Hoàn cảnh bi kịch của gia đình ông Nguyễn Văn Định
Ở tuổi ngoài 70, lẽ ra được an hưởng tuổi già bên con cháu, ông Nguyễn Văn Định (sinh năm 1955, ở thôn Đình Tổ, xã Quốc Oai) lại đang từng ngày gồng mình chăm sóc người con gái bị liệt và chạy vạy tiền chữa trị cho người con trai duy nhất mắc ung thư phổi giai đoạn cuối di căn.
Gia đình ông Định có bốn người con. Sáu năm trước, vợ ông qua đời vì ung thư phổi. Ba năm nay, người con gái cả là chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1979) bị đột quỵ dẫn đến liệt hai chân, mất khả năng đi lại, hiện sống nhờ khoản trợ cấp 975.000 đồng mỗi tháng. Biến cố tiếp tục giáng xuống khi dịp cận Tết vừa qua, con trai ông là anh Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1989) phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn đến não, gan, tuyến thượng thận, hạch ổ bụng và xương. Sau nhiều đợt điều trị, sức khỏe của anh đã có tín hiệu cải thiện nhờ dùng thuốc, song chi phí lên tới hơn 23 triệu đồng mỗi tháng. Theo các bác sĩ, tổng chi phí điều trị, dinh dưỡng và phục hồi sức khỏe cho anh Đạt trong thời gian tới dự kiến khoảng 360 triệu đồng - số tiền vượt xa khả năng của gia đình. Bản thân ông Định mang bệnh tim bẩm sinh, chỉ có thể làm những công việc nhẹ với thu nhập ít ỏi. Ngôi nhà mới xây vẫn còn nợ tiền công thợ, khiến cả gia đình gần như đã kiệt quệ. Hoàn cảnh của gia đình ông Định rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để anh Đạt có cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh tật.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi trực tiếp tới gia đình ông Nguyễn Văn Định ở thôn Đình Tổ, xã Quốc Oai hoặc qua Quỹ Trái tim nhân ái - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.