Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu

Mai Hoa 27/07/2026 - 18:37

Ngày 27-7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, người có công tiêu biểu của Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên tham dự chương trình “Sống mãi với non sông".

Sự kiện do Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh đã trao tặng những phần quà tri ân tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu về dự buổi gặp mặt.

1785132342329_3422496537501825412_g6213273221124114114_efe85caaee2aee972a2e50be128f6ca7.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng trao tặng các món quà tri ân. Ảnh: Hà Nam
1785132342343_3422496537501825412_g6213273221124114114_d4d020e25b7353e888c84346b5259764.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hà Nam

Tri ân những con người dâng hiến cho Tổ quốc

Sự hiện diện của hơn 80 đại biểu đại diện cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình đã mang đến không khí vô cùng xúc động.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn đó. Công tác chăm lo, thực hiện chính sách đối với người có công không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị mà còn là đạo lý, là tình cảm thiêng liêng của toàn xã hội.

1785132329893_3422496537501825412_g6213273221124114114_a6932efb806a412d3444d6c9be4827cb.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hà Nam

Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm các chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ và ngày càng tốt hơn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh cho rằng: "Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Những đóng góp, hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh là nền tảng vững chắc cho độc lập, tự do và sự phát triển thịnh vượng của đất nước hôm nay".

1785132329887_3422496537501825412_g6213273221124114114_d44c3ae2e9793d645c7319546dd6faeb.jpg
Ông Đỗ Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Hà Nam

Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh đã tổ chức nhiều đợt hoạt động an sinh quy mô lớn, trao tặng hàng trăm suất quà tới các đối tượng chính sách, trẻ em nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế trong xã hội, với tổng kinh phí bằng tiền mặt và quà trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trong đó, có thể kể đến chương trình “Sống mãi với non sông” - hướng tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tại Đặc khu Côn Đảo - vùng đất thiêng ghi dấu biết bao sự hy sinh vì độc lập dân tộc.

Viện cũng đồng hành cùng nhiều tổ chức, đơn vị tham gia hành trình “Linh thiêng Côn Đảo”, trao quà tri ân 70 người có công với cách mạng, mỗi suất quà trị giá 1.300.000 đồng. Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo người có công, các đối tượng yếu thế, góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Nghị lực phi thường của những người con trung hiếu

Mỗi đại biểu về dự buổi gặp mặt đều mang đến những câu chuyện xúc động về nghị lực và sự hy sinh.

Đó là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thái (86 tuổi, đến từ xóm Trại Cang, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên). Mẹ có người con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh, hy sinh năm 1981 khi đang chiến đấu truy quét tàn quân Khmer Đỏ. Dù chịu nỗi đau mất mát quá lớn, suốt mấy chục năm qua, mẹ Thái vẫn giữ lối sống giản dị, hòa đồng, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước và luôn được bà con xóm giềng yêu mến.

1785132342340_3422496537501825412_g6213273221124114114_f50583a893cad17b2694790b3f477a9d.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà tri ân người có công. Ảnh: Hà Nam

Bên cạnh các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân kiên trung. Đại biểu Ngô Văn Sơn (sinh năm 1947, sống tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên), thuộc Đại đội trinh sát 53 (Đoàn 113), từng vào sinh ra tử khắp các chiến trường miền Nam và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976.

Hay Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Xuân Thiện (phường Phú Lương, Thái Nguyên), người chiến sĩ năm xưa nay đã nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, vẫn miệt mài vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, hình ảnh những thương, bệnh binh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho toàn thể hội trường. Đơn cử như cựu chiến binh Hoàng Văn Nho (xã Nam Hoa Lư, Ninh Bình), dù nhiễm chất độc da cam, vẫn cống hiến gần 30 năm làm cán bộ nông nghiệp và gần 20 năm làm Bí thư Chi bộ, hết lòng vì sự phát triển của quê hương.

Bước ra từ cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh hôm nay vẫn tiếp tục là những "ngọn đuốc" soi đường, nêu gương sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế địa phương.