Phường Thượng Cát thắp sáng những ngọn nến tri ân
Trong không gian trang nghiêm của Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, những ngọn nến được thắp sáng như lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lễ thắp nến tri ân tại phường Thượng Cát nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) không chỉ là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Tối 26-7, đông đảo đại biểu, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tham dự Lễ thắp nến tri ân do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thượng Cát tổ chức. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Khi những ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp sáng, Đài tưởng niệm bừng sáng trong ánh nến và lòng thành kính. Mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ thể hiện sự biết ơn đối với những người đã hy sinh mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ thành quả hòa bình, tiếp nối truyền thống yêu nước.
Đối với ông Nguyễn Văn Duyên, sinh năm 1957, cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tháng 7 hằng năm luôn là dịp để trở về tưởng nhớ những đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường.
Thành kính dâng hương trước Đài tưởng niệm, ông Duyên chia sẻ: “Đến ngày này hằng năm, chúng tôi đều trở về Đài tưởng niệm để tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh. Đó là cách bày tỏ lòng biết ơn và cũng là dịp để những người lính năm xưa cùng ôn lại những năm tháng chiến đấu không thể nào quên. Những ký ức về chiến trường và tình đồng chí, đồng đội sẽ luôn được gìn giữ trong trái tim chúng tôi.”

Cùng chung niềm xúc động, ông Nguyễn Tất Thực (sinh năm 1953), thương binh nhập ngũ năm 1971, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho biết mỗi lần trở về Đài tưởng niệm là một lần ký ức về những người đồng đội đã hy sinh lại hiện về. Theo ông, lễ thắp nến tri ân còn là dịp để các cựu chiến binh gặp gỡ, ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng.
“Chúng tôi luôn mong những đồng đội đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa được tìm thấy sẽ sớm được tìm kiếm, quy tập để người thân có nơi hương khói, chăm nom. Đó cũng là tâm nguyện của những người còn sống như chúng tôi", ông Thực xúc động nói.
.jpg)
Những câu chuyện của các cựu chiến binh cũng là lời nhắc nhở ý nghĩa đối với thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng. Đại diện tuổi trẻ phường Thượng Cát, bạn Ngô Phương Thảo bày tỏ: “Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng, thế hệ trẻ chúng cháu xin kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh lớn lao vì độc lập của dân tộc. Chúng cháu xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với các thế hệ đi trước”.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động tưởng niệm, chương trình còn lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thượng Cát đã trao quà tri ân tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh thành phố cũng trao những phần quà ý nghĩa tới hội viên Hội Cựu chiến binh phường.

Khép lại buổi lễ, những ngọn nến vẫn lặng lẽ tỏa sáng trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ánh nến tháng 7 không chỉ gửi gắm lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước mà còn lan tỏa thông điệp về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.