Xã hội

Mái nhà ấm áp của những người đi qua chiến tranh

Đỗ Tâm - Phạm Hùng 26/07/2026 10:15

Trở về sau những năm tháng chiến đấu gian khổ, mang trên mình những vết thương, nỗi đau không gì bù đắp được, các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội (phường Chương Mỹ) đang được chăm sóc bằng tất cả sự tận tụy và lòng biết ơn. Mỗi cử chỉ ân cần của các cán bộ, nhân viên nơi đây là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vẫn đang được nối dài qua từng thế hệ...

ps-1.jpg
Giây phút thư giãn đọc sách, báo và ôn lại câu chuyện xưa của những người đồng đội.
ps-2.jpg
Cán bộ trung tâm hướng dẫn các bác thương binh, bệnh binh sử dụng máy tính và tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội.
ps-4.jpg
Giây phút thảnh thơi của những người cựu binh.
ps-5.jpg
Ông Hoàng Quốc Hùng (thương bệnh binh nặng được chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm) đánh giá: “Điều dưỡng ở đây, chúng tôi được các cán bộ, nhân viên chăm sóc nhiệt tình, chu đáo”.
ps-6.jpg
Chị Nguyễn Thị Ngân (y sĩ) chia sẻ kiến thức và những phương pháp tập luyện nâng cao sức khỏe cho các bác thương binh, bệnh binh.
ps-7.jpg
Hoạt động thể dục buổi sớm của các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đang điều dưỡng tại Trung tâm.
ps-0.jpg
Nụ cười của các bác cũng là niềm vui, hạnh phúc của cán bộ, nhân viên trung tâm.