Xã hội

Phú Thượng: Lan tỏa những điều tử tế giữa đời thường

Diên Vĩ 27/07/2026 - 10:28

Từ những câu chuyện đời thường, mô hình "Ba nhất" ở phường Phú Thượng (Hà Nội) đang được lan tỏa bằng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và ý thức của mỗi người dân.

Giữ bình yên từ những điều rất nhỏ

Theo lời kể của Thiếu tá Ngô Minh Ngọc, Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thượng, khoảng 10 giờ 28 phút ngày 14-7, khi tổ công tác tuần tra đến khu vực gầm cầu Thăng Long đã phát hiện một bé gái tự đạp xe một mình giữa dòng phương tiện đông đúc.

Cháu bé đi lạc ở khu vực gầm cầu Thăng Long. Ảnh: PT
Cháu bé đi lạc ở khu vực gầm cầu Thăng Long. Ảnh: PT

Qua hỏi chuyện, cháu bé cho biết đã đạp xe từ khu vực An Dương đến đây nhưng không nhớ địa chỉ nhà cũng như đường trở về. Nhận thấy cháu còn quá nhỏ, lại đang ở khu vực có mật độ phương tiện lưu thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, tổ công tác nhanh chóng đưa cháu về trụ sở Công an phường, chuẩn bị nước uống, động viên tinh thần và khẩn trương xác minh thông tin người thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định cháu cư trú tại phường Hồng Hà và nhanh chóng phối hợp với đơn vị bạn liên hệ với gia đình. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, dì ruột của cháu là chị T.H.N. đã có mặt để đón cháu trở về an toàn.

Công an phường Phú Thượng chăm sóc cháu bé trong quá trình xác minh, liên hệ gia đình. Ảnh: PT
Công an phường Phú Thượng chăm sóc cháu bé trong quá trình xác minh, liên hệ gia đình. Ảnh: PT

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc, chị T.H.N. cho biết cả gia đình vô cùng lo lắng khi không thấy cháu ở nhà và không nghĩ em có thể tự đạp xe đi xa đến vậy.

"May mắn là các đồng chí Công an đã kịp thời phát hiện, chăm sóc cháu và nhanh chóng liên hệ với gia đình. Nếu không có sự giúp đỡ đó, chúng tôi không dám nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra. Đây cũng là bài học để gia đình quan tâm, trông coi các cháu cẩn thận hơn", chị T.H.N. chia sẻ.

Công an phường Phú Thượng bàn giao cháu bé an toàn cho người thân. Ảnh: PT
Công an phường Phú Thượng bàn giao cháu bé an toàn cho người thân. Ảnh: PT

Theo Thiếu tá Ngô Minh Ngọc, nghỉ hè là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi ngoài trời nên nguy cơ đi lạc cũng cao hơn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý con em sát sao hơn, đồng thời trang bị cho trẻ những kỹ năng cơ bản như ghi nhớ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người thân và biết tìm đến lực lượng Công an hoặc người lớn đáng tin cậy khi cần giúp đỡ.

Một em nhỏ được trở về an toàn sau vài giờ thất lạc có thể chỉ là một việc làm bình thường trong công việc hằng ngày của lực lượng Công an nhưng với gia đình cháu bé, đó là sự bình yên đã được giữ lại đúng lúc.

Sự tử tế được lan tỏa từ cộng đồng

Không lâu sau câu chuyện em nhỏ đi lạc, trên địa bàn phường Phú Thượng liên tiếp xuất hiện những việc làm đẹp khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Công an phường Phú Thượng trao trả tài sản cho ông Nguyễn Trí Dũng sau khi xác minh được chủ sở hữu. Ảnh: PT
Công an phường Phú Thượng trao trả tài sản cho ông Nguyễn Trí Dũng sau khi xác minh được chủ sở hữu. Ảnh: PT

Sáng 16/7, ông Nguyễn Văn Cương trong lúc đi tập thể dục đã nhặt được một chiếc ví và chủ động mang đến Công an phường nhờ tìm người đánh rơi. Chỉ khoảng hai giờ sau, lực lượng Công an xác minh được chủ sở hữu là ông Nguyễn Trí Dũng và trao trả đầy đủ tài sản.

Ngay tối hôm sau, một người dân khác cũng mang chiếc ví nhặt được đến Công an phường. Chỉ trong đêm, cán bộ Công an đã liên hệ được anh Nguyễn Duy Anh (phường Xuân Đỉnh) để trao trả toàn bộ giấy tờ và tài sản.

Nhận lại chiếc ví còn nguyên vẹn, anh Nguyễn Duy Anh xúc động chia sẻ, điều khiến anh vui nhất không chỉ là tìm lại được giấy tờ mà còn là sự trung thực của người nhặt được và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an.

Công an phường Phú Thượng trao trả nguyên vẹn chiếc ví cùng giấy tờ, tài sản cho anh Nguyễn Duy Anh. Ảnh: PT
Công an phường Phú Thượng trao trả nguyên vẹn chiếc ví cùng giấy tờ, tài sản cho anh Nguyễn Duy Anh. Ảnh: PT

Anh Nguyễn Duy Anh bày tỏ: "Nếu phải làm lại toàn bộ giấy tờ sẽ rất mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc. Tôi thật sự cảm kích trước sự tận tâm của các cán bộ Công an và lòng tốt của người dân".

Điều thú vị là sáng 24/7, một câu chuyện đẹp khác lại tiếp tục diễn ra. Khoảng 9 giờ, Công an phường tiếp nhận một chiếc ví do anh Mạnh Hùng mang đến sau khi nhặt được. Chỉ hơn hai giờ sau, chiếc ví đã được trao trả cho chị Dương Thị Phương Thúy (phường Xuân Đỉnh).

Điều đặc biệt là trước đây chính anh Hùng từng là người đánh rơi ví và cũng được một công dân tốt bụng mang đến Công an phường Phú Thượng nhờ tìm chủ sở hữu. Chính trải nghiệm ấy đã thôi thúc anh lựa chọn hành động tương tự khi nhặt được tài sản của người khác, góp phần lan tỏa những việc làm tử tế trong cộng đồng.

756526015_2291515278359257_3622058201162554272_n.jpeg
Niềm vui của chị Dương Thị Phương Thúy khi nhận lại chiếc ví bị đánh rơi từ Công an phường Phú Thượng. Ảnh: PT

Theo Công an phường Phú Thượng, những việc làm trên không phải là những trường hợp cá biệt mà là kết quả của quá trình xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, trong đó lực lượng Công an luôn phát huy vai trò nòng cốt, đồng thời khuyến khích người dân cùng tham gia giữ gìn bình yên địa bàn.

Điều đáng quý là phía sau mỗi câu chuyện đều có sự chung tay của cả cộng đồng. Người dân sẵn sàng mang tài sản nhặt được đến cơ quan Công an, cán bộ, chiến sĩ tận tâm xác minh để trả lại người đánh rơi; mỗi người góp một hành động nhỏ nhưng cùng tạo nên những giá trị lớn.

Đó cũng chính là tinh thần của mô hình "Ba nhất" mà Công an phường Phú Thượng đang triển khai: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, đồng thời lan tỏa tới người dân thông điệp về ý thức, an toàn và văn minh trong đời sống hằng ngày.