà nên đã bật khóc. Không ngờ, cha em vừa có việc trở về và nhìn thấy con trong khoảnh khắc ấy đã động viên em cùng tham gia vào các chương trình chuyên sâu hơn của Minh Trí Thành.

Trong một chương trình, cha của Thảo đã cố gắng vẫy tay thật mạnh để thu hút sự chú ý, mong con mình có cơ hội được lắng nghe. Và rồi Thảo được dành thời gian gặp trực tiếp Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh trong khuôn khổ chương trình.

887-202607281112082.jpg
Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh - người đồng hành giúp cha mẹ tìm lại kết nối với con.

Với Thảo, đó là một cuộc gặp khiến em thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên, em cảm thấy những cảm xúc tiêu cực của mình không còn là “vấn đề” đáng sợ. Em được nhìn bản thân bằng một góc nhìn khác, rộng hơn, nhân văn hơn và có hy vọng hơn. Từ đó, em tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống một đời tươi đẹp.

Sự thay đổi tích cực khi những cảm xúc được gọi tên

Sau cuộc gặp ấy, Thảo quyết định đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình mới. Trước đó, em vẫn ngần ngại vì chưa tin rằng những chương trình này có thể kéo mình ra khỏi những ngày tăm tối. Tuy nhiên, khi trực tiếp trải nghiệm, em nhận ra giá trị lớn nhất không nằm ở cơ hội để một con người và một gia đình được sửa lại cách yêu thương nhau.

Hiện tại, Thảo có thể bày tỏ những cảm xúc đã chất chứa suốt hơn 20 năm với cha mẹ. Em nói lời cảm ơn cha mẹ đã không từ bỏ em, dù có lúc chính em từng muốn từ bỏ bản thân.

Với Thảo, ngày em vượt qua những cảm xúc tiêu cực là ngày em nhận ra mình vẫn còn tương lai. Còn với gia đình em, đó là ngày họ hiểu rằng đôi khi chỉ một cơ hội được lắng nghe đúng cách cũng có thể mở ra một con đường sống khác: Nhẹ hơn, sâu hơn và nhiều yêu thương hơn.